Arsenal bị Stoke loại khỏi FA Cup: Wenger đã mãn nguyện 25/01/2010 10:15
(VTC News) - Khi HLV Arsene Wenger nói rằng ông “ganh tỵ” với các cầu thủ MU khi họ sớm bị loại khỏi cúp FA bởi đội bóng hạng 3 Leeds, rất nhiều người đã tưởng đó chỉ là những lời châm chích nhằm xát muối vào vết thương của Quỷ Dỏ. Nhưng với đội hình như đã tung vào trong trận đấu với Stoke City, có lẽ những lời ông nói là sự thật. (Xem video clip bàn thắng)

» Arsenal tranh thần đồng bóng đá Anh với Real và Barca
» Arsenal lại toan “buôn bán trẻ em”
» Arsenal vào mùa “gặt lúa non”
» Campbell "tái hôn" Arsenal: Bao giờ cho đến ngày xưa…
» Arsenal bất ngờ nối lại tình cũ với Sol Campbell
» Hé lộ tin đồn Arsenal chiêu mộ "hàng thải" của MU
» Wenger nổi ghen khi thấy MU... thua trận

So với đội hình trong trận gặp Bolton, HLV Wenger chỉ giữ lại có đúng hai vị trí là cặp tiền vệ trung tâm Denilson và thủ quân Fabregas, 9 vị trí còn lại là sự lắp ghép của những cầu thủ dự bị và một số cầu thủ đôn lên từ đội trẻ, trong đó có những người có lẽ nhiều CĐV Arsenal cũng chưa quen mặt như Thomas hay Coquelin. Rõ ràng, "Giáo sư" đã chủ động "buông" FA Cup.

Nụ cười chiến thắng của Fuller.

Sự thực, so với đội hình gần như là tốt nhất của Stoke City, các pháo thủ trẻ chơi không hề tồi hơn. Họ áp đảo với thời lượng kiểm soát bóng lên tới gần 70%, nhưng tỷ lệ sút bóng lại chỉ nhỉnh hơn đối thủ chút ít. Điều đó cũng dễ hiểu khi  lối đá ban chuyền đan lát đã ngấm vào máu mọi cầu thủ Arsenal, tuy nhiên các pháo thủ trẻ lại chưa đủ kinh nghiệm để kết thúc những đường chuyền đó thành những pha dứt điểm nguy hiểm. Bàn thắng chỉ đến từ một tình huống cố định khi hai cầu thủ thuộc đội hình chính phối hợp với nhau, Fabregas khôn ngoan nhả bóng cho Denilson dứt điểm từ ngoài vòng cấm, bóng chui qua một rừng chân rồi rúc vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Sorensen.

Về phía Stoke City, họ vẫn đá với lối đá hết sức đơn giản khi chủ yếu tập trung đánh biên, lật cánh đánh đầu. Ngoài ra, nguy hiểm còn đến từ những pha ném biên đã trở thành “đặc sản” của Rory Delap. Chính từ một tình huống như vậy, Fuller đã có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 2. Kể cả sau khi Arsenal có bàn thắng gỡ hòa, Stoke vẫn tiếp tục kiên trì với lối đá giàu thể lực của mình. Sự kiên nhẫn đã có kết quả, chỉ 10 phút sau khi Wenger tung ba quân bài Ramsey, Eduardo, Arshavin vào nhằm chốt hạ trận đấu, Stoke có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 vẫn từ một pha đánh đầu của Fuller sau đường chuyển của Sidibe. Có vẻ chưa rút được kinh nghiệm sau bàn thua, phút thứ 86, một lần nữa hành lang cánh của Arsenal mở toang để Etherington thoát xuống, thoải mái căng ngang cho Whitehead ấn định chiến thắng cho The Potters.

... Trước đội hình lắp ghép của Arsenal.

Đây là trận đấu mà hàng phòng ngự hai già - hai trẻ của Arsenal đã thi đấu không tốt, cặp hậu vệ cánh Coquelin (sau là Eastmond) - Traore non nớt và quá ham tấn công, trong khi bộ đôi lão tướng Campbell - Silvestre lại tỏ ra chậm chạp trong những tình huống cần sự quyết đoán. Cộng với Fabianski không có cảm giác điểm rơi tốt, mỗi lần bóng được nhồi vào vòng cấm là mỗi lần các gooner phải lo lắng cho khung thành đội nhà.

Trên mặt trận tấn công, Walcott gây thất vọng khi chưa tìm lại được cảm giác bóng sau thời gian dưỡng thương, trong khi các cầu thủ còn lại như Vela, Thomas cũng thi đấu không thành công. Một phần do họ còn ít kinh nghiệm lại gặp đội đá rát như Stoke, nhưng một phần quan trọng hơn là do thái độ thi đấu chưa thực sự quyết tâm của các Pháo thủ trẻ, đây chính là điểm mấu chốt để đặt ra câu hỏi về “ý đồ” thực sự của  HLV Arsene Wenger trong trận đấu này.

Cầu được ước thấy, bây giờ thày trò giáo sư Wenger đã có thể rảnh chân dồn sức cho hai mặt trận Premier League và Champions League, những mặt trận mà họ đang có những ưu thế nhất định. Tuy vậy, với những gì mà đội hình dự bị của Arsenal đã thể hiện, nỗi lo về những vị trí chính thức không có những sự thay thế xứng đáng chắc chắn cũng rất đáng lưu tâm.

Kết quả vòng 4 FA Cup

Thứ Bảy, ngày 23/1

Preston 0-2 Chelsea
(Anelka 37', Sturridge 47')
Reading 1-0 Burnley
Accrington Stanley 1-3 Fulham
Aston Villa 3-2 Brighton
Bolton 2-0 Sheff Utd
Cardiff 4-2 Leicester
Derby 1-0 Doncaster
Everton 1-2 Birmingham
Notts County 2-2 Wigan
Portsmouth 2-1 Sunderland
Southampton 2-1 Ipswich
West Brom 4-2 Newcastle
Wolverhampton 2-2 Crystal Palace
Tottenham 2-2 Leeds United

Chủ Nhật, ngày 24/1
Stoke 3-1 Arsenal
(Fuller 2' & 78', Whitehead 86' - Denilson 42')
Scunthorpe v Man City 2-4
(Hayes 29', Boyata 69' OG - Petrov 3', Onuoha 45', Sylvinho 57', Robinho 84')

Hoàng Giang

Theo bạn, liệu có phải Arsenal và HLV Wenger có chủ động "buông" sân chơi FA Cup để dồn sức cho 2 đấu trường quan trọng là Premier League và Champions League? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn qua hộp thư thảo luận cuối bài! Trân trọng!


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày