Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Tevez lập cú đúp, Man City thắng ngược MU
20/01/2010 05:43
(VTC News) - Trước trận đại chiến thành Manchester, giới chuyên môn nhận định Man City là đội có lợi thế. Lý do để họ đưa ra nhận định đó là MU đang khủng hoảng cả về lực lượng lẫn những rắc rối hậu trường và phong độ tụt dốc. Ngược lại, Man City lại đang “lên chân” dưới triều đại mới của tân HLV Mancini. Và một lý do khác, cũng rất quan trọng, chính là một Carlos Tevez đang thăng hoa rất khát khao “trả thù” sự ruồng rẫy của MU. Đêm qua, cầu thủ xuất sắc nhất tháng 12 của Premier League đã không phụ sự trông đợi đó. El Apache đã rực sáng tại City of Manchester với một cú đúp vào lưới đội bóng cũ giúp nửa Xanh thành Manchester có chiến thắng xứng đáng.
Không giấu diếm tham vọng quật đổ “người hàng xóm”, HLV Mancini đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể dù đang phải đối mặt với một lịch thi đấu như tra tấn (4 trận trong 1 tuần). Còn Sir Alex vẫn phải vật lộn với cuộc chiến nhân sự tại MU cúng với một đội hình chắp vá và liên tục xáo trộn trong từng trận đấu.
 |
| MU tiếp tục thể hiện một phong độ đáng thất vọng với một thất bại. |
Vào trận với rất nhiều lợi thế cùng quyết tâm cao hơn hẳn đội khách, chẳng có gì khó hiểu khi Manchester City chủ động chơi tấn công ngay từ đầu. Dẫu vậy, mọi chuyện cũng không phải là dễ dàng cho đội chủ nhà, bởi đối thủ của họ là một “ông lớn” và không dễ bị bắt nạt, nhất là trong một trận đấu mà danh dự còn quan trọng hơn cả tỷ số.
Bởi vậy mà dù Man City đà có những phút đầu đầy hứng khởi với sự cơ động của Tevez cùng Bellamy thì bất ngờ họ bị MU dội cho một gáo nước lạnh bằng một bàn thắng khá sớm của lão tướng Ryan Giggs. Phút 17, Evra mở bóng dài chuẩn xác tới Valencia, bằng một động tác khéo léo, tiền vệ Ecuador loại bỏ được Bellamy rồi tung cú căng ngang vào khu cấm địa cho Rooney. Dù lực chạm bóng của “số 10” bị Shay Given chặn đứng thì Ryan Giggs lại có mặt kịp thời đệm bóng cận thành mở tỷ số cho các cầu thủ khách.
Những tưởng sau bàn thua, Man City sẽ lâm vào bế tắc. Nhưng hoàn toàn ngược lại, bàn thắng ấy của MU dường như làm chủ nhà bừng tỉnh còn chơi với một quyết tâm cao hơn trước. Bằng chứng là sau đó, hàng phòng ngự của MU phải hứng chịu những đợt hãm thành liên tiếp, Quỷ Đỏ hoàn toàn ở tư thế chống đỡ.
Trong một thế trận như vậy, hậu vệ trẻ Rafael là người tỏ ra non nớt khi phạm lỗi với Bellamy trong vòng cấm ở phút 42 của trận đấu. Trên chấm đá phạt, Carlos Tevez không mắc một sai lầm nào cân bằng tỷ số cho The Citizens. Những ai chứng kiến cú “nã đại bác” đó của Tevez đều có thể cảm nhận được anh mong chờ giây phút đó như thế nào. Hiệp một cũng khép lại với tỷ số 1 - 1.
 |
Chiến thắng xứng đáng của Man City với sự tỏa sáng của Tevez.
|
Sau giờ nghỉ, các cầu thủ chủ nhà vẫn là những người nhỉnh hơn về mặt thế trận. Tuy vậy MU cũng cho thấy sự nguy hiểm của mình bằng những pha phản công nhanh. Đáng kể nhất là pha dứt điểm bằng đầu từ cự ly rất gần của Ryan Giggs ở phút 59. Nhưng lần này, người đội trưởng của MU đã không thể thắng được thủ thành Shay Given thêm một lần nữa.
Đáp trả lời cảnh báo đó của MU, chỉ 5 phút sau, Manchester City có bàn vươn lên dẫn trước, và người ghi bàn vẫn là cầu thủ đã quá quen thuộc với Quỷ Đỏ - Carlos Tevez. Sau tình huống đá phạt góc của Man City, Van der Sar đấm bóng không thật sự tốt và tiếp tục được các cầu thủ chủ nhà nhồi vào khu cấm địa. El Apache đã là cầu thủ nhanh hơn hàng phòng ngự MU lao vào tiếp bóng bằng đầu ở khoảng cách rất gần, không cho Van der Sar một cơ hội cản phá nào. Tỷ số là 2 - 1 cho Man City.
Mặc dù trong những phút tiếp theo, HLV Alex Ferguson đã tung vào sân thêm 2 tiền đạo nữa là Owen và tân binh Mame Diouf hòng tìm kiếm bàn gỡ. Song tất cả những gì mà họ là được chỉ là những cơ hội nguy hiểm. Hoặc là những cơ hội đó bị chặn lại bởi Shay Given hoặc thiếu một chút may mắn khi bị các hậu vệ Man City phá trên vạch vôi mà không thể tìm đến được mành lưới của đội chủ nhà và đành chịu chấp nhận thất bại.
 |
| Mancini làm lu mờ Sir Alex trong trận derby đầu tiên. |
Dù vẫn còn cơ hội khi trận lượt về sẽ diễn ra sau đây một tuần nhưng trận thua này càng chứng tỏ rằng MU đang tụt dốc. Và hơn thế, nếu nhìn vào tinh thần thi đấu cùng sự tỏa sáng của Tevez, Alex Ferguson chắc hẳn sẽ tiếc nuối thật sự chứ không thể cứ nói cứng rằng “Tôi chẳng tiếc gì khi bán Tevez”. Bởi cái mà MU thiếu nhất trong lúc này chính là một cầu thủ có tinh thần thi đấu rực lửa và hết mình như thế để sốc lại đội bóng.
Với Man City, đây sẽ là lợi thế không nhỏ trong trận lượt về tại Old Trafford. Quan trọng hơn, đây là chiến thắng đầu tiên của Mancini trước một “ông lớn” của Premier League và một HLV “già giơ” như Sir Alex. Điều đó chắc chắn sẽ tạo ra sự tự tin rất lớn cho chính ông cùng các học trò trong chặng đường còn lại của mùa giải với mục tiêu phá bĩnh Big Four. Còn với riêng Tevez, đây sẽ là một ngày đáng nhớ trong sự nghiệp của mình khi anh chứng minh được giá trị thực sự trước đội bóng đã từng hắt hủi và ruồng rẫy anh.
Tỷ số: Man City thắng 2 - 1.
Ghi bàn: Carlos Tevez (42, 64’) - Ryan Giggs (17’)
Đội hình ra sân
Man City: Given, Zabaleta, Richards, Boyata, Garrido, De Jong, Kompany, Barry, Wright-Phillips, Tevez, Bellamy.
MU: Van der Sar, Rafael Da Silva, Brown, Jonathan Evans, Evra, Anderson, Carrick, Fletcher, Valencia, Rooney, Giggs.
Anh Duy