Liverpool - Tottenham: Chiếc lá cuối cùng 20/01/2010 07:35
(VTC News) - Cứ mỗi tuần trôi đi, nỗi thất vọng mang tên Liverpool lại càng lớn thêm trong lòng những người hâm mộ đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh. Bị loại khỏi FA Cup, Champions League, thua đội đầu bảng tới 14 điểm ở Premier League, những khoản nợ không có lối thoát, những trụ cột thay nhau vào bệnh viện, tương lai không đảm bảo của huấn luyện viên,.., từng đó là đủ để khẳng định đây một mùa giải thất bại của The Kop, dù người Merseyside còn đến 4 tháng nữa để sửa sai...

Cô nàng Johnsy trong truyện "Chiếc lá cuối cùng" của O. Henry nuôi một niềm tin hão huyền rằng số phận của mình phụ thuộc vào những chiếc lá trên một cái cây mùa rụng lá, và khi chiếc lá cuối cùng rớt xuống, cũng là lúc cô ra đi.

Đêm nay, ở Anfield, trận đấu với Tottenham với Rafa Benitez cũng giống như là "Chiếc lá cuối cùng". Nếu thất bại, HLV người Tây Ban Nha sẽ phải nhường chỗ cho Hiddink đã rất sẵn sàng.

Mùa giải 2009-2010 đáng quên của The Kop bắt đầu bằng trận thua trên sân White Hart Lane trước đối thủ Tottenham trong khuôn khổ vòng 1 Premier League. Có lẽ vào thời điểm ấy, dù thua trận nhưng cũng không một CĐV Liverpool nào nghĩ rằng trận lượt về lại diễn ra trong hoàn cảnh bi đát cho đội bóng thành phố Cảng như thế này. Anfield giờ chẳng khác nào một công trường xây dựng dang dở với những vật liệu không đảm bảo, nguồn vốn cạt kiệt và một vị kiến trúc sư trưởng có thể ra đi bất cứ lúc nào. 10 trận đấu gần nhất trên mọi mặt trận, Liverpool thắng được có 2. Khi những niềm hy vọng cuối cùng như Gerrard và Torres đã tỏ ra kiệt quệ sức lực, mục tiêu lọt vào top 4 thôi cũng là một  thách thức khó khăn cho thày trò ông Benitez.

Liverpool rất cần chiến thắng...

Giờ đây, khi gặp lại Tottenham, cái thế của Liverpool đã khác, từ một đội bóng chiếu dưới, vị trí của “Gà trống” lúc này lại là cái đích để The Kop “phấn đấu” khi thày trò ông Benitez đang kém đối thủ 3 bậc và 4 điểm trên bảng xếp hạng. Khoảng cách ấy có thể rút ngắn xuống thành 1 điểm mong manh hay tăng lên thành 7 điểm mênh mông, chẳng ai dám chắc được với phong độ của Liverpool bây giờ. Không Gerrard, Torres; không cả “gà son” Benayoun; giờ niềm tin của các Liverpuldian chỉ có thể đặt vào tân binh Maxi và “cựu tiền đạo” Dirk Kuyt, hoặc chờ một bàn thắng đột ngột từ một vị trí nào đó (Kyrgiakos chẳng hạn). Không chỉ có thế, Liverpool có lẽ cũng cần cả một chút may mắn mà họ đã không có được trong trận đấu với Stoke City để giữ trọn vẹn 3 điểm ở lại Anfield.

... nhưng Tottenham cũng rất khó nhằn.

Ngược với đội chủ nhà, Tottenham đang trải qua một mùa giải ổn định hiếm thấy. Dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Redknapp, “Gà trống” đã đạt được những bước tiến đáng kể, xứng đáng với tiềm năng của họ. Cả 3 tuyến của Spurs đều có những cầu thủ đang đạt phong độ cao: Jermain Defoe đang trong Top dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải ngoại hạng, bộ đôi Croatia đầy kỹ thuật Modric và Kranjcar thay nhau gánh vác vai trò nhạc trưởng rất thành công. Tuy nhiên gây bất ngờ nhất chính là hàng phòng ngự, vốn chưa bao giờ ổn định về mặt nhân sự, lại đang là điểm tựa vững chắc cho Tottenham khi suốt hơn một tháng qua (từ 12/12/2009), Gomes chưa phải vào lưới nhặt bóng lần nào.

Thiếu vắng đáng tiếc nhất của Spurs giờ là trường hợp tiền vệ cánh năng nổ Aaron Lennon. Với đội hình đầy hảo thủ như thế, khả năng Tottenham có được thắng lợi ngay tại Anfield trước đội chủ nhà đang suy yếu về mọi mặt là không nhỏ một chút nào! Tuy nhiên nên nhớ rằng, đã 66 trận liên tiếp trên sân của các CLB nhóm “Big Four” (bao gồm Liverpool, Chelsea, MU và Arsenal), Tottenham chưa thể giành chiến thắng (trong đó lần cuối cùng là chiến 2-1 tại Anfield vào năm 1993, tức là đã cách đây 17 năm)! Hãy chờ xem “Gà trống” có phá được cái dớp “khủng khiếp” đó để cất cao tiếng gáy ngay tại thánh địa Anfield không!

Dự đoán: Tottenham thắng 2-1

Đội hình dự kiến
Liverpool:
Reina, Carragher, Skrtel, Kyrgiakos, Insua, Mascherano, Lucas, Maxi, Aurelio, Kuyt, N’Gog.
Tottenham: Gomes, Corluka, Dawson, Bassong, Bale, Kranjcar, Palacios, Jenas, Modric, Defoe, Crouch.

Hoàng Giang


Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày