Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Chelsea thắng hủy diệt, MU vẫn đuổi sát nút!
17/01/2010 03:49
(VTC News) - Không nằm ngoài dự đoán, đêm qua, Chelsea và MU đều giành được những thắng lợi quan trọng trước những đối thủ “dưới cơ”. Dù cách mà Chelsea và MU hạ đối thủ có khác nhau song điều cốt lõi là 3 điểm đã được cả hai tận dụng triệt để trong giai đoạn khó khăn này.
The Blues hủy diệt Sunderland với tỷ số (7 - 2) tại Stamford Bridge còn Quỷ Đỏ cũng 3 lần chọc thủng lưới Burnley trong 25 phút cuối tại Old Trafford.
Cả hai đã chứng tỏ được bản lĩnh của những “ông lớn” dù đang vấp phải những khó khăn nhất định. Chelsea đã đập tan mọi nghi ngờ về sức mạnh trên hàng công khi không có “Voi rừng” bằng 7 lần “đâm” đối thủ. Quỷ Đỏ cũng xua đi bầu không khí ảm đạm đang bao trùm Old Trafford với những rắc rối cả trong và ngoài sân cỏ để chứng minh rằng, sự rối loạn ở MU vào thời điểm này là không dễ xảy ra.
Chelsea - Sunderland: Tàn sát đầu xuân
 |
| Các cầu thủ Chelsea đã có màn "hủy diệt" Sunderland. |
Chelsea đã thể hiện được sức mạnh của đội đầu bảng khi tiếp "Mèo đen" dù trong bối cảnh mất nhiều trụ cột bởi giải vô địch Châu Phi. Được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ khi HLV Steve Bruce cũng vắng những cầu thủ chủ chốt khiến Sunderland dần mất bản năng “sát đại gia” như họ từng thể hiện trong lượt đi của mùa giải (từng hạ Liverpool, Arsenal và hòa MU). The Blues chẳng mất nhiều thời gian để kết liễu đối thủ ngay tại thánh địa của mình, nhất là trước một đội bóng họ toàn thắng từ tháng 3/2002 tới nay.
Màn hủy diệt kinh hoàng của Chelsea bắt đầu chỉ sau đúng vỏn vẹn 8 phút bóng lăn bằng bàn thắng của tiền đạo vừa trở lại sau chấn thương, Nicolas Anelka. Đường chuyền “dọn cỗ” từ chân của Michael Ballack được “số 39” tận dụng triệt để sau khi có pha di chuyển thông minh phá bẫy việt vị rồi lừa qua nốt thủ thành đối phương, mang về bàn mở tỷ số cho đội bóng thủ đô.
Trước những đợt tấn công dồn dập mà Chelsea tạo ra, hàng thủ Sunderland hoàn toàn mất sức đề kháng và vỡ vụn ngay trong hiệp 1. Chỉ trong 25 phút tiếp theo, "Mèo đen" phải tiếp tục hứng chịu tới 3 bàn thua nữa từ Malouda, Asley Cole và Lampard.
Phút 18, Malouda dẫn bóng mạnh mẽ từ giữa sân đến sát vòng cấm đối phương rồi tung ra cú dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2 - 0 cho Chelsea. Cơn ác mộng với hàng thủ "Mèo đen" vẫn không có dấu hiệu dừng lại khi chỉ đúng 4 phút sau đó hậu vệ Asley Cole có pha xử lý đẳng cấp chẳng khác gì một tiền đạo thực thụ loại bỏ sự truy cản của một hậu vệ đội khách rồi nhẹ nhành làm tung lưới Sunderlad lần thứ 3.
Và khi mới chỉ qua được hơn 2/3 thời gian thi đấu của hiệp 1, Lampard là người tiếp theo mang về bàn thắng cho chủ nhà với một pha tiếp bóng chuẩn xác từ khoảng cách rất gần sau đường treo bóng của Ashley Cole, hoàn tất hiệp 1 ấn tượng cho Chelsea và cũng gần như là dấu chấm hết cho mọi hy vọng của Sunderland.
Bước vào hiệp 2, dù đã dẫn trước với cách biệt 4 bàn, hàng công Chelsea vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. The Blues vẫn tiếp tục hành hạ hàng thủ đối phương bằng 3 bàn thắng nữa của Ballack, Anelka và Lamparrd.
 |
| Anelka và Lampard là những người có được cú đúp |
Phút 52, Ballack đánh đầu chuẩn xác nâng tỷ số lên thành 5 - 0 cho Chelsea sau đường tạt bóng từ cánh phải của Joe Cole. Phút 65, Anelka ghi bàn thắng thứ hai cho riêng mình sau pha đẩy bóng không thật sự tốt của thủ thành Sunderland. Đến phút 90, Lampard là người khép lại một ngày làm việc đầy ác mộng đối với thủ môn Fulop bằng bàn thắng thứ 7 cho Chelsea.
Mọi nỗ lực của "Mèo đen" chỉ được an ủi bằng 2 pha làm bàn của Boudewijn Zenden phút 56 và bàn thắng muộn của Darren Bent ở phút bù giờ thứ 2. Trận thua này tiếp tục biến Sunderland là đội bóng toàn thua trước Chelsea trong 8 năm qua và đây cũng là trận thua có tỷ số đậm nhất trong suốt quãng thời gian ấy.
Tỷ số chung cuộc: Chelsea thắng 7 - 2
Ghi bàn: Anelka (8, 65’), Malouda (18’), Asley Coloe (22’), Lampard (34, 90’), Ballack (52) - Boudewijn Zenden (56’), Darren Bent (90+2’)
Đội hình thi đấu
Chelsea: Cech, Ivanovic, Carvalho, Terry, Ashley Cole, Ballack, Belletti, Lampard, Joe Cole, Anelka, Malouda
Sunderland: Fulop, Bardsley, Cana, Da Silva, McCartney, Malbranque, Henderson, Meyler, Murphy, Bent, Jones
MU - Burnley: 65 phút bế tắc và 25 phút giải tỏa
Chẳng có gì bất ngờ khi MU giành chiến thắng “3 sao” trước một tân binh như Burnley ngay tại Old Trafford, nhất là khi họ đang thực sự muốn rửa mối hận thua 0 - 1 trong trận lượt đi. Nhưng cách mà Quỷ Đỏ giành trọn 3 điểm khiến nhiều người phải “sốt ruột” khi chứng kiến sự căng cứng và nôn nóng của họ suốt hơn 60 phút.
 |
| MU đã bế tắc trước khi Berbatov và Rooney cùng tỏa sáng. |
Dù trước một đối thủ yếu hơn về mọi mặt và lại được thi đấu trên sân nhà nhưng trong suốt cả hiệp 1 và hơn 30 phút của hiệp 2, MU tỏ ra hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đến mành lưới đối phương. Vẫn cầm bóng phần lớn thời gian thi đấu, vẫn tỏ ra hoàn toàn chủ động nhưng những đợt tấn công thiếu sáng tạo và đột biến của MU chỉ càng làm cho Sir Alex như ngồi trên đống lửa và thêm nhớ Ronaldo.
Suốt hơn 2/3 thời gian của trận đấu, hàng thủ Burnley đã có một trận đấu rất hay khi ngăn chặn thành công mọi đường lên bóng và “khóa chặt” những ngòi nổ trên hàng công của chủ nhà. Thậm chí, MU có thể còn phải nhận một thất bại tủi hổ nữa trước tân binh này nếu các chân sút của đối thủ chuẩn xác hơn trong ít nhất là 2 cơ hội rất rõ ràng mà họ tạo ra sau những đợt phản công chớp nhoáng. Và chắc chắn sẽ không ít người nghĩ rằng: Quỷ Đỏ quá "đỏ"!
Phải đến tận phút thứ 64 của trận đấu, mọi chuyện mới trở nên “xuôi chèo mát mái” cho MU khi Berbatov có bàn thắng mở tỷ số. Sau pha phối hợp nhỏ cùng Rooney sát vòng cấm, tiền đạo người Bulgaria thoát xuống rất nhanh dứt điểm ở cự ly gần, bóng khẽ chạm một cầu thủ Burnley làm thủ thành Jensen không kịp phản ứng và phải vào lưới nhặt bóng.
Sau khi có bàn thắng, các cầu thủ MU thi đấu mạch lạc hẳn lên, thoát khỏi sự căng cứng và tâm lý nóng vội trước đó. Họ dễ dàng có thêm 2 bàn thắng nữa ở các phút 69 và 90+2. Rooney là người nâng tỷ số lên thành 2 - 0 cho MU bằng một pha xử lý vô cùng đẳng cấp chỉ 4 phút sau khi họ có bàn mở tỷ số. Tân binh người Senegal, Mame Biram Diouf, là cầu thủ ấn định chiến thắng cho chủ nhà ở những phút bù giờ. Anh là người sở hữu chiếc áo số 32 của “người cũ” Carlos Tevez và có bàn thắng đầu tiên cho MU sau hai trận được tung vào sân ở những phút cuối.
Tỷ số chung cuộc: MU thắng 3 - 0
Ghi bàn: Berbatov (64’), Rooney (69’), Mame Biram Diouf (90+2’)
Đội hình thi đấu
MU: Van der Sar, Neville, Brown, Jonathan Evans, Evra, Valencia, Carrick, Scholes, Nani, Berbatov, Rooney.
Burnley: Jensen, Mears, Edgar, Duff, Jordan, Alexander, McDonald, Eagles, Elliott, Nugent, Steven Fletcher
Ở diễn biến khác của vòng 22 giải Ngoại hạng Anh. Liverpool tiếp tục gây thất vọng sau trận hòa 1 - 1 với Stoke City. Dù đã dẫn trước chủ nhà nhờ bàn thắng của trung vệ người Hy Lạp S.Kyrgiakos ở phút 56 nhưng The Kop lại để mất điểm đáng tiếc trong những phút bù giờ khi Robert. Huth ghi bàn san bằng cách biệt.
Trong khi đó Man City cũng chấm dứt chuỗi trận toàn thắng dưới thời tân HLV Mancini bằng thất bại 0 - 2 trên sân của Everton. Thất bại này có thể được xem như một tín hiệu không mấy thuận lợi cho “Kẻ giàu sổi” khi họ có trận derby với MU vào giữa tuần sau thuộc khuôn khổ Carling Cup.
Anh Duy