Hòa trận thứ 3 liên tiếp, Chelsea tự đánh mất “quà” 26/12/2009 22:35

(VTC News) - Hôm nay (26/12) là ngày lễ tặng quà (Boxing Day) ở Anh nhưng với Chelsea, món quà của họ chỉ là một trận hòa không bàn thắng trên sân Birmingham. Với 1 điểm này, The Blues vẫn chắc chắn xếp ở ngôi đầu bảng sau khi kết thúc lượt đi nhưng ưu thế của họ sẽ sụt giảm nếu MU và Arsenal thắng trong ngày Chủ Nhật.

» Real Madrid hết cửa “ve vãn” người của Chelsea
» Premier League: Món quà nào cho “Boxing Day”?
» Chelsea lao đao vì khủng hoảng tiền đạo
» Ballack: "Chelsea không sợ Mourinho!"


Cách biệt với MU giờ được nới rộng lên thành 5 và 7 điểm, song sẽ chẳng có một ai ở Chelsea vui mừng bởi The Blues đã đánh mất cơ hội duy trì khoảng cách an toàn với các đội bám sau. Hơn lúc nào hết, Carlo Ancelotti đã hiểu thế nào là sự khắc nghiệt của mùa đông nước Anh với lịch thi đấu luôn kín đặc. Từng phủ nhận đội bóng của mình đang rơi vào cuộc khủng hoảng mini, song những gì diễn ra trên sân cỏ, trên bảng tỷ số, đã chứng minh Chelsea thực sự đã bộc lộ những vấn đề: Sự chững lại của các cầu thủ sau 3-4 tháng thi đấu thành công, các đối thủ đã quyết tâm hơn với việc đánh bại The Blues, lối chơi của đội bóng Tây London đã bị bắt bài…

Chelsea (áo trắng) đã lỡ cơ hội gia tăng cách biệt với MU. (Ảnh: AP) 

Thực ra, trước vòng đấu này, việc Chelsea không giành đủ 3 điểm ở St Andrews đã được tiên đoán. Thứ nhất, đội bóng của HLV Alex McLeish đang có phong độ cao, lại được yểm trợ bởi khán giả nhà. Thứ hai, Chelsea đã hòa liền 2 trận trước các đội bóng chiếu dưới là Everton và West Ham. Hơn nữa, công thức chiến thắng của The Blues với sơ đồ tấn công 4-4-2 đã bị xáo trộn khi Anelka chấn thương (nghỉ 2-3 tuần)…

Để bảo toàn sơ đồ kim cương, Ancelotti đã dùng tài năng trẻ Sturridge thế chỗ chân sút người Pháp, song cựu cầu thủ Man City không thể tìm được sự ăn ý như đàn anh trong các pha phối hợp với Drogba. Hơn nữa, bản thân “Voi rừng” cũng không còn duy trì được lối đá nhiệt, tinh tế, hiệu quả nữa. Có lẽ, chân sút 31 tuổi còn bận để tâm tới lệnh triệu tập của LĐBĐ Bờ Biển Ngà. Ở hàng thủ, Ance bất ngờ tung Alex vào sân, thay Carvalho.

Phải thi đấu trước 29.000 CĐV chủ nhà, Chelsea vẫn chiếm ưu thế trong những phút đầu và liên tục tổ chức các pha tấn công về phía khung thành thủ môn trẻ Joe Hart. Trong bối cảnh hàng công còn chưa “nóng máy”, các hậu vệ Ashley Cole, Ivanovic, Juliano Belletti đã liên tục tung ra các pha dứt điểm. Trong số đó, đáng kể nhất là cú đánh đầu của hậu vệ phải Ivanovic ở phút 11, thực hiện sau quả phạt góc của Malouda.

Ngay sau cú đánh đầu vọt xà đáng tiếc ấy, Frank Lampard cũng có pha dứt điểm từ cự ly chừng 30m, trước khi Belletti dứt điểm bằng đầu ở góc rất hẹp vào phút thứ 18. Tất cả các cơ hội ấy đều không được cầu thủ Chelsea tận dụng thành công.

Sự thất vọng của Didier Drogba. (Ảnh: Reuters) 

Ít phút sau, Didier Drogba đã lên tiếng bằng cú volley, sau đường chuyền của Ivanovic, đưa bóng đi chệch khung thành. Ngay sau đó, người đá cặp với anh, chân sút trẻ Sturridge cũng có pha dứt điểm khá hiểm, nhưng thủ thành Joe Hart (được mượn về từ Man City) đã xuất sắc cản phá, cứu thua cho đội chủ nhà. Ngay sau đó, Hart còn đẩy được cú dứt điểm của Lampard vào phút 28, khi cả hàng thủ Birmingham đã mắc lỗi bắt việt vị và còn đứng sững lại chờ còi của trọng tài.

Lịch thi đấu - Kết quả vòng 19

Thứ Bảy, 26/12

Birmingham 0-0 Chelsea
West Ham 2-0 Portsmouth
Fulham 0-0 Tottenham
Burnley 1-1 Bolton
Wigan 1-1 Blackburn
Man City 2-0 Stoke City
Sunderland 1-1 Everton
Liverpool 2-0 Wolves

Chủ Nhật, 27/12

20:30 Arsenal - Aston Villa
23:00 Hull - MU
Phút 31, Chucho đã đưa được bóng vào lưới Chelsea nhưng trọng tài đã bắt việt vị trong một tình huống nhạy cảm. Drogba đã chấn thương và nằm sân, sát khung thành thủ môn Cech trong pha tấn công của Birmingham. Đội bóng miền Trung thực hiện một loạt các pha phối hợp bóng, qua chân Liam Ridgewell, Benitez, trước khi Chucho dứt điểm. Trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị, song xem lại băng quay chậm, có thể thấy trong tất cả các đường chuyền, cầu thủ Birmingham luôn đứng trên điểm thấp nhất trên cơ thể “Voi rừng”. Một quyết định oan uổng của trọng tài đã cướp mất bàn mở tỷ số của đội chủ nhà!

10 phút sau pha “chết hụt”, Chelsea lại có cơ hội ghi bàn, từ cú sút phạt trực tiếp của Alex. Hậu vệ người Brazil như thường lệ vẫn tung ra pha nã đại bác căng như kẻ chỉ, bóng đi trúng sà ngang khung thành Joe Hart trong sự tiếc nuối của cầu thủ đội khách.

Những phút bù giờ hiệp 1, Sturridge lại có cơ hội rõ nét từ quả tạt bên cánh phải của Drogba song pha volley của cầu thủ 19 tuổi lại đưa bóng đi chệch cột dọc rất phí phạm.

Sang hiệp 2, Chelsea vẫn làm chủ thế trận nhưng Birmingham vẫn tạo ra được một số cơ hội, chẳng hạn như cú sút của Benitez, bị Terry dùng đầu cản phá ở phút 58. Benitez đã chứng minh được sự nguy hiểm của mình và sau đó, Malouda buộc phải phạm lỗi với tiền vệ này để rồi nhận thẻ vàng.

Tới phút 63, Sebastian Larsson thực hiện pha đá phạt trực tiếp, chếch về bên trái theo hướng đội bóng áo xanh tấn công. Pha dứt điểm của Larsson đưa bóng đi hoàn hảo, lượn sát vào góc chữ A khung thành Petr Cech. Thủ môn người CH Czech đã tung người hết cỡ cản phá, để rồi đụng đầu vào cột dọc và chấn thương. Tuy nhiên, rất may cho The Blues là Cech vẫn có thể thi đấu.

Sốt ruột vì không ghi được bàn, Ancelotti phải rút Sturridge ra, thay bằng đàn anh Salomon Kalou vào phút 67. Phút thứ 71, Drogba có cơ hội đối mặt với Joe Hart, nhưng tiền đạo người Bờ Biển Ngà lại không thắng được thủ môn trẻ này.

Malouda nhận thẻ đỏ. (Ảnh: Getty Images) 

Không ghi được bàn, các cầu thủ Chelsea không giữ được tâm lý bình tĩnh và trong một pha va chạm với Stephen Carr, Malouda đã bị đuổi khỏi sân sau tấm thẻ vàng thứ 2. Chơi thiếu người trong 1 phút cuối và 6 phút bù giờ, Chelsea suýt nữa phải trả giá sau khi các cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Keith Fahey vaf Damien Johnson có cơ hội dứt điểm. Tuy nhiên, không có bàn thắng nào được ghi và 2 đội kết thúc trận đấu với tỷ số hòa  0-0.

Ngày mai, nếu đánh bại đội bóng yếu Hull, MU sẽ rút ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm. Đó sẽ là lúc Chelsea lo sốt vó bởi 2 ngày nữa, họ sẽ phải gặp Fulham trong bối cảnh các cầu thủ châu Phi gần như chắc chắn không được đá, còn Malouda bị treo giò…

Đội hình thi đấu
Birmingham:
Hart, Carr, R. Johnson, Dann, Ridgewell, Ferguson, Bowyer, Larsson (D. Johnson 88’), McFadden (Fahey 77’), Chucho, Jerome.
Chelsea: Cech, Ivanovic, Alex, Terry, A. Cole, Mikel (Ballack 85’), Belletti, Malouda, Lampard (J. Cole 79’), Sturridge (Kalou 67’), Drogba.

N.Đ

VTC là đơn vị duy nhất có bản quyền Giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh được tường thuật trực tiếp trên VTC1, VTC2, VTC3 và kênh Truyền hình độ nét cao VTC HD4.



Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày