Alex Ferguson nhận án phạt nhẹ: Cấm chỉ đạo 2 trận 13/11/2009 08:37
(VTC News)  - Cuối cùng LĐBĐ Anh cũng đưa ra hình phạt thích đáng dành cho lời cáo buộc vô căn cứ của Sir Alex Ferguson về thể lực của trọng tài Alan Wiley. Theo đó, chiến lược gia người Scotland sẽ bị phạt 20 nghìn bảng đồng thời bị cấm chỉ đạo 4 trận trong đó có 2 trận án treo từ nay đến hết mùa giải nếu tiếp tục vi phạm.

» Rooney bị cảnh cáo, Ferguson thoát tội
» Đội bóng hạng Nhất thẳng thừng sa thải con của Ferguson
» Sir Alex “ngóng” tài đá phạt của Owen Hargreaves
» Trót "vạ miệng", thầy trò Ferguson cùng gặp hạn
» Alex Ferguson không phục: “Bàn thắng thật là lố bịch!”

Hồi đầu tháng 10 vừa qua, HLV Man United đã chỉ trích thậm tệ trọng tài chính Alan Wiley khi cho rằng ông “không đủ thể lực” để cầm còi trong một trận đấu thậm chí còn phải nhờ đến thời gian phạt thẻ để “nghỉ ngơi”. Các cáo buộc đó đến ngay sau khi Quỷ đỏ có kết quả hòa 2-2 đáng thất vọng trước Sunderland ở vòng 8 Premier League.

Sir Alex càng ngày càng gây thù chuốc oán với giới trọng tài Anh

Hội đồng trọng tài Anh đã phản ứng rất dữ dội trước các lời cáo buộc thiếu căn cứ trên của Sir Alex và đòi FA phải làm cho ra nhẽ bởi hãng thống kê ProZone đã xác minh rằng “Máy sấy tóc” sai 100%. Và FA đã phải xoa dịu công luận giới trọng tài bằng án phạt khá nghiêm khắc.

Phát biểu trước báo giới, Peter Griffiths - thành viên của FA khẳng định: “Mỗi thành viên của Ủy ban kỷ luật đều hết sức hiểu rõ thành tựu cũng như đóng góp quan trọng của Sir Alex Ferguson đối với bóng đá. Nhưng rõ ràng Sir Alex sẽ càng phải có trách nhiệm hơn với lời nói nhằm xứng đáng với tầm vóc của mình”.

“Ủy ban kỷ luật xác nhận rằng dựa trên bối cảnh lúc đó, các lời nhận xét của Sir Alex là không đúng mực thậm chí cực kỳ thiếu đúng mực và không thích hợp. Lẽ ra ông ấy không bao giờ nên nói như thế”, ủy viên kỷ luật kết luận.

Bất chấp làn sóng công kích mạnh mẽ từ giới trọng tài Anh, Sir Alex vẫn tiếp tục cuộc khẩu chiến của mình với các ông vua áo đen trên sân cỏ. Tiêu biểu là sau thất bại 0-2 trước Liverpool cuối tháng trước, “Máy sấy tóc” lại đặt nghi vấn về kinh nghiệm cầm cân nảy mực của trọng tài Andre Marriner.

Tiếp đó, ông cũng cáo buộc Martin Atkinson đã chọn vị trí “hoàn toàn vô lý” khi ông này đã “tưởng tượng” ra pha phạm lỗi của Darren Fletcher và trao cho Chelsea một quả đá phạt trực tiếp dẫn đến bàn thắng quyết định chiến thắng cho The Blues vào cuối tuần trước.

D.K (theo Telegraph)

VTC là đơn vị duy nhất có bản quyền Giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh được tường thuật trực tiếp trên VTC1, VTC2, VTC3 và kênh Truyền hình độ nét cao VTC HD4.



Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày