Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Rafa Benitez thừa nhận học trò ăn vạ
10/11/2009 13:15
(VTC News) - HLV Benitez thừa nhận pha đóng kịch của tiền đạo David Ngog ở phút thứ 71 đã giúp Liverpool đã may mắn thủ hòa 2-2 với Birmingham trong trận đấu muộn tại vòng 12 Premier League ra vào đêm qua.
Sau pha truy cản trong vòng cấm của tiền vệ Lee Carsley ở phút 71, David Ngog đã chủ động ngã để kiếm về cho Liverpool quả penalty. Và trọng tài đã không phát hiện thấy pha “đóng kịch” của tiền đạo trẻ này. Đội trưởng Gerrard đã thực hiện thành công cú sút phạt trên chấm 11m san hòa tỷ số 2-2 cho Liverpool.
 |
| Pha ngã giả vờ của David Ngog |
Mặc dù pha “ngã vờ” của David Ngog đã giúp đội chủ sân Anfield tránh được được một trận thua bẽ mặt trước Birmingham, nhưng HLV Benitez thừa nhận học trò của mình hoàn toàn không bị Lee Carsley phạm lỗi. Phát biểu sau trận đấu, HLV người Tây Ban Nha nói: "Có thể đó không phải là một quả penalty. Tôi đã hỏi Ngog và cậu ấy cũng nghĩ như vậy, nhưng dù sao chúng tôi hài lòng vì có được bàn thắng gỡ hòa.”
Trong khi đó, màn “đóng kịch” của tiền đạo trẻ người Pháp đã bị HLV và cầu thủ bên phía Birmingham chỉ trích kịch liệt. HLV McLeish nói: “Đây là một sự hổ thẹn cho trận đấu này. Anh ta đã lừa trọng tài để kiếm một quả penalty cho Liverpool. Nếu không bị phạt đền từ tình huống đó, có lẽ chúng tôi đã giành chiến thắng trong trận đấu này.”
Sau trận đấu, tiền vệ Lee Carsley, nạn nhận trong pha “đóng kịch” của Ngog, cũng tỏ ra rất bức xúc: “Tôi biết tôi không hề phạm lỗi với anh ta và tôi đã nói với trọng tài hãy rút thẻ vàng hay thẻ đỏ đối với tôi. Vì có thể điều đó sẽ khiến tôi cảm thất dễ chịu hơn.”
Nguyễn Lập (theo The Sun)
|
|