Sao trẻ Liverpool đóng kịch, giành 1 điểm từ Birmingham 10/11/2009 08:32
(VTC News) - Rạng sáng nay, Liverpool đã có trận đấu muộn nhất vòng 12 giải ngoại hạng Anh, tiếp đội khách Birmingham City.

Đây là một trận đấu rất quan trọng với số phận của Liverpool và cả của HLV Benitez. Với Liverpool thì khỏi nói, với 5/11 trận thua ở Premier League trước đó, The Kop đã tụt lại quá xa trên BXH. Ngoài ra, việc Chelsea, Arsenal đều giành chiến thắng khiến đội bóng Merseyside có nguy cơ bị gia tăng khoảng cách, đồng nghĩa với triển vọng vô địch nước Anh lần đầu sau 20 năm ngày càng tối dần. Trong khi đó, với việc chỉ giúp đội bóng thành phố cảng thắng được đúng 1 trận trong 8 trận gần nhất, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã cận kề “giá treo cổ” lắm rồi.

Màn kịch vụng của “diễn viên” Ngog 

Liverpool khởi đầu trận đấu mà không có cặp đôi ngôi sao Torres, Gerrard. Tuy nhiên, họ vẫn chơi suôn sẻ nhờ bàn thắng của chân sút trẻ D. Ngog, người thường xuyên được xếp chơi thay tiền đạo người Tây Ban Nha thời gian gần đây. Ngay phút 19, tài năng trẻ người Pháp đã mở tỷ số cho The Kop.

Tuy nhiên, Birmingham mùa giải này không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Họ đã gây không ít khó khăn cho ĐKVĐ MU trong trận khai mạc (thua 0-1), vòng trước, họ cũng hòa trên thế thắng với Man City (bỏ lỡ một quả phạt đền). Trước một chủ nhà Liverpool què quặt, các học trò HLV Alex McLeish tiếp tục cho thấy họ đáng sợ thế nào. Trong các phút 26, 45, C. Benitez và C. Jerome ghi liền 2 bàn, giúp đội bóng miền Trung vượt lên dẫn 2-1.

Liverpool lâm nguy, họ buộc phải tung đội trưởng Gerrard vào sân thay Riera. Tuy nhiên, khi mà “G8” và các đồng đội không giúp The Kop cải thiện được tình hình, một “vị cứu tinh” đã xuất hiện, đó là David Ngog. Trong một pha va chạm với hậu vệ Lee Carsley trong vòng cấm Birmingham, cầu thủ 20 tuổi người Pháp đã có một pha đóng kịch khá lộ liễu. Tuy nhiên, trọng tài Peter Walton vẫn cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Trên chấm sút phạt, Steven Gerrard không bỏ lỡ cơ hội, anh sút tung lưới thủ môn trẻ Joe Hart, giành lại 1 điểm cho Liverpool.

Stephen Carr công kích trọng tài Walton vì thổi phạt đền với Lee Carsley  

Tờ Daily Mail đã gọi Peter Walton là “ông trọng tài ngu ngốc” (nguyên văn: fooling referee Peter Walton) vì thổi phạt đền, thay vì phạt thẻ vàng với “diễn viên kịch nghiệp dư” David Ngog. Trong khi đó, phía Birmingham tỏ ra khá bực dọc sau khi bị cướp trắng 2 điểm. “Tôi đã xoạc trúng bóng và còn không hề chạm vào cậu ta (David Ngog). Đó là một trò đùa. Tôi đã nói với trọng tài rằng hãy đuổi tôi khỏi sân đi, như thế sẽ giúp tôi dễ chịu hơn sau khi bị phạt đền oan uổng. Tôi dám chắc rằng cậu ta cũng có một gia đình. Nếu là tôi, tôi sẽ cảm thấy ngượng nghịu, xấu hổ trước các thành viên trong gia đình sau khi đã làm cái việc mà cậu ta đã làm”, Lee Carsley, nạn nhân của David Ngog, cay cú nói.

“Bạn không thể ủng hộ việc dạy dỗ trẻ con những bài học như vậy (ám chỉ David Ngog vẫn là một đứa trẻ). Đó là một trường hợp điển hình của thói gian lận. Cậu ta đã lấy lại một điểm cho đội bóng của mình, nhưng tôi quả quyết rằng các đội khác sẽ nhấn chìm đội của cậu ấy”, Lee Carsley tiếp tục.

Steven Gerrard đánh lừa thủ môn Birmingham trong quả phạt đền, san bằng tỷ số 

Alex McLeish, HLV của Birmingham cũng đồng ý với cậu học trò. Ông phát biểu: “Sự việc mới diễn ra là một nỗi nhục nhã cho trận đấu này. Cậu ta đã lừa gạt trọng tài để mang về một quả penalty. Peter Walton vốn là một trọng tài giỏi, nhưng ông ấy đã phạm sai lầm. Đó không thể là một quả penalty. Tôi nghĩ rằng chúng tôi phải thắng trận này. Tôi không có một chút lưỡng lự nào với suy nghĩ Ngog giành lại 1 điểm bằng một pha lừa bịp rành rành”.

Graham Poll, trọng tài “hàng đỉnh” một thời của nước Anh cũng đã thừa nhận Ngog ăn vạ. “Pha ngã vờ của Ngog là tình huống ăn vạ rõ ràng nhất tôi từng thấy”, Poll phát biểu trên Daily Mail.

Trong khi đó, phía Liverpool cũng chẳng vui vẻ gì. Hòa kém thuyết phục trong một trận đấu cần phải thắng khiến HLV Rafa Benitez vẫn chưa xua tan được những lời chỉ trích. Tệ hại hơn nữa, Yossi Benayoun đã gia nhập danh sách thương binh, đồng thời Albert Riera cũng tái phát vết đau ở gân kheo. Trong khi đó, Torres không tham gia trận đấu sáng nay và không rõ khi nào có thể thi đấu được.

Nguyễn Đỉnh

VTC là đơn vị duy nhất có bản quyền Giải bóng đá Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Giải bóng đá Ngoại hạng Anh được tường thuật trực tiếp trên VTC1, VTC2, VTC3 và kênh Truyền hình độ nét cao VTC HD4.



Mã xác nhận: loading...
 
Thể thao   Xem theo ngày