Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Van Persie thừa nhận "nên người” nhờ bóng đá.
10/11/2009 08:15
(VTC News) - “Họng pháo” lớn nhất của Thần công đang có một phong độ vô cùng ấn tượng với 7 bàn thắng sau 11 trận vừa qua tai Premier League. Tiền đạo 26 tuổi người Hà Lan đang có một cuộc sống như trong mơ, khác xa hoàn toàn so với những gì anh có thể tưởng tượng khi còn thơ ấu. Mới đây, anh cũng tỏ ra khá thẳng thắn và thành thật cho rằng chính tình yêu bóng đá đã thay đổi toàn bộ cuộc đời của anh.
Nói trên News of the World, Van Persie cho biết: “Cuộc sống của tôi có thể đã hoàn toàn khác. Tôi lớn lên trong một khu phố nghèo và hỗn độn tại Rotterdam. Đó là nơi tụ tập của rất nhiều những người nhập cư và có nhiều nền văn hóa khác nhau. Tôi là một đứa trẻ Hà Lan da trắng và có rất nhiều những người bạn đến từ các nơi khác nhau như Châu Phi, Surinam, Ma-rốc, Thổ Nhĩ Kỳ. Và dĩ nhiên cũng có nhiều tác động xấu”.
 |
| Robin van Persie đã đạt được tất cả nhờ tình yêu bóng đá |
“Hồi bé, tôi cũng đã từng cùng bạn bè ăn cắp kẹo trong một cửa hàng. Tất cả chúng ta đều đã có thể làm những điệu tương tự. Nhưng tới năm tôi 14 tuổi, tôi thấy mình như đang đứng ở “ngã ba đường”. Lúc đó rất dễ để tôi lạc lối. Những người bạn của tôi đã làm nhiều việc không tốt và ngu ngốc như uống ruợu hoặc hút thuốc. Một nửa đội bóng của tôi và hầu hết các bạn bè tôi đều làm vậy. Họ đã bảo tôi làm như họ và đó chỉ để thử cho biết nhưng tôi đã luôn nói không”, ngôi sao 26 tuổi thổ lộ.
“Tôi chỉ chú tâm vào bóng đá. Đó là điều duy nhất mà tôi muốn làm. Và đến một ngày khi tôi nhìn thấy mình là một phần trong bức ảnh của đội tuyển U14 tôi đã suy nghĩ xem ai có thể làm được điều đó và ai không", anh tiếp tục.
“Và bạn có biết rằng? Những người đã có lối sống không tốt không ai có thể làm được điều đó”, Van Persie kết luận.
Anh Duy (tổng hợp)
|
|