Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Liverpool thua 6/7 trận, Benitez tổng công kích trọng tài
01/11/2009 14:17
(VTC News) - Với việc phải nhận thất bại thảm hại 1-3 trước Fulham tối qua, Liverpool đã đón trận thua thứ 6 trong 7 trận gần nhất và trong cả 5 chuyến làm khách cuối cùng ở mọi đấu trường, The Kop chỉ biết thua là thua.
“Thành tích” không lấy gì làm vẻ vang ấy khiến Rafael Benitez hứng chịu sự giận dữ của người hâm mộ. Thất bại cay đắng này đã khiến tất cả cảm xúc hân hoan sau chiến thắng trước MU một tuần trước bị xóa sạch. Đây đã là trận thua thứ 5 ở giải ngoại hạng sau 11 vòng và khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea giờ đã là 9 điểm.
 |
| Theo Benitez, chiếc thẻ đỏ của Degen chỉ đáng là thẻ vàng… |
Ngoài ra, chiến lược gia người Tây Ban Nha còn khiến các CĐV “nổi điên” khi lần lượt rút Fernando Torres, Yossi Benayoun và Dirk Kuyt, những người có khả năng gây đột biến cao nhất ra ngoài, khi đội bóng vẫn chưa dẫn bàn. Nếu lại để thua trên sân Gerland của Lyon trong trận đấu sắp tới, khiến cơ hội vào vòng knock-out Champions League bị đóng lại, HLV người Tây Ban Nha có lẽ phải thu dọn hành lý để rời Anfield.
Vậy nhưng, Rafa Benitez luôn biết cách tránh mũi dùi dư luận hướng vào mình. Lần này, ông đã đổ hết lỗi lầm cho trọng tài Lee Mason. Chỉ trong vòng có 3 phút, Mason đã lạnh lùng rút ra tới 2 chiếc thẻ đỏ trực tiếp, dành “tặng” cho các hậu vệ Philipp Degen và Jamie Carragher. Lúc bấy giờ, đội bóng Merseyside đang để thua 1-2 và với chỉ 9 người trên sân, The Kop đành chấp nhận thua chung cuộc với tỷ số 1-3.
Phút 79, Philipp Degen bị đuổi sau cú tắc từ phía sau với Clint Dempsey. Đến phút 82, Jamie Carragher nhận thẻ đỏ do lỗi truy cản tiền đạo Bobby Zamora của đội chủ nhà. Theo HLV Rafael Benitez, đó đều là những chiếc thẻ đỏ do trọng tài Lee Mason tưởng tượng ra.
 |
| …Trong khi Carragher phải được vô tội |
“Chiếc thẻ đỏ đầu tiên của Degen chỉ có thể là thẻ vàng, trong khi rõ ràng là Carragher đã đá trúng bóng nhưng vẫn phải nhận thẻ đỏ. Vì thế, chúng tôi sẽ kháng án. Những sự cố này (ám chỉ 2 chiếc thẻ đỏ vô lý) chỉ diễn ra trong ít phút và rất có giải thích”, Benitez bực tức nói.
Khi được cánh phóng viên hỏi về áp lực đang phải trải qua, HLV 49 tuổi đã gạt phăng đi, “Tôi đang chịu sức ép ư? Các anh đã hỏi tôi về điều đó trước khi chúng tôi thi đấu với Manchester United cuối tuần trước và sau trận đấu đó, mọi thứ đã thay đổi. Bóng đá là như vậy”, chiến lược gia sinh ở Madrid quả quyết nói.
Benitez cũng thừa nhận đội bóng của mình đang gặp khó khăn lớn về lực lượng, nhưng toàn đội phải quên đi thất bại để hướng tới những trận cầu căng thẳng trước mặt. “Chúng tôi phải thành thực và lúc này phải nghĩ tới 3 điểm tiếp theo ở Premier League. Chúng tôi cũng sắp có một trận đấu khó khăn với Lyon và chúng tôi phải nhìn xem những cầu thủ nào sẵn sàng chơi trận đấu đó”, Rafa nói.
Cựu HLV Valencia cũng giải thích rằng Torres bị thay ra sớm bởi anh không đủ thể lực chơi suốt 90 phút. Trong khi đó, khả năng ra sân của Steven Gerrard trong trận gặp Lyon vẫn còn bỏ ngỏ: “Fernando vẫn chưa đạt 100% thể lực. Chúng tôi phải bảo vệ các cầu thủ nên đã quyết định để anh ấy rời sân. Chúng tôi không thể để mất một cầu thủ quan trọng trong suốt một tháng”.
Nguyễn Đỉnh (theo Telegraph)
|
|