Tottenham - MU: Thừa cơ... "cất tiếng gáy"? 12/09/2009 07:06
(VTC News) - Ít có đội bóng nào đem đến nhiều nỗi thất vọng và cay đắng cho các CĐV Tottenham như MU. Đã hơn 8 năm nay, chú gà trống Spurs chưa một lần ngẩng cao đầu cất tiếng gáy khải hoàn trước Quỷ đỏ thành Manchester. MU đang khởi đầu khá chuệch choạc trong khi Tottenham khởi đầu tốt chưa từng thấy, liệu chăng đêm nay gió sẽ đổi chiều? (trận đấu bắt đầu lúc 23h30, trực tiếp trên kênh VTC và ESPN-HD).

» Redknapp lại chèo kéo trò cũ về Tottenham
» Mất Luka Modric, Redknap nhắm Van der Vaart thay thế

Vòng 5 giải Ngoại hạng Anh tiếp tục chứng kiến cuộc đọ sức nảy lửa giữa hai thành phố London và Manchester, giữa tham vọng và đẳng cấp, giữa hai thế lực mới và cũ: Pháo thủ Arsenal “vác súng” đến thử thách thiếu gia Man City, Quỷ đỏ MU đến viếng thăm "gà trống" Tottenham.

MU luôn khiến Tottenham (áo trắng) phải thất vọng.

Tiếp đón Quỷ đỏ trên sân White Hart Lane, HLV Harry Redknapp phải đau đầu tìm cách vá những lỗ hổng ở hàng phòng ngự do chấn thương. Đội trưởng Ledley King phải chờ tới bài kiểm tra cuối mới có thể xác định được ra sân hay không. Bên kia chiến tuyến, Sir Alex Ferguson cũng phải xoay sở với chấn thương do "virus Fifa” của John O'Shea sau đợt phục vụ ĐTQG Ireland cuối tuần qua.

Sở dĩ HLV Harry Redknapp phải lo lắng đến thế bởi Tottenham chưa từng được đánh giá cao ở hàng phòng ngự. Mùa giải trước, hiệu số bàn thắng thua của họ chỉ là con số không tròn trĩnh (45/45). Nói theo cách khác Tottenham thể hiện hai bộ mặt trong một đội bóng: công xây, thủ phá. Vì thế, cuối mùa giải trước, Spurs chỉ có thể ngậm ngùi kết thúc ở vị trí thứ 8.

Thành tích toàn thắng cả 4 lượt trận đầu tiên cũng không thể che giấu được những yếu kém ở tuyến phòng ngự khi họ liên tiếp bị thủng lưới ít nhất là một bàn. Thậm chí trước West Ham và Birmingham, thủ thành Gomes còn phải vào lưới nhặt bóng trước.

Nếu kịch bản trên lặp lại trên sân White Hart Lane vào tối mai (12/8), không ai dám đảm bảo Tottenham có thể lội ngược dòng trước một đối thủ đầy bản lĩnh và có thừa sự gan lỳ cáo già như MU. Hơn thế, Quỷ đỏ cũng chẳng ngại gì mà không áp dụng đấu pháp marathon về thể lực để giành một thắng lợi xấu xí như đã từng khiến Arsenal phải nuốt hận ở vòng 2 Premier League.

Tottenham khó có thể tạo bất ngờ trước MU (đỏ).

Vì thế, toàn bộ niềm hi vọng của Spurs đều dồn cả lên vai hàng tiền đạo với tâm điểm là Jermain Defoe. Cùng với Waney Rooney, cựu tiền đạo Portsmouth hiện dẫn đầu danh sách vua phá lưới Premier League với 4 lần lập công.

Tuy nhiên, nếu sánh về độ duyên ghi bàn thì Wayne Rooney có phần nhỉnh hơn khi Wazza đã nổ súng liên tiếp trong 4 lần chạm trán gần đây nhất giữa hai đội bóng. Còn Defoe lại hoàn toàn tịt ngòi trước Man United trong cả hai màu áo Portsmouth và Tottenham trước đây. Hơn nữa, dù thiếu vắng Rio Ferdinand, Man United vẫn còn trung vệ thép Nemanja Vidic án ngữ ở trung tâm hàng phòng ngự để “chăm sóc đặc biệt” cho Defoe.

Vì thế, khó có thể nói Tottenham hiện tại đủ sức vượt qua chiếc bóng quá lớn của quyền lực cũ trong Tứ đại gia ở Premier League. Nên nhớ chiến thắng cuối cùng của họ trước Man United đã lùi xa cách đây từ 8 năm về trước vào ngày 19/5/2001.

Phong độ gần đây

Tottenham
29/08/09 Tottenham 2-1 Birmingham
26/08/09 Doncaster 1-5 Tottenham (League Cup)
23/08/09 West Ham 1-2 Tottenham
19/08/09 Hull 1-5 Tottenham
16/08/09 Tottenham 2-1 Liverpool

MU
29/08/09 Man Utd 2-1 Arsenal
22/08/09 Wigan 0-5 Man Utd
19/08/09 Burnley 1-0 Man Utd
16/08/09 Man Utd 1-0 Birmingham
09/08/09 Chelsea 2-2 Man Utd ( 4-1 penaly)

Đội hình dự kiến

Tottenham: Cudicini, Corluka, King, Bassong, Assou-Ekotto, Palacios, Huddlestone, Kranjcar, Lennon,  Keane, Defoe.

MU: Foster, Brown, Vidic, Evans, Evra, Nani, Carrick, Paul Scholes, Park Ji Sung, Owen, Rooney.

Dự đoán tỷ số: Tottenham 0-2 MU

Đức Toàn
Thể thao   Xem theo ngày