Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
MU - Chelsea và... "cơn hạn hán" 5 năm của Owen
09/08/2009 05:15
(VTC News) - Đêm nay, Owen sẽ chơi trận đấu chính thức đầu tiên cho Quỷ Đỏ sau một chuỗi trận giao hữu khá thành công. Anh sẽ bắt đầu hành trình tìm lại niềm tin tưởng đã lụi tắt suốt 5 năm qua.
Ngày 3/7, Michael Owen lái xe đến khu tập luyện Carrington của MU, bắt đầu kiểm tra y tế và sau đó kí vào bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Lúc bấy giờ, nhiều người vẫn nhìn anh với cái nhìn dò xét. 4 bàn thắng mà Owen ghi vào lưới Malaysia và Hàng Châu trong chuyến du đấu Viễn Đông đã giúp anh tạm xua đuổi những cái nhìn thiếu thiện cảm ấy. Với Owen, hạt giống niềm tin đã bắt đầu nảy mầm và hứa hẹn đơm hoa kết trái.
 |
| Lần cuối cùng Owen ghi bàn trong trận đấu với một đội thuộc nhóm tứ đại gia đã cách đây 5 năm. |
Vậy nhưng, công bằng mà nói, Owen mới chỉ tỏa sáng trong các trận đấu với những đối thủ tới từ châu Á. Anh hoàn toàn im tiếng khi đối đầu với Boca Juniors, Bayern Munich và Valencia, những đối thủ thực sự mạnh. Bởi vậy, chưa thể kết luận Owen sẽ tìm lại phong độ của một tiền đạo hàng đầu nước Anh như quãng thời gian còn khoác áo Liverpool. Niềm tin vẫn cần được kiểm chứng.
Và nếu MU cần một liều thuốc thử cho cầu thủ sinh ở Chester thì trận tranh Community Shield với Chelsea đêm nay là bài test lý tưởng nhất. Cho tới lúc này, người ta chợt nhận ra rằng anh vẫn chưa ghi được bàn nào vào lưới một CLB trong nhóm Big Four (tứ đại gia) trong suốt 5 năm qua.
Câu chuyện nửa thập kỷ
|
|
Ngày 9/4/2004, Owen khi ấy còn khoác áo Liverpool có chuyến làm khách ở SVĐ Highbury của Arsenal. Phút 42, Owen ghi một bàn vào lưới Jens Lehmann, nâng tỷ số lên 2-1.
Hơn 5 năm đã trôi qua kể từ ngày hôm ấy và chẳng còn ai nhớ tới bàn thắng của Owen. Arsenal sau đó đã lội ngược dòng và thắng 4-2, đó là một trong số rất nhiều những chiến thắng của The Gunners trong mùa giải mà họ đi vào sử sách với thành tích bất bại 38 trận. Sân Highbury cũng đã được dỡ bỏ. Vậy nhưng trận đấu ấy và bàn thắng ở cuối hiệp 1 vẫn là một kỷ niệm với riêng Owen, đó là lần cuối cùng anh sút tung lưới một CLB trong Big Four.
Sau mùa giải 2003-04, Owen đã chia tay nước Anh, cập bến Tây Ban Nha để rồi trở lại khoác áo Newcastle sau chỉ một năm. Trong màu áo CLB vùng Đông Bắc, anh ra sân 65 trận trong sơ đồ xuất phát, ghi 30 bàn. Một hiệu suất không tồi với một cầu thủ luôn bị hành hạ bởi những chấn thương!
Mùa hè này, Owen quyết định chia tay CLB Tyneside, anh nhờ công ty quản lý Wasserman Media Group xuất bản một cuốn brochure (một dạng lý lịch tự thuật để xin việc) và gửi đến rất nhiều đội bóng. Trong cuốn brochure dày 34 trang ấy có các ý kiến đánh giá, thẩm định của bác sĩ về tình trạng sức khỏe và những thống kê về hiệu suất làm bàn của Owen. Thậm chí, tiền đạo 29 tuổi còn tự tin phát biểu trên tạp chí 4-4-2: “Hiệu suất ghi bàn của tôi có thể sánh với bất kỳ cầu thủ nào”.
Rõ ràng, hiệu suất 30 bàn/65 trận (0,46 bàn/trận) không hề thua kém bất kỳ chân sút nào ở Premier League, kể cả là những tiền đạo hàng đầu như Cristiano Ronaldo và Fernando Torres.
Vậy nhưng, khác biệt đến từ những khung thành mà Owen chinh phục được. Trong số 30 bàn thắng ấy, có tới 5 bàn được ghi vào lưới West Ham. Ngoài ra, nạn nhân của Owen chỉ là những Stoke, Sunderland, Wigan, Bolton…, hay những Barnsley, Coventry ở League Cup, và tuyệt nhiên không có tên MU, Arsenal, Liverpool hay Chelsea. Trong 4 mùa giải gần nhất, Owen đã chơi tổng cộng 15 trận trước bộ tứ nói trên và vẫn hoàn toàn bất lực trong nỗ lực kiếm tìm bàn thắng.
Ngược lại, Ronaldo mùa giải qua đã ghi bàn vào lưới Liverpool ở Premier League và có 2 pha lập công trước Arsenal ở bán kết Champions League. Torres còn “khủng” hơn, anh ghi 6 bàn trong 4 trận gặp MU, Arsenal, Chelsea chỉ riêng trong năm 2009.
Có một điều chúng ta đều hiểu là MU không phải là Newcastle. Và Quỷ Đỏ không mua anh để tham gia một vài trận giao hữu hay League Cup. MU cần một cầu thủ biết tỏa sáng trong những trận cầu lớn, như là Torres và Ronaldo.
Đã đến lúc để làm lại
Chấn thương là người bạn bất đắc dĩ đáng ghét nhất của Michael Owen trong suốt những năm qua. Nó khiến thần đồng ngày nào không thể có được phong độ tốt nhất và rất hiếm khi anh chơi bóng với thể lực sung mãn nhất của mình.
 |
| Đã đến lúc Owen bắt đầu những giấc mơ mới trong một màu áo mới (Ảnh: Getty Images) |
Với Owen, nguy cơ chấn thương lúc nào cũng treo lủng lẳng trên đầu như lưỡi gươm Damocles treo trên đầu vua Dionysius trong đồng thoại Hy Lạp. Owen hiện vẫn lành lặn nhưng khắp các bộ phận trên cơ thể anh, từ mắt cá, đầu gối, gân kheo, cơ,…, đâu đâu cũng tiềm ẩn những vấn đề. Nhiều người đã hú vía khi chứng kiến cảnh Martin Demichells đạp thẳng gầm giày vào mắt cá chân anh trong trận chung kết Audi Cup.
Thêm một nguyên nhân nữa ngăn trở Owen tỏa sáng, như chính anh từng phân trần, là bên anh không có những đồng đội đẳng cấp: “Nếu đồng đội trao thêm cơ hội, tôi sẽ ghi nhiều bàn hơn. Nhưng đó là điều không thường thấy trong suốt những năm qua”.
Một nguyên nhân nữa khiến Owen không thể chơi tốt như thời ở Liverpool là sự bất ổn của Newcastle. 4 năm ở St James’ Park, Owen phải làm việc với vị chủ tịch Mike Ashley vốn chẳng được ai ưa và giáo án dành cho anh cứ thay đổi xoành xoạch sau… 8 lần thay tướng, từ Graeme Souness, Glenn Roeder, Nigel Pearson, Sam Allardyce, Kevin Keegan, Chris Hughton, Joe Kinnear tới Alan Shearer.
Tất cả những cơn ác mộng đã chấm dứt khi Owen gia nhập MU. Ở Old Trafford suốt 23 năm qua chỉ có một tiếng nói chỉ đạo duy nhất, tiếng nói của Sir Alex Ferguson. Đối tác mới của anh, từ Rooney, Berba, tới Macheda đều ăn đứt những Smith, Viduka, Martins về trình độ và đẳng cấp. Những chấn thương cũng không còn ám ảnh anh. Cờ đã đến tay và chỉ còn chờ Owen phất.
Có 2 bài toán đặt ra cho Owen ở Wembley đêm nay. Bài toán thứ nhất có tính tức thời: Phá cái dớp 5 năm không ghi bàn vào lưới đại gia. Bàn thắng thứ 2 quan trọng hơn: Giành lại niềm tin của người hâm mộ, của HLV Fabio Capello và sau đó là một cơ hội trở lại khoác áo Tam Sư sau 14 tháng. Đó cũng là mục đích chính của Owen khi quyết định gia nhập MU.
Hai bài toán khác nhau nhưng đáp án thì chỉ có một. Owen hiểu điều đó hơn ai hết, anh cần tỏa sáng, cần ghi bàn, cần cho tất cả thấy anh có thể chơi ăn ý bên cạnh Rooney, cần chứng minh mình đã sẵn sàng đón những thử thách mới.
Lần cuối cùng Owen lập công ở Wembley đã cách đây 2 năm, trong trận đấu với Israel ở vòng loại Euro 2008. Sau bàn thắng ấy, anh cũng chỉ ghi thêm được một bàn nữa cho Tam Sư. Ghi bàn ở Wembley vẫn là một nỗi niềm đau đáu với Owen, cũng như nỗi trăn trở về 5 năm không ghi bàn trong một trận cầu lớn.
5 năm là quá đủ với Owen, giờ là lúc để làm lại cùng một đội bóng mới, một người thầy mới, những đồng đội mới và những ước mơ mới mẻ.
Bắt đầu từ Wembley, đêm nay...
Nguyễn Đỉnh
Thảo luận: Theo bạn, Owen liệu có hồi sinh và tìm lại phong độ làm bàn như thời khoác áo Liverpool? Liệu Owen có xứng đáng với chiếc áo số 7 và làm người hâm mộ MU quên đi Ronaldo? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn với VTC News qua hộp thư thảo luận cuối bài (gõ tiếng Việt có dấu)! Trân trọng!