(VTC News) - 13 năm trước, Owen đã gặp Alex Ferguson lần đầu tiên và Sir Alex khi ấy đã suýt có được một tài năng lớn. Sau 13 năm, Ferguson lại có được Owen...
> Capello: "MU có thể giúp Owen hồi sinh"
> Xem lại Michael Owen thời kỳ "làm mưa làm gió"
> Owen chính thức ký hợp đồng 2 năm với MU
> Sir Alex: "Đáng lẽ MU có Owen từ 13 năm trước"
> Owen sắp thành "Quỷ Đỏ" và cơn mộng du của người Anh
> MU bất ngờ tiến sát Michael Owen
Câu chuyện 13 năm
Trong bài phỏng với tờ Independent mới đây, Sir Alex Ferguson cho biết ông đã gặp Michael Owen lần đầu tiên cách đây 13 năm khi anh đang là học viên của lò đào tạo trẻ Liverpool. "Chúng tôi muốn kí hợp đồng với cậu ấy ngay từ ngày ấy nhưng khi chưa kịp tiếp xúc với cha Owen, cậu ấy đã kí hợp đồng với Liverpool”.
|
| Owen tại khu tập luyện Carrington của MU (Ảnh: AP). |
Cuộc gặp gỡ mà Ferguson nói tới diễn ra ở thời điểm năm 1996, khi Owen còn là một cậu bé 16 tuổi. 5 năm sau, Owen chơi chói sáng và giúp The Kop có “cú ăn 5”, và anh được tạp chí France Football trao danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu. Trong cái năm Owen vươn tới đỉnh cao ở tuổi 21, Ferguson quyết định phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để mua về “cục nợ” Juan Sebastian Veron. 2 năm sau đó, Ferguson bán Veron nhưng tiếp tục để tuột mất Ronaldinho, cầu thủ sau đó đã tỏa sáng cùng Barcelona và cũng giành Quả bóng Vàng.
Trong những năm tháng dẫn dắt MU, Ferguson đã bỏ lỡ cơ hội có được Owen và Ronaldinho, cũng như ông tưng để mất Alan Shearer, người hiện vẫn giữ kỷ lục ghi bàn của giải Ngoại hạng. “Con cá” gần nhất mà ông vừa để mất là Karim Benzema.
“Con cá mất là con cá to”, tiếc nuối là cảm giác hiển nhiên mà con người ta cảm thấy khi đánh mất một thứ quý giá, và họ sẽ tìm một thứ khác để thay thế. HLV người Scotland quyết định chọn Owen để thay thế Benzema. Liệu thương vụ này có mang lại thành công?
Trong buổi sáng ngày 3/7 (theo giờ địa phương), người ta thấy Owen lái xe tới khu tập luyện Carrington để bắt đầu các bài kiểm tra thể lực. Vào cuối ngày hôm ấy, tiền đạo 29 tuổi xuất hiện trước báo giới với chiếc áo đấu mới của Quỷ Đỏ và nụ cười tươi rói. Mọi thứ đã diễn ra vô cùng nhanh gọn. Anh sẽ là một thành viên của MU trong 2 năm tới.
Có phải lựa chọn khôn ngoan?
Khi kí hợp đồng với Owen, MU muốn tái hợp bộ đôi Rooney - Owen, những người đã chơi rất ăn ý cùng nhau trong màu áo ĐT Anh ở Euro 2004. Owen hiện mới 29 tuổi và nếu không bị tra tấn bởi những chấn thương, anh vẫn có thể thi đấu đỉnh cao thêm 3-4 năm nữa.
|
| Owen có hồi sinh được ở MU? (Ảnh: AP). |
Tài năng của Michael Owen đã chớm nở ở tuổi 17 và nở rộ ở tuổi 18, khi anh ghi bàn thắng đẹp nhất World Cup 1998 vào lưới Argentina. Owen đã đi bóng từ giữa sân nhanh như một con sóc, vượt qua Roberto Ayala và Jose Chamot trước khi sút tung lưới Carlos Roa. Glenn Hoddle, HLV của tuyển Anh khi ấy đã phải thốt lên: "Michael đích thực là một cây săn bàn thiên bẩm".
Với một nền tảng kĩ thuật và tốc độ quá tốt, Owen lẽ ra đã trở thành một siêu tiền đạo, nếu không có những chấn thương. Sau “cú ăn 5” của Liverpool năm 2001, “thần gió” liên tục đối mặt với những chấn thương quái ác. Liverpool đã gửi Owen tới Munich để bác sĩ nổi tiếng Hans Müller-Wolfhart chữa trị. Khi chuyển tới Newcastle, anh lại được làm việc với chuyên gia thể lực John Green. Thế nhưng, tất cả đều vô hiệu, Owen vẫn thường xuyên phải làm bạn với bệnh viện và khu phục hồi thể lực.
Nhiều người cho rằng Owen đã quá luống tuổi để cạnh tranh một vị trí trong màu áo MU, nhưng có lẽ đó là một suy luận thiếu căn cứ. MU từng chiêu mộ những lão tướng Laurent Blanc, Henrik Larsson khi họ đã 36 tuổi nhưng đó vẫn là những bản hợp đồng thành công. Teddy Sheringham và Eric Cantona cũng gia nhập MU khi đều đã 31 và 27 tuổi. Đối với Owen, khả năng săn bàn của anh vẫn còn nguyên vẹn, vấn đề là thể lực và tốc độ mà thôi.
Khi kí hợp đồng với MU, Owen muốn tìm lại phong độ đích thực ở thời đỉnh cao và xa hơn là một suất trong đội hình đội tuyển Anh. Owen đã có 89 lần khoác áo "Tam sư" (7 lần đeo băng đội trưởng) và ghi 40 bàn, chỉ kém các huyền thoại Bobby Charlton (49 bàn), Gary Lineker (48) và Jimmy Greaves (44).
Owen đã từ chối các đối tác khác (chẳng hạn như Hull) cho dù họ có thể trả lương cao hơn bởi một suất trong đội hình MU có thể khiến anh ghi điểm trước Capello và xa hơn cơ hội khoác áo tuyển Anh dự World Cup 2010. Khát vọng của tiền đạo sinh ở Chester vẫn chưa hề mất đi, anh cũng không chỉ biết đến tiền như mọi người đồn thổi. Chúng ta cùng chúc cho may mắn sẽ đến với anh và MU.
Tờ Mirror cuối ngày 4/7 qua đưa tin HLV Fabio Capello cho rằng việc chuyển tới khoác áo MU “có thể làm sống lại sự nghiệp của Owen”. Tờ nhật báo nổi tiếng này cho biết vị HLV trưởng đội tuyển Anh đã nói chuyện với một người bạn thân và bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng thành công của Owen trong màu áo mới. Như vậy, tiền đạo 29 tuổi đã bắt đầu ghi điểm trước Capello.
Mùa hè 2007, Chelsea từng đưa về 3 “món hàng free” là Claudio Pizarro, Ben Haim và Steve Sidwell. “Của rẻ là của ôi”, tất cả đều là những bản hợp đồng thất bại và họ phải lũ lượt kéo nhau rời Tây London. Owen lại là trường hợp khác, dù cũng là “hàng free” nhưng giá trị của anh không hề rẻ chút nào.
Thực tế chỉ ra rằng có những “món hàng free” đã chơi cực tốt trong màu áo một đội bóng mới. Như Michael Ballack với chính Chelsea chẳng hạn. Và giờ là một Michael khác, Michael Owen!
Nguyễn Đỉnh