(VTC News) - Antonio Valencia, bản hợp đồng đầu tiên của MU trong mùa hè 2009 là cầu thủ không mấy tên tuổi. Giá trị chuyển nhượng của tiền vệ người Ecuador cũng chỉ bằng 1/5 Ronaldo và khả năng chơi bóng cũng là “một vực” so với “một trời”. Vậy nhưng, theo quan điểm của người viết, MU vẫn có thể chinh phục được những danh hiệu lớn trong mùa giải tới - với sự góp mặt của Valencia. Tại sao?
> Những điều chưa biết về người sẽ "làm lu mờ" C.Ronaldo
> "Xem giò" ngôi sao 16 triệu bảng của MU: Antonio Valencia
> MU hoàn tất thương vụ mua Valencia
Không ai thay thế được Ronaldo!
Sau khi MU tuyên bố bán Ronaldo, báo chí thế giới đã không ngớt lời tranh cãi về người thay thế tiền vệ tài hoa này. Những tin đồn, những bài bình luận, nhận định, những lời mách nước… tràn ngập trên các mặt báo mà ở đó, những cái tên Franck Ribery, Karim Benzema, David Villa, Sergio Aguero… xuất hiện với tần suất ngày một dày. Chiếu theo những gì báo chí nói thì ít nhất một người trong số đó sẽ cập bến Old Trafford với nhiệm vụ giúp người ta quên đi nỗi nhớ Ronaldo.
 |
| Valencia (trái) là giải pháp tốt cho vị trí tiền vệ phải của MU (Ảnh: AP). |
Với 80 triệu bảng lại quả từ việc bán Ronaldo, có thể khẳng định MU sẽ không phiền toái gì về chuyện tài chính trong những cú áp phe này. Mọi thứ thoạt nhìn thì rất dễ dàng, nhưng vẫn còn đó không ít những câu hỏi mở.
Câu hỏi thứ nhất: Liệu những con người đó có thay thế được tiền vệ người Bồ? Chưa nói đến tầm ảnh hưởng lên lối chơi chung của toàn đội, liệu những Ribery, Benzema, Villa hay Aguero có thể thay thế được CR7 về mặt kỹ năng chơi bóng hay không? Tất nhiên không khó để đưa ra câu trả lời.
Trong thế giới bóng đá hiện tại, cầu thủ nào có thể đồng thời sở hữu tốc độ, kỹ thuật, sức mạnh và kỹ năng làm bàn như Ronaldo? Kaka ư? Anh có di chuyển rộng và chơi tốt ở nhiều vị trí như người đồng đội tương lai của mình tại Bernabeu? Messi ư? “Tiểu Maradona” có giỏi chơi đầu và sút xa tốt như người từng đánh bại mình trong cuộc đua tới những danh hiệu cá nhân cao quý năm 2008? Đẳng cấp của những Ribery, Benzema, Villa, Aguero vẫn còn kém Kaka và Messi vài phần, và đương nhiên họ còn lâu với theo kịp Ronaldo.
Câu hỏi thứ hai: Liệu có cần thiết phải tìm người thay thế CR7?
Trong những mùa giải vừa qua, MU đã dựa dẫm quá nhiều vào Ronaldo. 84 bàn thắng trong 196 trận ra sân ở Premier League và 16 lần lập công trong 55 trận của Ronaldo đã mang lại cho MU rất nhiều. Tuy nhiên, nó cũng lấy đi của Quỷ Đỏ rất nhiều.
MU đã sống bằng hơi thở là những bàn thắng của Ronaldo và vì vậy tính cân bằng trong lối chơi không còn được đảm bảo. Quỷ Đỏ đã bao lần nguy khốn khi CR7 không thể ra sân hoặc bất ngờ chơi dưới sức? Bởi vậy, việc bán Ronaldo, nhìn ở khía cạnh nào đó có thể được xem như một sự giải thoát cho anh và cho chính MU.
Tin ở Valencia!
Alex Ferguson đã quyết định chọn Valencia thay vì một tên tuổi lớn, để hướng tới xây dựng một MU toàn diện, cân bằng và không quá phụ thuộc vào bất kỳ một ai. Với 16 triệu bảng xuất chi, MU vẫn còn lại rất nhiều tiền để tăng cường sức mạnh cho những vị trí khác mà trước hết là một tiền đạo và một hậu vệ phải.
Khi còn ở Wigan, Valencia cùng với Wilson Palacios là những tiền vệ chơi thực sự nổi bật. Palacios đã chuyển sang khoác áo Tottenham từ hồi tháng 1/2009 và đóng góp được khá nhiều vào lối chơi của đội chủ sân White Hart Lane. Lúc này, các Mancunian hy vọng rằng bản hợp đồng mới của họ sẽ mang đến thành công cho MU, như tiền vệ người Honduras đã làm cho Spurs.
 |
| Mục tiêu khả thi nhất của MU lúc này là Klass Jan Huntelaar (Ảnh: Reuters). |
Trong một bài bình luận trên trang GOAL ngày hôm qua, cây viết Sulmaan Ahmad đã nhận định: “Valencia không phải là Ronaldo nhưng anh có thể giúp ích cho MU”. Đúng như vậy, có thể khẳng định Valencia sẽ không bao giờ đạt đến đẳng cấp của Ronaldo, anh cũng chẳng có mấy cơ hội để tranh đua danh hiệu “Quả bóng Vàng” châu Âu hay thế giới, nhưng điều quan trọng là anh có thể đóng góp được nhiều cho lối chơi chung của MU.
Với việc mua về Valencia, Sir Alex đang hướng tới một đội hình cân bằng đã giành cú ăn ba năm 1999. 10 năm trước, David Beckham cũng chơi nổi bật và đóng góp được rất nhiều, nhưng tầm ảnh hưởng của Becks không sâu rộng như CR7, thậm chí còn đứng sau Roy Keane. Hay nói cách khác, MU khi đó có Becks, Keane nhưng vẫn rất cân bằng.
Trong màu áo MU, Becks thường chơi bám cánh phải chứ không di chuyển rộng như Ronaldo. Việc tiền vệ người Bồ chơi năng nổ, di chuyển rộng và thường xuyên bó vào trong khiến Rooney bị đẩy nhiều sang cánh. Bởi vậy, với sự có mặt của một tiền vệ phải chính hiệu như Valencia, Rooney sẽ được trả về vị trí sở trường ở trung tâm hàng tiền đạo. Anh sẽ không phải hy sinh nhiều vì Ronaldo nữa, và có thể tỏa sáng với thật nhiều bàn thắng, giống như vị trí anh được trao và cách anh thể hiện trong màu áo ĐT Anh.
Có thể thấy rằng lối chơi của Valencia khá giống với Ronaldo. Anh có tốc độ, sự khéo léo và một nguồn thể lực dồi dào. Steve Bruce, HLV của anh ở Wigan đã nhận xét: “Valencia có tốc độ, sự ranh mãnh và sức mạnh của một con bò mộng”. Điểm yếu lớn nhất của tiền vệ người Ecuador so với CR7 là kỹ năng săn bàn. Trong 83 trận khoác áo đội bóng ngoại ô Manchester, anh chỉ vỏn vẹn 7 lần lập công.
Tuy nhiên, hiệu suất làm bàn của anh sẽ được cải thiện khi được chơi bên cạnh những đồng đội xuất sắc. Vả chăng, khi ký hợp đồng với Valencia, MU đã chủ động mua về một tiền vệ cánh với nhiệm vụ chủ đạo là làm bóng chứ không phải là một sát thủ giỏi săn bàn.
Nhiệm vụ cấp thiết sau khi bán Ronaldo là mua về một tiền vệ cánh (thay vì tìm người thay thế tiền vệ người Bồ) và nó được giải quyết ổn thỏa. Việc MU cần làm tiếp lúc này là ký hợp đồng với một tiền đạo đẳng cấp để chia lửa cùng Rooney và Berbatov.
Với việc Karim Benzema đã thuộc về Real Madrid còn Valencia không muốn bán David Villa, MU có thể chuyển hướng sang Klaas-Jan Huntelaar hoặc Sergio Aguero. Atletico Madrid không phải là bến đỗ vững chắc cho con rể của Maradona, anh cần một tấm áo rộng hơn để nuôi dưỡng khát vọng lớn. Trong khi đó, Real Madrid đã sở hữu Benzema nên Huntelaar chắc chắn thành người thừa và Club Blanco có thể sẽ bán anh nếu được giá. Mà xét về tiền thì lúc này MU không thiếu.
Valencia đã đến Old Trafford trong ngày đầu của thị trường chuyển nhượng. MU vẫn còn tới 2 tháng nữa để chọn lựa cho mình những cái tên thích hợp nhất. Bán Ronaldo (và cả Tevez nữa), vì vậy, xem ra không phải là bi kịch như nhiều người nghĩ. Nó chỉ là một sự khởi đầu cho một giai đoạn thành công mới, một buổi bình minh trên bầu trời “Nhà hát của những giấc mơ”…
Nguyễn Đỉnh