(VTC News) - HLV của Arsenal cho biết ông cảm thấy mình sẽ giết chết một cái gì đó nếu để cho MU đăng quang tại Old Trafford đêm nay. Bởi vậy, ông đặt quyết tâm sẽ khiến MU phải "hoãn sự sung sướng lại".
> Sir Alex lo bị Arsenal phá hỏng tiệc vô địch
Arsenal đã bị Chelsea đánh bại tại bán kết FA Cup, bị MU loại ở bán kết Champions League rồi cuối tuần trước thua thảm hại trước chính The Blues ngay trên sân nhà. Báo giới Anh những ngày qua lặp lại những chỉ trích rằng thất bại của "Pháo thủ" là bởi CLB không chịu chi tiền để mua các cầu thủ có kinh nghiệm.
|
|
"Thua MU chưa chắc bạn là đội bóng yếu, giống như chơi tennis thua Nadal vậy". |
Trước những chỉ trích đó, Wenger nói: "Họ bình phẩm về chúng tôi cứ như thể chúng tôi đã giết chết cái gì vậy! Chúng tôi thua MU bởi họ có nguồn lực lớn gấp 10 lần chúng tôi. Họ là đội bóng tốt nhất thế giới. Nếu bạn chơi tennis và bạn thua Rafa Nadal thì chưa hẳn bạn là một cây vợt tồi, phải không"?
"Tất nhiên, đó là một thực tế không thể chối cãi", Wenger nói tiếp. "Nhưng điều mà chúng tôi cần làm bây giờ là phải giữ niềm tin vào một đội hình trẻ đã có thể vào được trận bán kết Champions League và FA Cup. Vì vậy, chúng tôi không có gì phải nao núng trước những chỉ trích đó".
"Nhiều khi tôi nhìn vào gương và tự hỏi: Tôi đã nhận được mọi thứ chưa? Tôi đã làm tốt nhất có thể chưa? Và tôi hiểu Arsenal là một câu lạc bộ tuyệt vời. Hãy nhìn vào mọi mặt, tình hình tài chính và chất lượng đội bóng, đừng chỉ nhìn vào thắng thua", Wenger tiếp tục trút bầu tâm sự.
Và "giáo sư" người Pháp kết lại: "Tất nhiên, chúng tôi tự tin sẽ khiến MU phải vất vả đêm nay, và nếu có thể là ngăn cản họ vô địch ngay tại Old Trafford".
Nguyễn Lập (theo The Sun)