Sheva - Drogba:"Người về đỉnh cao, người về vực sâu" 21/10/2006 07:25

VTC - Trong mùa hè vừa qua, tỷ phú Roman Abramovich đã làm chấn động thị trường chuyển nhượng với việc bỏ ra hơn 30 triệu bảng để đem Sheva về với sân Stamford Bridge sau 3 năm kiên trì theo đuổi. Những tưởng tiền đạo số một của AC Milan trong 7 mùa giải gần đây sẽ trở thành một tượng đài mới ở nước Anh nhưng mọi chuyện đang diễn biến theo chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Shevchenko không những không tỏa sáng mà còn hoàn toàn bị lu mờ bởi phong độ tuyệt vời của chân sút Didier Drogba, người tưởng chừng sẽ bị xếp vào quên lãng.

Người về vực sâu ...

The Blues mới chỉ để thua 2 trận từ đầu mùa (1 ở siêu cúp nước Anh, 1 tại giải ngoại hạng và trớ trêu thay đó là hai trận duy nhất mà ... Sheva ghi bàn). Ngoài hai bước hụt chân đó ra, Chelski đã có một hành trình thật hoàn hảo. Đã gần hai tháng nay tại giải ngoại hạng, người ta chưa thấy đội đương kim vô địch trắng tay một lần nào và họ mới chỉ để mất vỏn vẹn 5 điểm.

Còn ở đấu trường Châu Âu, Chelsea toàn thắng cả 3 trận và thậm chí ngay cả đương kim vô địch Châu Âu Barcelona cũng trở thành nạn nhân mới nhất của họ. Những con số thống kê cũng nói lên rất nhiều điều: 19 bàn tại các mặt trận, chỉ để thua 5 lần, từng có một chuỗi 5 trận không thủng lưới ...

Thế nhưng các CĐV trung thành của Chelsea vẫn không cảm thấy một niềm vui trọn vẹn trước chuỗi thành tích ấn tượng ấy, đơn giản vì chân sút mà họ đặt nhiều hy vọng nhất dường như đã để quên bản năng ghi bàn sát thủ của mình trên đất Italia. Bàn thắng gần đây nhất của Shevchenko cho Chelsea là ở phút thứ 16 trong trận gặp Middlesbrough trên sân khách ở vòng hai giải ngoại hạng.

Hình ảnh quen thuộc của Sheva trong thời gian gần đây

Từ đó đến nay, tiền đạo người Ukraine này đã trải qua ... 884 phút "kiêng ghi bàn". Thay cho những lời tán dương có cánh khi anh đặt chân tới nước Anh, báo chí đã dùng những lời lẽ nặng nề nhất để chỉ trích phong đội tệ hại của vua phá lưới Champions League năm ngoái.

Theo dõi cách thi đấu của Sheva từ đầu mùa có thể nhận thấy anh vẫn chưa thể thích ứng ngay được với bóng đá Anh dù HLV Mourinho đã rất tạo điều kiện khi luôn xếp số 7 xuất phát trong đội hình chính. Serie A rõ ràng khác hẳn với Premier League, đây là một điều không cần phải bàn cãi. Ở Italia, những trận đấu mang nặng tính chiến thuật và lối chơi cống hiến hết mình đến tận những phút cuối cùng thường ít được cổ súy.

Trong khi đó, các trận bóng ở nước Anh luôn sôi động với những khán đài chật cứng khán giả. Tốc độ chơi bóng ở đảo quốc sương mù cũng nhanh hơn hẳn so với ở đất nước hình chiếc ủng và một tiền đạo quen đá độc lập với ít nhất hai người làm bóng ở phía sau (Pirlo và Kaka) sẽ không thể quen với việc chia sẻ nhiệm vụ ghi bàn với một người khác nữa.

... người về đỉnh cao

Shevchenko, một tiền đạo nổi tiếng với lối chơi thông minh, nay lại đang phải làm nền cho "chú voi" Didier Drogba, người vốn được coi là có sức nhưng lại thiếu sự tinh tế. Ngay khi những tin tức về vụ chuyển nhượng của Sheva được nhen lên thì người ta đã đặt dấu hỏi cho tương lai của những tiền đạo của Chelsea như Drogba, Gudjohnsen hay Crespo. Gudjohnsen thì đã nhanh chân tìm tới với Barca còn Crespo cuối cùng cũng được trở về môi trường bóng đá Italia quen thuộc. Chỉ còn một mình Drogba trụ lại để đương đầu với sự cạnh tranh và anh đã thành công.

Chưa bao giờ người ta thấy Drogba chơi bùng nổ đến thế kể từ khi anh đặt chân tới nước Anh cách đây 3 năm. Thể lực sung mãn, lối chơi lăn xả cùng quyết tâm chứng tỏ khả năng là những thứ vũ khí lợi hại của tiền đạo người Bờ Biển Ngà. Trong khi Sheva đánh mất đi bản sắc của mình thì Drogba lại ngày càng hoàn thiện hơn các kỹ năng ghi bàn. Từ đầu mùa đến giờ, anh luôn có những pha xử lý kỹ thuật và đầy tính bất ngờ. Hai bàn thắng vào lưới của Liverpool và Barcelona là mình chứng rõ ràng nhất cho nhận định này.

Drogba đang có những ngày tháng đẹp nhất cùng Chelsea

Nếu bạn vẫn chưa thấy thuyết phục, hãy tham khảo thêm những con số thống kê. Drogba đã thi đấu cho Chelsea tổng cộng 656 phút (11 trận) kể từ đầu mùa tại tất cả các mặt trận và đã ghi được 9 bàn thắng. Ở mùa 2004/2005, tiền đạo có thân hình lực lưỡng này chơi 26 trận tại giải ngoại hạng và ghi 10 bàn còn thành tích ở mùa tiếp theo là 29 trận 12 bàn. Vậy mà mới chỉ qua 8 trận đấu tại mùa bóng năm nay nhưng chân sút của đội tuyển Bờ Biển Ngà đã có tới 5 lần lập công và nếu vẫn giữ được hiệu suất như thế này thì việc anh có được thành tích tốt hơn hai mùa trước là hoàn toàn có thể xay ra.

Trong những trận đấu gần đây của Chelsea, người chơi chủ công không phải là tiền đạo với đôi chân đắt giá mang tên Shevchenko mà lại là Drogba. Lý do đơn giản vì hiệu suất ghi bàn của chân sút Châu Phi này quá ấn tượng. Nhìn Sheva với những bước chạy khắc khoải trên sân mà không khỏi chạnh lòng. Có lẽ hơn lúc nào hết HLV Mourinho cần có một sự thay đổi để vừa mang lại lợi ích cho Chelsea vừa giúp Shevchenko lấy lại sự cân bằng.

Sẽ không có gì là quá đáng nếu chiến lược gia 43 tuổi này tạo cơ hội cho Salomon Kalou, một chân sút người Bờ Biển Ngà khác. Dù mới chỉ 21 tuổi nhưng thành tích ghi được 39 bàn sau 78 trận chơi cho Feyenoord và Excelsior của tiền đạo này là khá ấn tượng. Cái giá mà Chelsea phải chi ra để có Kalou không được tiết lộ nhưng nó được ước đoán ở vào khoảng 8 đến 10 triệu bảng, một khoản tiền không nhỏ và thật lãng phí khi bỏ ra ngần ấy tiền để rồi chỉ sử dụng rất dè dặt một cầu thủ đầy triển vọng.

Chắc chắn việc ngồi trên băng ghế dự bị trong một vài trận nhất định để theo dõi Kalou trám vào vị trí của mình sẽ nhen nhóm trong Sheva khao khát chứng tỏ khả năng lớn nhất. Và một khi được trở lại sân cỏ với một quyết tâm lớn đến như vậy thì quả bóng vàng Châu Âu năm 2004 mới có thể nhanh chóng tìm lại được chính mình.

  • Quốc Lập
Thể thao   Xem theo ngày