Man United giành lại ngôi đầu bảng 02/10/2006 07:28

VTC - Sau hai vòng để mất ngôi đầu vào tay Portsmouth rồi Chelsea, Manchester United đã không những giành lại vị trí gắn liền với họ trong 4 vòng đầu tiên mà còn cho thấy dấu hiệu hồi phục sau những cú sốc mang tên Arsenal và Reading. Tottenham đã chấm dứt chuỗi trận thất bát trong khi Reading nổi lên như một hiện tượng của bóng đá Anh mùa này.

Solskjear bắn hạ "Chích chòe"

Tuyền tiền vệ của Man Utd bao gồm Fletcher, Carrick, Scholes và Ronaldo đã cầm bóng cũng như phát động tấn công rất tốt. Sự vận hành hiệu quả và trơn tru của "khối động cơ" này đã giúp cho cỗ máy MU gặp rất ít trở ngại trên con đường tìm kiếm trận thắng thứ 5 từ đầu giải.

Bên phía Newcastle, HLV Glenn Roeder chủ động bố trí một tuyến tiền vệ 5 người nhằm tạo ra sự cạnh tranh sòng phẳng với đội chủ nhà ở khu giữa sân nhưng chiến thuật này đã đổ vỡ hoàn toàn.

Dù ít hơn 1 người, nhưng đẳng cấp cũng như kinh nghiệm của tuyến giữa MU đã giúp họ lấn lướt hoàn toàn và góp phần mang lại thời gian kiểm soát bóng lên tới 62% cho đội bóng sở hữu "nhà hát của những giấc mơ". Trong lần trở lại mái nhà xưa, Nicky Butt đã không thể giúp gì cho "Chích chòe" trong việc tìm kiếm một kết quả khả quan.

Ronaldo chơi càng ngày càng hay

Phút 40, những nỗ lực gây sức ép của MU cuối cùng cũng đạt được kết quả mong muốn. Ronaldo, chơi cực hay ở trận này, lại trở thành người kiến tạo khi anh chuyền bóng cho "sát thủ có bộ mặt thỏ non" Ole Gunnar Solskjaer để cầu thủ này tung ra một cú dứt điểm bằng chân phải ngay trong vòng cấm địa.

1-0 cho đội chủ sân Old Trafford đồng nghĩa với việc họ đã lấy lại được cảm giác của kẻ dẫn điểm sau hai trận đấu bị thủng lưới trước bởi các chân sút của Arsenal và Reading.

Bàn thắng mở tỷ số đã giải tỏa được tâm lý căng thẳng của các cầu thủ chủ nhà và những pha phối hợp của họ trở nên thanh thoát, hiệu quả hơn. Và chỉ 4 phút sau khi hai đội trở lại sân để thi đấu hiệp hai, tiền đạo người Na Uy lại một lần nữa khiến các CĐV MU ngồi chật các khán đài sân của sân Old Trafford phải hô vang tên mình.

Solskjaer trở thành cơn ác mộng với hàng phòng ngự của Newcastle khi vị trí pha lập công thứ hai của anh cũng tương đối giống với tình huống ở phút 40. Hai lần sút tung lưới thủ môn Harper của tiền đạo 33 tuổi này đã chấm dứt cơn khát bàn thắng của anh kéo dài từ tháng 4/2003 vì những chấn thương dai dẳng.

Người hùng Solskjaer

Sau khi đã dẫn trước 2-0, Man "đỏ" dễ đá hơn rất nhiều và chủ động giảm nhịp độ cũng như điều tiết trận đấu theo hướng có lợi cho mình.

Chẳng còn gì để mất, đội khách dồn lên tấn công nhằm kiếm một bàn thắng danh dự nhưng hàng phòng ngự MU (dù thiếu Heinz từ phút 30 vì chấn thương) trong một ngày thi đấu tương đối ổn định đã từ chối mọi nỗ lực của những chân sút đối phương. Những sự thay đổi nhằm xoay chuyển tình thế của HLV Roeder với việc tung Martins và Pattison vào sân cũng không đem lại hiệu quả.

Phút 75, Ramage có được cơ hội thuận lợi để tung ra cú dứt điểm uy lực nhưng bóng vẫn không thể qua được đôi tay của thủ môn Van der Sar. Đó chính là tình huống nguy hiểm nhất mà các cầu thủ Newcastle tạo ra được trước khunh thành của thủ môn người Hà Lan và họ đành chấp nhận trận thua thứ 3 khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc.

Với việc Chelsea bị cầm chân bởi Aston Villa trong ngày hôm qua, MU đã vươn lên vị trí nhất bảng với 16 điểm như đội bóng của Abramovich nhưng hơn về hiệu số.

Đội hình thi đấu
Manchester Utd:  1.Van der Sar, 2.Neville, 5.Ferdinand, 15.Vidic, 4.Heinze (3.Evra 31'), 24.Fletcher, 16.Carrick, 18.Scholes, 7.Ronaldo, 8.Rooney, 20.Solskjaer
Newcastle Utd:  12.Harper, 2.Carr, 26.Ramage, 18.Moore, 27.Taylor, 16.Milner (14.N'Zogbia 45'), 22.Butt (9.Martins 62'), 5.Emre (35.Pattison 69'), 17.Parker, 11.Duff, 23.Ameobi
Thẻ vàng: Parker (36'), Scholes (41'), Carr (53'), Taylor (71')
Bàn thắng: Solskjaer (40', 49')

Tottenham chấm dứt chuỗi trận không thắng

Kể từ trận thắng 2-0 trước Sheffield United ở vòng hai, Tottenham vẫn chưa một lần giành trọn vẹn 3 điểm dù là thi đấu sân nhà hay sân khách. Chính vì thế mà họ đã rơi xuống tận thứ 17 trên bảng xếp hạng và cuộc chạm trán với Portsmouth tại sân White Hart Lane trở nên cực kỳ quan trọng.

Spurs mở được tỷ số từ rất sớm khi Danny Murphy dứt điểm thành công ở ngay phút đầu tiên của trận đấu. Cựu cầu thủ của Liverpool đã có cơ hội sau khi cú đánh đầu của Berbatov, vừa trở lại sau 5 trận phải nghỉ để dưỡng thương, bị thủ môn David James đẩy ra. Đây mới chỉ là bàn thắng thứ 4 của Tottenham từ đầu giải và nó đến với họ sau 7 giờ 14 phút thi đấu liên tiếp.

May mắn có vẻ đã trở lại với đoàn quân của HLV Martin Jol khi họ được hưởng một quả phạt 11m sau tình huống mà Didier Zokora dường như đã đánh lừa được trọng tài Chris Foy với một pha ngã đẹp.

Defoe ghi bàn từ chấm 11m

Pha quay chậm lại tình huống này cho thấy tiền vệ trung tâm người Bờ Biển Ngà không hề có một va chạm nhỏ nào với Pedro Mendes nhưng quyết định của trọng tài là không thể rút lại. Defoe bình tĩnh nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà khi đồng hồ trên sân chỉ phút thứ 35.

Bị dẫn tới hai bàn một cách khá chóng vánh, Portsmouth bắt đầu bừng tỉnh và những pha lên bóng của họ dần có nét hơn. Nỗ lực tìm kiếm bàn thắng của đội khách được đền đáp ở phút 40 khi "cựu pháo thủ" Nwanko Kanu đánh đầu tung lưới thủ môn Robinson sau đường chuyền chính xác của O'Neil.

Với khí thế hừng hực sau bàn rút ngắn tỷ số, Pompey đã chơi một hiệp hai cực hay và thậm chí còn tỏ ra có phần lấn lướt hơn so với đội chủ nhà.

Tuy nhiên, đã không có thêm một bàn thắng nào được ghi trong hiệp hai và Portsmouth buộc phải chấp nhận trận thua thứ hai liên tiếp. Dù không thể phủ nhận Tottenham đã gặp may trong ngày hôm nay nhưng rõ ràng với HLV Jol đã có những điều chỉnh hợp lý và đội bóng của thủ đô London đã chơi tốt hơn rất nhiều so với chuỗi 4 trận chỉ hòa và thua vừa qua.

Đội hình thi đấu:
Tottenham: 1.Robinson, 2.Chimbonda (22.Huddlestone 45'), 20.Dawson (27.Davenport 81'), 26.King, 32.Assou-Ekotto, 8.Jenas, 13.Murphy, 4.Zokora, 14.Ghaly, 9.Berbatov (10.Keane 73'), 18.Defoe
Portsmouth: 1.James, 4.Johnson, 2.Primus, 23.Campbell, 3.Stefanovic (14.Taylor 64'), 26.O'Neil, 28.Davis (25.Mwaruwari 64'), 30.Pedro Mendes, 19.Kranjcar, 27.Kanu (8.Cole 72'), 32.LuaLua
Bàn thắng : Murphy (1'), Defoe (35' pen), Kanu (40')

Hiện tượng Reading

Không phải là Chelsea, không phải là Arsenal và cũng không phải là MU, chính tân binh Reading mới là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong vòng đấu này. CLB lần đầu tiên góp mặt tại giải ngoại hạng Anh đang có một bước khởi động vượt xa tất cả những sự mong đợi.

Trên lý thuyết và nếu ở vào một hoàn cảnh khác, chuyến làm khách của Reading tại sân Upton Park sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng chủ nhà West Ham hiện đã không còn là chính họ dù được bổ sung bộ đôi Mascherano-Tevez lừng danh. Sau cú ngã ngựa ê chề tại cúp UEFA dưới tay Palermo, đội bóng của HLV Alan Pardew đã phải nhận tiếp một thất bại nữa bởi một CLB mà trước đó vài tháng vẫn chưa biết thế nào là bóng đá đỉnh cao.

Seol Ki Hyeon ghi bàn duy nhất cho Reading

Reading đã nhập cuộc rất nhanh và tiền vệ Seol Ki-Hyeon đưa CLB của mình vượt lên dẫn trước ngay ở phút thứ 2. West Ham vẫn còn đang chưa hết choáng váng sau chuyến hành quân khổ ải tới Sicile xa xôi thì lại phải nhận một gáo nước lạnh ngay trong ngày về ở giải ngoại hạng Anh. Suốt cả phần còn lại của trận đấu người ta không hề được chứng kiến bất cứ một điểm sáng nào trong lối chơi của đội chủ nhà và trận thua thứ 4 từ đầu giải dành cho họ là hoàn toàn xứng đáng.

Nỗi buồn của The Hammers lại là niềm vui của Reading. CLB này đã có trận thắng thứ tư và với 13 điểm trong tay họ đã vươn lên vị trí thứ 7. Nếu vẫn giữ được phong độ tốt như thế này, Reading sẽ hoàn toàn có thể giành hoàn thành mục tiêu trụ hạng trước khi bước sang năm mới 2007.

Vòng 7 giải Ngoại hạng Anh

Ngày 1/10/2006
West Ham 0-1 Reading
Seol (2')

Blackburn Rovers 2-1 Wigan Athletic
Hesky (23'), Bentley (45'), McCarthy (81')

Manchester United 2-0 Newcastle United
Solskjaer (40', 49')

Tottenham Hotspur 2-1 Portsmouth
Murphy (1'), Defoe (35' pen), Kanu (40')

Ngày 30/09/2006
Bolton 2-0 Liverpool
Speed (30'), Campo (51')

Charton Athletic 1-2 Arsenal
Bent (21'), Persie (32', 49')

Chelsea 1-1 Aston Villa
Drogba (3'), Agbonlahor (45')

Everton 1-1 Manchester City
Johnson (45'), Richards (90')

Sheffied United 2-1 Middlesbrough
 Hulse (35'), Yakubu (49'), Jagielka (90')


 
Bảng xếp hạng vòng 7
  Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm
1 Manchester Utd 7 5 1 1 14-4 16
2 Chelsea 7 5 1 1 11-3 16
3 Bolton Wanderers 7 4 2 1 7-3 14
4 Portsmouth 6 4 1 1 9-1 13
5 Everton 7 3 3 1 12-6 13
6 Aston Villa 7 3 4 0 7-6 13
7 Reading 7 4 1 2 9-7 13
8 Arsenal 6 3 2 1 8-7 11
9 Blackburn 7 3 2 2 7-10 11
10 Liverpool 7 3 1 3 8-8 10
11 Manchester City 7 2 1 3 4-11 8
12 Fulham 6 2 2 2 5-9 8
13 Newcastle Utd 6 2 1 3 6-8 7
14 Tottenham 7 2 1 4 4-9 7
15 Wigan Athletic 6 1 2 3 6-8 5
16 West Ham Utd 7 1 2 4 6-10 5
17 Middlesbrough 6 1 2 4 6-12 5
18 Sheffield Utd 7 1 2 4 4-10 5
19 Watford 6 0 3 3 4-7 3
20 Charlton Athletic 7 1 0 6 3-12 3
  • Quốc Lập
Thể thao   Xem theo ngày