VTC - Dẫn trước nhờ một bàn thắng ''trời cho'' nhưng cuối cùng Newcastle vẫn không thắng được ''ngựa ô'' Everton, đành chấp nhận giành được thêm có một điểm trên sân nhà St James Park.
>> Lịch thi đấu và kết quả giải Ngoại hạng Anh 2006-07
Trận thua trước Liverpool hồi giữa tuần đã làm cho những cái nhìn lạc quan của các CĐV Newcastle phần nào bị giảm đi. Chính vì thế Scott Parker và các đồng đội bước vào trận đấu với Everton trên sân nhà một cách đầy quyết tâm. Họ đã muốn chứng minh rất nhiều điều nhưng lại chẳng thể biến mong muốn đó thành một kết quả cụ thể trên sân cỏ.
|
| Ameobi ăn mừng trong sự phản ứng của thủ môn Howard |
Với lợi thế được chơi trên sân nhà, Newcastle nhanh chóng dồn lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên và họ liên tiếp có được những cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, Everton không phải là đội bóng dễ bắt nạt và các học trò của HLV David Moyes nhanh chóng lấy lại thế cân bằng.
Trong một thế trận giằng co, bàn thắng mở tỷ số đến với đội chủ sân St. James Park một cách khá bất ngờ. Ameobi nhận được đường chuyền của đồng đội ở một tư thế không thể trống trải hơn vì các hậu vệ áo xanh đã đứng cả lại. Lý do của việc này là vì hàng phòng ngự Everton cho rằng Ameobi đã ở vào thế việt vị.
Nhưng đã không có một tiếng còi nào được cất lên và tiền đạo của Newcastle sau khi ngoái nhìn phản ứng của trọng tài biên đã nhẹ nhàng dứt điểm đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước. Đội khách phản ứng rất quyết liệt và quả thật pha quay chậm cho thấy rõ ràng Ameobi đã rơi vào thế việt vị trước khi lập công.
Sau tình huống này, thế chủ động trên sân dần thuộc về phía "chích chòe" cho dù người mở tỷ số cho họ đã phải rời sân ở phút thứ 24 vì chấn thương hông. Các pha tấn công của đội chủ nhà liên tiếp đặt khung thành của thủ môn Tim Howard trong tình trạng báo động cao.
|
| Các đồng đội chúc mừng Cahill sau pha lập công của anh |
Everton không có nhiều cơ hội thực sự ngon ăn trong hiệp một dù họ đã chơi đầy cố gắng. Cho đến trước phút thứ 40, toàn bộ khán giả trên sân St. James Park đều nghĩ rằng hiệp đấu đầu tiên sẽ kết thúc với phần thắng tạm nghiêng về phía đội chủ nhà. Tuy nhiên, Everton đã bất ngờ có được bàn thắng cân bằng tỷ số trong một tình huống nguy hiểm hiếm hoi mà họ tạo ra được.
Arteta nhận bóng từ một đường chuyền mở ra cánh phải của đồng đội rồi tung ra một cú tạt chuẩn xác vào vòng cấm. Tim Cahill bật cao hơn tất cả và đánh đầu chính xác mang về bàn thắng gỡ hòa cho Everton. Hiệp một kết thúc với chất lượng chuyên môn khá cao với sự nỗ lực của cả hai đội bóng.
Nhưng hiệp đấu thứ hai lại diễn ra không thật sự hấp dẫn khi cả hai CLB dường như thiếu đi những phương án tấn công hiệu quả. Newcastle vẫn có phần nào đó nhỉnh hơn song những pha lên bóng của họ không mang lại bất cứ lợi thế nào bởi tiền đạo tân binh Martins đã chơi quá tồi trong trận này. Chân sút người Nigeria tỏ ra quá vụng về và luôn bị các hậu vệ đối phương bắt bài.
Bên phía Everton cũng không có được sự đột biến đáng kể nào khi hai cầu thủ đáng chú ý nhất của họ là Cahill và Johnson không phối hợp với nhau thật sự ăn ý. Những pha lên bóng của đội khách tỏ ra thiếu định hướng và không gây được nhiều nguy hiểm cho thủ môn Harper.
|
|
Hai đội đã chơi không thật tốt trong hiệp hai |
Những tình huống đáng chú ý nhất của hiệp đấu này chính là hai chiếc thẻ đỏ trong vòng hai phút của Bramble và Hibbert. Trọng tài Bennett tỏ ra rất nghiêm khắc với những pha vào bóng nguy hiểm của hai cầu thủ này nhưng điều này lại vô tình làm cho trận đấu càng trầm lắng hơn. Trong suốt những phút còn lại cả hai đội đều chơi không thật sắc nét và 50.107 khán giả có mặt trên sân đã phải thất vọng với diễn biến này.
Để đối thủ cầm hòa ngay trên thánh địa St. James Park, Newcastle lại đang trở về với mặt đất sau sự thăng hoa ngắn ngủi trong trận thắng 2-0 trước Blackburn Rovers cách đây hai vòng đấu.
Đội hình thi đấu
Newcastle: 12.Harper, 2.Carr, 19.Bramble, 18.Moore, 26.Ramage, 16.Milner, 17.Parker, 5.Emre, 14.N'Zogbia, 9.Martins (15.Rossi 81'), 23.Ameobi (20.Sibierski 24')
Everton: 24.Howard, 2.Hibbert, 4.Yobo, 16.Lescott, 3.Naysmith (19.Valente 45'), 21.Osman, 18.Neville, 26.Carsley, 6.Arteta (9.Beattie 90'), 17.Cahill, 8.Johnson
Thẻ vàng: Cahill, Neville (53'), Emre (65'), Osman (90')
Thẻ đỏ: Bramble (74'), Hibbert (76')
Bàn thắng: Ameobi (14'), Cahill (40')
| Bảng xếp hạng vòng 6 |
| |
Trận |
Thắng |
Hòa |
Thua |
Hiệu số |
Điểm |
| 1 |
Chelsea |
6 |
5 |
0 |
1 |
10-2 |
15 |
| 2 |
Portsmouth |
5 |
4 |
1 |
0 |
9-0 |
13 |
| 3 |
Manchester Utd |
6 |
4 |
1 |
1 |
12-4 |
13 |
| 4 |
Everton |
6 |
3 |
3 |
0 |
11-5 |
12 |
| 5 |
Aston Villa |
6 |
3 |
3 |
0 |
6-5 |
12 |
| 6 |
Liverpool |
6 |
3 |
1 |
2 |
8-6 |
10 |
| 7 |
Reading |
6 |
3 |
1 |
2 |
8-7 |
10 |
| 8 |
Arsenal |
5 |
2 |
2 |
1 |
6-6 |
8 |
| 9 |
Bolton Wanderers |
5 |
2 |
2 |
1 |
4-3 |
8 |
| 10 |
Blackburn |
6 |
2 |
2 |
2 |
5-9 |
8 |
| 11 |
Fulham |
6 |
2 |
2 |
2 |
5-9 |
8 |
| 12 |
Newcastle Utd |
5 |
2 |
1 |
2 |
6-6 |
7 |
| 13 |
Manchester City |
6 |
2 |
1 |
3 |
3-10 |
7 |
| 14 |
Wigan Athletic |
5 |
1 |
2 |
2 |
5-6 |
5 |
| 15 |
West Ham Utd |
6 |
1 |
2 |
3 |
6-9 |
5 |
| 16 |
Middlesbrough |
5 |
1 |
2 |
3 |
5-10 |
5 |
| 17 |
Tottenham |
6 |
1 |
1 |
4 |
2-8 |
4 |
| 18 |
Watford |
6 |
0 |
3 |
3 |
4-7 |
3 |
| 19 |
Charlton Athletic |
6 |
1 |
0 |
5 |
3-10 |
3 |
| 20 |
Sheffield Utd |
6 |
0 |
2 |
4 |
2-9 |
2 |