Mourinho cũng phải biết sợ

Thể thaoThứ Tư, 19/09/2012 02:08:00 +07:00

(VTC News) - Nếu Mourinho đừng sợ hãi, có thể Real Madrid của ông đã chẳng phải nhọc lòng chờ đến phút bù giờ mới giành được trọn vẹn 3 điểm

(VTC News) - Nếu Mourinho đừng sợ hãi, có thể Real Madrid của ông đã chẳng phải nhọc lòng chờ đến phút bù giờ mới giành được trọn vẹn 3 điểm.

Xin được “nhại” lời một BLV thể thao nổi tiếng ở Việt Nam để vẽ lại hình ảnh của Mourinho trong mắt người hâm mộ: “Mou là một HLV có tài, chỉ cần giao cho ông ấy đủ tiền và toàn quyền chỉ đạo rồi bảo ông ta giành cúp nào cũng được”.

Kim chỉ nam ấy được chiến lược gia người Bồ thực hiện xuyên suốt từ Porto, Chelsea cho tới Inter và giờ là Real. Người đặc biệt luôn “độc đoán” trong mọi quyết định của bản thân, bởi ông tin rằng những nơi mà ông đặt chân đến, người ta sẽ tôn sùng ông chỉ sau Chúa mà thôi.

 Hiệp 2 là cuộc đấu trí thực sự của Mourinho và Mancini

Và khi mà niềm tin ấy bị lung lay thì nhà cầm quân 49 tuổi này bắt đầu thấy sợ.

Sau một mùa bóng thoát khỏi cái bóng của Barca ở La Liga, Real Madrid được kỳ vọng rất lớn ở mùa giải này. Dù chưa khi nào nói ra nhưng trong thâm tâm các Madridista, viễn cảnh về một cú đúp đã ở đâu đó rất gần Bernabeu. 

Mourinho cũng tin như thế, nhưng những gì diễn ra với Bầy kền kền 1 tháng sau khi mùa bóng mới khởi tranh lại không như vậy. 4 điểm sau 4 vòng đấu ở La Liga, bị Barca bỏ xa tới 8 điểm, cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha sớm bị đe dọa nghiêm trọng. 

Nên nhớ, cả mùa trước, đội bóng áo trắng chỉ đánh rơi 14 điểm. Thế mà năm nay, chỉ sau 1 tháng khởi tranh, họ đã lạm dụng quyền “trượt chân” tới quá nửa số lượng cho phép.

Có thể Mou sẽ bỏ mặt trận trong nước để hướng tới cú Decimal (ăn 10) tại Champions League, nhưng điều quan trọng hơn là tâm lý đội bóng đã xuống rất thấp. Ronaldo buồn, Ramos chỉ trích đồng đội… Sự đoàn kết trong nội bộ Real giờ khác nào một sợi chỉ mong manh và có thể đứt bất cứ lúc nào.

Nếu Real thi đấu không quá bết bát ở La Liga, có thể những ngôi sao tấn công như Oezil, Kaka hay Modric đã được vào sân ngay từ đầu đêm qua, bởi dù sao thì đây cũng mới chỉ là lượt trận đầu tiên. Đội bóng áo trắng hoàn toàn đủ thời gian sửa sai (nếu có một kết quả bất lợi), nhất là khi Dortmund và Ajax không ở cùng đẳng cấp với họ.

 Chiến thắng phút chót dành cho Người đặc biệt

Nhưng rốt cuộc thì nỗi sợ của Mourinho đã chiến thắng tất cả. Ông không dám tung một đội hình tấn công để giành chiến thắng ngay từ đầu, mà vẫn ưu tiên sự an toàn cho khung thành của Casillas trước tiên. 

Chỉ đến khi bị dẫn trước, Người đặc biệt mới thúc giục học trò dồn lên bằng mọi giá. Đặt tình huống ngược lại, nếu Real vẫn ra sân với chỉ một người thu hồi bóng (Khedira hoặc Essien) và duy trì một tiền vệ tấn công, có thể Ronaldo cùng các đồng đội đã chẳng phải đau tim đến vậy.

Kinh tế học có một nguyên lý nổi tiếng: “High risk, high return”, nghĩa là: càng mạo hiểm càng thu được nhiều thành công. Mourinho đã không dám mạo hiểm, đã để nỗi sợ hãi ngự trị và vì thế, cái mà Real của ông thu được cũng chỉ dừng ở mức “màn thoát hiểm ngoạn mục” chứ còn lâu mới đến tầm “siêu trình diễn hoành tráng” để làm hài lòng các Madridista.


Giang Hương

Bình luận
vtcnews.vn