Ronaldo thăng hoa, Man City thấm thía bài học bản lĩnh

Thể thaoThứ Tư, 19/09/2012 05:00:00 +07:00

(VTC News)- Real Madrid và Man City bắt đầu cuộc chiến ở bảng tử thần bằng cách giáp mặt nhau tại Bernabeu trong ngày mở màn Champions League.

(VTC News)- Real Madrid và Man City bắt đầu cuộc chiến ở bảng tử thần bằng cách giáp mặt nhau tại Bernabeu trong ngày mở màn Champions League.
Mourinho nhận hết lỗi lầm về bản thân sau khởi đầu đầy thất vọng ở La Liga. Song đến thời điểm này, chưa ai có thể lí giải chính xác động thái đó của HLV người Bồ Đào Nha: Ông muốn giảm sức ép lên các học trò, lấy lại niềm tin tại Bernabeu, hay khẳng định mình mới là số 1 và tuyên bố 'không có một đội bóng đúng nghĩa' là hoàn toàn có cơ sở?!

Phòng ngự lên ngôi

Dù vậy, việc Mourinho bố trí trung vệ trẻ Varane đá chính ngay từ đầu thật sự là điều bất ngờ thú vị dành cho người hâm mộ. Bên cạnh đó, để củng cố thêm cho khả năng phòng ngự, Essien được giao nhiệm vụ lấp mọi khoảng trống ở khu vực giữa sân. Phía bên kia chiến tuyến, tân binh 19 tuổi, Nastasic có tên ra sân ngay từ đầu; Javi Garcia cũng được tin tưởng cho vị trí thấp nhất ở hàng tiền vệ.

Real Madrid là đội nhập cuộc cố gắng hơn. Ronaldo nhanh chóng có liền hai cú sút cực mạnh về phía khung thành Joe Hart và đến nỗ lực thứ 3, CR7 khiến cho thủ môn Man City phải trổ hết tài năng mới bảo toàn được mành lưới đội khách.

 

Thế trận 'xe bus hai tầng' tiếp tục là ưu tiên mà Man City hướng tới. The Citizens càng đá càng thể hiện rõ mục đích cầm hòa của mình. Họ nhường toàn bộ khu trung tuyến cho đối thủ, tập trung nhân lực khỏa lấp mọi khoảng trống trên sân, đồng thời, huy động tối đa khả năng bọc lót của hàng tiền vệ cho phòng tuyến trước mặt Joe Hart.

Dẫu vậy, cũng cần thêm chút ít may mắn, Man City mới tránh được bàn thua khi Higuain mặt đối mặt với thủ thành người Anh.

 

 

Quả thật, khó mà đòi hỏi Real chơi tốt hơn khi họ nắm tới 74% thời gian kiểm soát bóng cùng tỉ lệ sút bóng cầu môn cao hơn gấp bội.

Bước sang hiệp 2, tốc độ trận đấu được đẩy cao khi chính Man City chủ động tấn công đáp trả. Thậm chí thầy trò Mancini còn làm điều đó tốt hơn cả dải ngân hà Real Madrid. Bằng chứng là ngay trong cơ hội đầu tiên kể từ lúc vào sân, Edin Dzeko đã bắt Iker Casillas phải vào lưới nhặt bóng. Đây thực sự là pha lập công thể hiện đỉnh cao của mặt trận phòng ngự phản công với Yaya Toure là nhân tố nòng cốt.

1-0

Bàn thắng ấy đã thổi vào trận thư hùng tại Madrid một linh hồn mới, đẹp đẽ, phóng khoáng và gợi cảm hơn rất nhiều.

Mourinho đưa Modric, Benzema vào sân, hợp cùng Ozil tạo ra một tam giác tấn công cực kì nguy hiểm.Cũng kể từ đây, Real chơi như thể không có ngày mai và động lực ấy giúp họ có bàn thắng cân bằng cách biệt. Marcelo sau hàng loạt lần thử may mắn bằng các tình huống sút xa rốt cuộc cũng ghi tên mình lên bảng tỉ số với cú sút chân phải tuyệt vời.

1-1

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, ít phút sau, Kolarov khiến khán giả thành Madrid trầm trồ khi thực hiện pha sút phạt kĩ thuật, đưa bóng lượn qua hàng thủ Real, lần thứ 2 biến Iker Casillas thành người thừa trong khung gỗ

 2-1

Song khi Real đã chơi theo kiểu được ăn cả, ngã về không thì bàn thua ấy chẳng có nhiều ý nghĩa. Mourinho cứ thế thúc các học trò dồn hết đội hình sang phần sân đối phương, để rồi điều kì diệu đã đến trong 5 phút cuối trận, khi lần lượt Benzema rồi Ronaldo ghi liên tiếp 2 bàn thắng để ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Los Blancos.

 2-2

 3-2

Như vậy, Real Madrid đã bảo vệ thành công thành tích bất bại trên sân nhà trong các trận mở màn Champions League. Thêm một điều quan trong nữa, Ronaldo đã tỏa sáng trở lại, ghi bàn trong niềm vui vô bờ bến của người hâm mộ Real Madrid và tạm gạt đi sức ép tinh thần trĩu nặng kể từ sau tuyên bố gây xôn xao dư luận vừa qua.

Về phần Man City, trận thua này chẳng hề vô ích. Họ đã nhận được thêm bài học về bản lĩnh- thứ mà thầy trò Mancini rất cần trên hành trình chinh phục đỉnh cao tại lục địa già. 3 bàn thua mà Joe Hart nhận đêm qua, nói không quá, có thể đẩy vận mệnh của bóng đá châu Âu mùa giải này bước theo một hướng hoàn toàn khác.

Tổng hợp trận đấu



Đội hình thi đấu


Real: Casillas, Arbeloa, Pepe, Varane, Marcelo, Xabi, Khedira, Essien, Di Maria, Ronaldo và Higuain.

Man City: Hart, Clichy, Kompany, Nastasic, Maicon, Toure Y, Nasri, Barry, Silva, Garcia, Tevez.

Tại Champions League mùa trước, Real đã thắng 6 trận sân nhà và ghi tới 24 bàn thắng. Trong khi Man City thua 3/5 trận làm khách.

- Trong 20 trận gần đây, Real có tới 16 trận kết thúc với tổng số bàn thắng trên 3 bàn mỗi trận. Với Man xanh là 10 trận.

- Cũng trong 20 trận liên tiếp, có tới 14 trận của Real kết thúc với tổng số bàn thắng là lẻ.

- 4 trong số 6 bàn thắng gần nhất của Real được ghi ở hiệp 1, trong đó có 3 bàn trong khoảng thời gian từ phút 16 đến 30.

- 9 trong số 12 bàn thắng vừa qua của Man City được ghi ở hiệp 2, trong đó có 5 bàn đến từ phút 50 đến 75.


Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn