Joachim Low: Nước mắt đã rơi trong phòng thay đồ

Tổng hợpThứ Sáu, 29/06/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)- HLV trưởng tuyển Đức cho hay toàn đội tỏ ra vô cùng thất vọng sau thất bại khó nuốt trước người Italia tại bán kết Euro đêm qua.

(VTC News)- HLV trưởng tuyển Đức cho hay toàn đội tỏ ra vô cùng thất vọng sau thất bại khó nuốt trước người Italia tại bán kết Euro đêm qua.


Warsaw, Ba Lan đêm qua chứng kiến cuộc thư hùng được mong chờ giữa Đức và Italia nhằm tìm ra cái tên sẽ vào chơi chung kết cùng Tây Ban Nha.
Bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng được xếp 'cửa trên' là Đức đã thi đấu một trận dưới sức và dễ dàng để Italia đánh bại với tỉ số 2-1. Quá sốc trước việc bị loại, rất nhiều tuyển thủ Đức đã bật khóc trong phòng thay đồ.
 Joachim Low và các học trò vẫn chưa hết sốc sau trận thua dễ dàng trước Italia.
Khi bước vào phòng thay đồ, không khí vô cùng nặng nề. Chẳng ai nói với ai cầu nào cả. Thứ đọng lại chỉ là những giọt nước mắt. Chúng tôi vô cùng thất vọng. Nhưng lúc này không phải là thời điểm để đặt câu hỏi cho thất bại. Dù gì, toàn đội cũng đã có một mùa Euro thành công', Low phát biểu sau trận.
'Thua liền hai trận bán kết trước cùng một đối thủ quả là nỗi đau khó nuốt trôi (bán kết World Cup 2006, Đức cũng bị Italia loại). Dẫu vậy, không vì thế mà chúng ta mất niềm tin. Đội hình Đức còn rất trẻ và giàu tiềm năng phát triển trong tương lai'.
Chiến lược gia 52 tuổi giải thích lý do lựa chọn đội hình của mình: 'Tôi cho Toni Kroos xuất trận là muốn tăng cường sức mạnh cho tuyến giữa hòng chia cắt sự liên lạc Pirlo-Montolivo. Gomez đã có ba bàn thắng và cả Podolsko nữa, họ đều có biểu hiện tốt trên sân tập. Đó là lý do tôi đưa họ vào sân ngay từ đầu'.
 Hàng thủ Đức đã chơi một trận tệ hại với những sai lầm sơ đẳng.
Trận cầu đêm qua, hàng thủ Đức đã chơi một trận tệ nhất từ đầu giải. Chính thủ quân Phillip Lahm thừa nhận: 'Cả hai bàn thắng của Balotelli đều có thể ngăn chặn nhưng chúng tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng và phải trả giá'.
Trong khi đó, cựu danh thủ Mehmet Scholl thì chỉ đích danh trung vệ Mats Hummels là mắt xích yếu nhất trong hàng thủ đội quân áo trắng: 'Cậu ta hoàn toàn bị Cassano khống chế. Trong sự nghiệp của mình, Mats sẽ không được phép phạm phải những lỗi lầm sơ đẳng như vậy một lần nào nữa'.
Hummels nhận được điểm thấp nhất trong trận Italia-Đức (goal.com chấm 1/5 điểm). Hậu vệ của Leverkusen chính là người để xổng Cassano trong tình huống tiền đạo này chuyền vào cho Balotelli mở tỉ số.
Chắc chắn, báo chí Đức sẽ tốn khá nhiều giấy mực để mổ xẻ thất bại của đội nhà. Cách đây 5 ngày, ban huấn luyện tuyển Đức từng rúng động khi danh sách xuất trận trận gặp Hy Lạp ở tứ kết bị tiết lộ trên tờ Bild.de. Liệu lần này, đó có phải lý do 'cỗ xe tăng' bỗng dưng tuột xích trước người Italia?

Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn