Tây Ban Nha-Bồ Đào Nha: Ngày Ronaldo vượt qua Messi

Tổng hợpThứ Tư, 27/06/2012 10:18:00 +07:00

Giọt nước mắt thất bại ở trận chung kết EURO năm 2004 khi mới 19 tuổi, những kết cục buồn bã cũng đến với Ronaldo tại World Cup 2006, EURO 2008 và World Cup 201

Cristiano Ronaldo vẫn luôn bị ám ảnh bởi Lionel Messi và Quả bóng vàng. CR7 không thể che giấu điều này khi những cử chỉ, hành động và tuyên bố của anh đã “tố cáo” tất cả. Nhưng trong cuộc chiến thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó, chẳng ai có thể giúp Ronaldo bằng việc anh phải tự chiến thắng chính mình.

Là ngôi sao lớn nhất, Ronaldo thường xuyên bị buộc tội không thể châm ngòi cho thành công của BĐN ở sân chơi lớn. Đã thế, tại EURO này, anh còn vướng vào những cuộc tranh cãi liên quan đến Messi. Áp lực rõ ràng đè nặng lên CR7 bởi nếu như ở CLB, anh không thể so bì với Messi về số bàn thắng, thì trên đất Ba Lan & Ukraine, tiền đạo này phải tỏa sáng hòng xóa nhòa ranh giới nói trên. Mọi thứ tưởng như càng thêm tồi tệ cho Ronaldo sau 2 trận vòng bảng, nhưng bước ngoặt đã đến ở trận quyết định gặp Hà Lan. 

Ronaldo trước cơ hội vượt qua nỗi ám ảnh Messi 

Trước cả Oranje lẫn CH Czech tại bán kết, tài năng và đẳng cấp của Ronaldo được phát huy kịp thời mà người ta có thể nhận thấy bóng dáng chủ nhân Quả bóng vàng tương lai. Quả thực, nếu CR7 tiếp tục duy trì phong độ và niềm cảm hứng như những gì vừa thể hiện, không những nỗi ám ảnh Messi bị xóa bỏ mà việc đoạt danh hiệu cao quý của FIFA gần như không thể tuột khỏi tay anh. 

Kể từ lần đầu tiên tham gia vào cuộc đua danh hiệu cá nhân năm 2007, Ronaldo luôn đứng sau Messi, cũng giống như việc Real Madrid liên tục lấp sau cái bóng của Barcelona. Tuy nhiên, bắt đầu từ mùa giải này, khi Los Blancos lật đổ thành công đối thủ, Ronaldo càng hy vọng thời thế đổi thay, bởi màn trình diễn chói sáng tại EURO 2012 sẽ giúp anh đánh bại Messi do đây là giải đấu lớn duy nhất cấp đội tuyển trong năm. Hơn nữa, CR7 càng có động lực mạnh mẽ sau khi chứng kiến Leo lập hattrick vào lưới Brazil ở trận giao hữu cách đây hơn 2 tuần.

Giọt nước mắt thất bại ở trận chung kết EURO năm 2004 khi mới 19 tuổi, những kết cục buồn bã cũng đến với Ronaldo tại World Cup 2006, EURO 2008 và World Cup 2010. Nhưng vẫn chưa muộn nếu Ronaldo biết cách chiến thắng chính mình ở giải đấu năm nay.

Ronaldo vs Tây Ban Nha


Nói thế bởi anh là nhân vật trung tâm trong lối chơi của BĐN, có tầm ảnh hưởng và vai trò đặc biệt quan trọng, song đôi khi lại chịu tác động quá lớn từ yếu tố tâm lý. Nếu vào trận với tư tưởng thoải mái và được các đồng đội hỗ trợ tối đa, Ronaldo sẽ khiến tất cả phải dè chừng. Thế nên, ở cuộc đụng độ với TBN, trước rất nhiều cầu thủ của Barcelona và dĩ nhiên cả các CĐV của Messi, hơn bao giờ hết, CR7 cần phải thể hiện được bản lĩnh và sự lạnh lùng của mình. Với Ronaldo, lúc này chỉ còn anh và cuộc chiến chống lại tất cả.

Những lý do TBN phải sợ CR7

1. Ronaldo đang đạt phong độ rất cao vốn được khôi phục từ trận gặp Hà Lan. 3 bàn thắng và 4 lần sút trúng cột dọc qua 180 phút là minh chứng.

2. 3 mùa giải khoác áo Real Madrid, Ronaldo đã quá quen với phong cách của bóng đá TBN và biết làm gì để tận dụng lợi thế này.

3. Một trận đấu thiên về kỹ thuật và mở càng giúp Ronaldo có điều kiện phô diễn những phẩm chất của mình.

4. Ronaldo thừa hiểu những điểm mạnh, điểm yếu của các đồng đội tại CLB như Casillas, Ramos, Arbeloa trước mục tiêu đột phá vào hàng thủ TBN.

5. Cánh mà Ronaldo đối mặt được Arbeloa trấn giữ vốn là điểm yếu lớn nhất của hàng thủ TBN.

Đinh Hoàng (Thể thao 24h)

Bình luận
vtcnews.vn