Giã biệt "Pha lê", Ronaldo đưa Bồ vào bán kết

Tổng hợpThứ Năm, 21/06/2012 10:23:00 +07:00

(VTC News)- Ronaldo ghi bàn thắng thứ 3 ở Euro 2012, giúp Bồ Đào Nha đánh bại CH Séc giành tấm vé đầu tiên vào bán kết.

(VTC News)- Ronaldo ghi bàn thắng thứ 3 ở Euro 2012, cũng là bàn thứ 6 tại VCK Bóng đá châu Âu, giúp Bồ Đào Nha giành tấm vé đầu tiên vào bán kết.

16 năm trước, trận đối đầu lịch sử giữa thế hệ vàng của bóng đá Bồ Đào Nha với thế hệ tài năng bậc nhất của CH Séc đã kết thúc với chiến thắng thuộc về xứ sở pha lê. Năm ấy, CH Séc vào tới chung kết Euro 1996 và chỉ chịu thất bại trước ĐT Đức ở hiệp phụ. Cuộc tái ngộ lần này của hai đội vì thế hẳn nhiên chất chứa rất nhiều duyên nợ.


Theo thống kê thì đây là trận đấu thứ 13 của Ronaldo tại Euro. CR7 cần thêm 1 trận đấu nữa để san bằng kỉ lục của Luis Figo và Nuno Gomes. Hiện Edwin van der Sar và Lilian Thuram là hai cầu thủ chơi nhiều nhất tại giải vô địch châu Âu với 16 trận.

Bên kia chiến tuyến, Michal Kadlec lặp lại bước chân lịch sử của cha anh Miroslav Kadlec khi xuất hiện trong trận tứ kết Euro với Bồ Đào Nha. CH Séc ở trận này có một sự thay đổi về mặt nhân sự, Valdimir Darida vào sân thế chỗ Daniel Kolar. Bất lợi lớn nhất của đội bóng Đông Âu là việc tiền vệ Tomas Rosicky chưa kịp bình phục chấn thương để đá chính ngay từ đầu.

Ronaldo bị kiềm tỏa suốt cả hiệp 1

Trở lại với cuộc thư hùng tại Narodowy, CH Séc là đội nhập cuộc ấn tượng hơn. Chơi chắc chắn trên phần sân nhà, CH Séc nỗ lực tìm kiếm cơ hội bằng những pha phối hợp xuống biên tốc độ. Rõ ràng HLV Bilek có lí khi tuyên bố nếu cứ chơi như 2 trận đấu cuối tại vòng bảng, các học trò của ông thừa sức đánh bại Bồ Đào Nha.

Song xét về đẳng cấp, Bồ Đào Nha vẫn cao hơn đối thủ một bậc nên họ vẫn bình tĩnh đánh bật các pha hãm thành của đối thủ. Khó khăn lớn nhất mà Bồ Đào Nha gặp phải chính là việc bộ đôi Ronaldo, Nani bị kèm quá chặt. Hiếm hoi lắm, CR7 mới thoát được sự đeo bám của hậu vệ đối phương nhưng cú dứt điểm uy lực lại không thắng được Petr Cech. Pha bóng thể hiện đầy đủ phẩm chất của Ronaldo: kĩ thuật hoàn hảo, đọc tình huống cực nhanh và khả năng chạy cắt mặt tì đè mẫu mực.

Tới phút 45, Ronaldo tiếp tục khiến hàng thủ CH Séc điên đảo. Khéo léo dùng ngực khống chế đường chuyền từ gần vòng tròn giữa sân, anh chỉ cần thêm một nhịp lắc người là loại bỏ Kadlec rồi sút bóng trúng cột dọc khung thành Petr Cech.

Tình huống đáng chú ý nhất trong 45 phút đầu tiên



 Chỉ có 1/8 trận tứ kết gần đây của Euro có bàn thắng trong hiệp 1. Đó là trận Bồ Đào Nha 2-3 Đức (tỉ số hiệp 1 là 1-2)


Rất không may cho CR7 khi bóng tiếp tục tìm đến khung gỗ sau cú sút phạt của tiền vệ này ngay đầu hiệp 2. Rõ ràng sự hưng phấn của Ronaldo đã giúp Bồ Đào Nha chơi khởi sắc hơn và gây ra nhiều sức ép hơn về tuyến phòng ngự đối phương. Chính áp lực đó khiến khối bê tông màu đỏ bắt đầu rạn nứt, để lộ ra những khoảng trống đầu tiên.

Thật là tiếc cho Ronaldo



Đó cũng là thời cơ để các chân sút khác của Ronaldo thử tài Petr Cech. Tuy nhiên, Cech vẫn chứng tỏ mình là chốt chặn đáng tin cậy khi lần lượt khuất phục cả Nani lẫn Moutinho.

Đáng lý ra, tới thời điểm này, Bilek cần phải có những điều chỉnh về mặt chiến thuật nhằm điều tiết nhịp độ trận đấu và gia cố hành lang cánh trái do Limbersky trấn giữ. Song thực tế thì CH Séc chẳng có nhiều lựa chọn về mặt nhân sự cũng như phương án khắc chế đối phương.

Thiếu Rosicky, lớp phòng ngự từ xa của CH Séc dễ dàng bị khoan thủng bởi những pha đan bóng ở đoạn ngắn với tốc độ cao của Bồ Đào Nha. Thiếu một người cầm trịch, khoảng cách giữa các tuyến của CH Séc rất mất hợp lý. Luôn có ít nhất 3 cái bóng áo đỏ vây xung quanh bóng nhưng chỉ cần 2,3 nhịp chạm, Bồ Đào Nha đã vượt qua bức tường đó để tiến gần đến khu vực 16m50.

Bồ Đào Nha chỉ cần Ronaldo là đủ


Chính từ một tình huống phối hợp ngẫu hứng đó bên phía cánh phải, Moutinho tạt bóng chuẩn xác để Ronaldo bay người đánh đầu mở tỉ số trận đấu. Đây là lần đầu tiên, Selassie để lỏng CR7 và CH Séc đã lập tức phải trả giá. Tuy vậy, cũng phải dành lời ngợi khen dành cho tiền vệ người Bồ Đào Nha bởi những bước di chuyển tinh tế và đầy khôn ngoan.

Tới lúc này, CH Séc quyết tâm đẩy hết đội hình sang phần sân Bồ Đào Nha hòng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Thậm chí, Petr Cech cũng đã lao lên tấn công nhưng mọi nỗ lực của họ đều vô nghĩa. Quá ít thời gian để đội bóng xứ sở pha lê làm nên điều kì diệu.

>>> Xem clip trận đấu

1-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu. Như vậy, Bồ Đào Nha là đội đầu tiên ghi danh vào danh sách 4 siêu cường tại Euro 2012.

 
1.Bồ Đào Nha và CH Séc chỉ gặp nhau 2 lần nhưng nếu tính cả thời của ĐT Tiệp Khắc trước đây thì họ đã chạm trán 11 trận với kết hòa: mỗi đội có 4 trận thắng, 3 hòa

2.Ngày 21/6 là ngày may mắn của Bồ Đào Nha. 4 lần thi đấu vào ngày này họ toàn thắng.

3. Bồ Đào Nha chỉ giữ sạch lưới đúng 1 trận trong 10 trận đấu gần nhất của họ ở các VCK EURO.

4. Bồ Đào Nha đã dứt điểm dội xà ngang và cột dọc khung thành đối thủ 4 lần ở EURO 2012 cho tới lúc này.


5. Ronaldo là cầu thủ BĐN đầu tiên ghi bàn thắng ở 5 giải đấu lớn liên tiếp gần nhất (EURO 2004, World Cup 2006, EURO 2008, World Cup 2010, EURO 2012)

12. CH Séc đã ghi bàn trong 12/13 trận đấu gần nhất của họ ở các VCK EURO

16. Euro 1996, CH Séc đi đến tận chung kết dù kết thúc vòng bảng với hiệu số bàn thắng bại dưới 0. Năm nay, CH Séc cũng dẫn đầu bảng đấu với hiệu số âm.



 


Đội hình thi đấu:


CH Séc: Cech, Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky,  Hubschman, Plasil, Jiracek, Darida, Pilar, Baros.

Bồ Đào Nha: Patricio, Pereira, Pepe, Alves, Coentrao, Meireles, Veloso, Moutinho, Nani, Postiga, Ronaldo.


Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn