23h00, 15/6, Ukraine vs Pháp: Bịt miệng chủ nhà

Tổng hợpThứ Sáu, 15/06/2012 10:37:00 +07:00

Vẻ bề ngoài điềm tĩnh của Laurent Blanc chỉ là cái vỏ bọc cho những suy nghĩ mông lung về phía trước.

Vẻ bề ngoài điềm tĩnh của Laurent Blanc chỉ là cái vỏ bọc cho những suy nghĩ mông lung về phía trước, nơi chủ nhà Ukraine đêm nay đẩy đội tuyển Pháp của ông vào một ranh giới mỏng manh, giữa con đường đi tiếp và dấu chấm hết.
“Mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, và ít nhiều chúng tôi cũng đã đặt chân được lên mảnh đất ấy”, Laurent Blanc đã nói ở cái ngày ông còn dẫn dắt Bordeaux, CLB dự Champions League 2008/09 (CK diễn ra ở Rome). Ở vòng bảng, Bordeaux có chuyến ghé thăm đến AS Roma (thua 0-2) và sau đó không thể đi tiếp.


Bịt miệng chủ nhà 

Giờ thì đội tuyển Pháp của Blanc cũng đã đến được Ukraine, nơi cũng có trận chung kết của EURO 2012, nhưng không ai biết, liệu Blanc có phải dùng phát biểu được tờ France Football đưa vào mục “Câu nói trong tuần” như ngày nào hay không.


Nếu Pháp thắng Anh, theo như kịch bản là ƯCV mạnh nhất của bảng D, thì câu chuyện đã khác. Nó chẳng phải khiến Blanc và các học trò phải bước vào những trận sống còn.


Thắng Ukraine đêm nay, Pháp đặt một chân vào vòng sau, ngược lại, số phận của họ sẽ được giao phó cho sự may rủi của các trận còn lại trong bảng. Nói thế để thấy, sau bao ngày chịu nhiều áp lực cho cuộc cách mạng Les Bleus thì nay Laurent Blanc lại đứng trước một sức ép nữa, mạnh mẽ và cũng khốc liệt hơn rất nhiều.


Laurent Blanc thì vẫn tin, cũng như con số 50% người Pháp tin đội bóng vô địch không hề suy giảm. Ngay cả với Raymond Domenech, cựu HLV không còn mặn mà gì với Les Bleus, cũng cho rằng, hòa trận mở màn chẳng có gì tệ hại hết. Song cũng như cựu tuyển thủ Pháp Christophe Dugarry nói, Pháp chỉ được phép tin khi mà khả năng tấn công được cải thiện.


 Thắng Ukraine đêm nay, Pháp đặt một chân vào vòng sau?

Nó gợi nhớ lại đến trận hòa Anh, nơi “Gà trống Gaulois” vượt trội đối thủ mọi thông số, ngoại trừ bàn thắng. Ukraine của HLV Oleg Blokhin có thể sẽ lấy phong cách phòng thủ kiểu xe buýt của “Tam sư” làm bài học kinh nghiệm và áp dụng với Pháp. Điều đó ít ra đã được thấy qua cái cách Oleg Blokhin chuyển từ hệ thống 2 tiền đạo sang sơ đồ 4-2-3-1 trong bài tập trận mới đây.


Đúng là Ukraine chẳng có lí do phải xông xáo. Họ đang có bàn đạp tâm lí là chiến thắng trước Thụy Điển ở vòng mở màn, lại có khán giả nhà và có thể cả những ông trọng tài thân thiện. Với Pháp, sự trở lại của tiền vệ đánh chặn và có khả năng chuyền như đặt, Yann M’vila, là tín hiệu an lành. 


Thế nhưng, như cần phải nhắc lại, vấn đề đêm nay của Pháp là cần sự phối hợp nhuần nhuyễn và hiệu quả của hàng công. Hay đúng ra, họ cần nhiều hơn một cá nhân tỏa sáng như ngôi sao Samir Nasri trong trận hòa Anh.
DỰ ĐOÁN: 1-2

 



ĐĂNG TÚ (Thể thao 24h)
Bình luận
vtcnews.vn