Bị hắt hủi, Ferdinand vẫn cổ vũ tuyển Anh

Tổng hợpThứ Ba, 05/06/2012 08:00:00 +07:00

(VTC News)- Gạt sang một bên sự ấm ức vì bị 'bơ' khỏi chiến dịch Euro 2012, Rio Ferdinand cho biết trên Twitter cá nhân anh vẫn sẽ một lòng cổ vũ cho đội nhà.

(VTC News)- Gạt sang một bên sự ấm ức vì bị 'bơ' khỏi chiến dịch Euro 2012, Rio Ferdinand cho biết trên Twitter cá nhân anh vẫn sẽ một lòng cổ vũ cho đội nhà.
Đại diện của ngôi sao MU không giấu nổi vẻ tức giận khi thân chủ mình bị coi thường đến vậy. HLV trưởng tuyển Anh Roy Hodgson sau khi bỏ rơi Ferdinand trong danh sách chính thức dự Euro 2012 lại tiếp tục phớt lờ anh khi tìm người thay thế Gary Cahill (chấn thương và bị loại khỏi giải đấu vào phút chót).
 Ferdinand: Tôi sẽ ngồi ở quán rượu nào đó và cổ vũ tuyển Anh.
Đáng chú ý, người được Hodgson ưu tiên lại là Martin Kelly, một gương mặt khá lạ lẫm và chỉ được nhớ đến như... học trò cũ của của ông tại Liverpool. 'Lý do bóng đá' mà chiến lược gia 64 tuổi đưa ra cũng chẳng thể thuyết phục được ai.

Người hâm mộ tỏ ra đồng cảm với Ferdinand và chỉ trích mạnh mẽ quyết định thiên vị của Roy Hodgson. Dẫu vậy, với tư cách một công dân Anh, một cầu thủ chuyên nghiệp, Ferdinand vẫn sẵn lòng gạt sang một bên sự tự tôn và cổ vũ hết mình cho 'Tam sư'.
'Đừng nhắc lại những chuyện cũ nữa. Tôi sẽ ngồi trong quán rượu đâu đó và cổ vũ cho tuyển Anh trong mùa hè này. Cám ơn vì đã động viên tôi suốt thời gian qua', Rio Ferdinand tâm sự trên Twitter.
Dù Hodgson không nói ra nhưng ai cũng biết nguyên nhân chính khiến ông loại Ferdinand là bởi e ngại mâu thuẫn giữa trung vệ 33 tuổi và John Terry. Em trai của Rio Ferdinand, Anton là nhân vật chính trong scandal kỳ thị chủng tộc trên sân cỏ với Terry. Vụ việc sẽ được tòa án xét xử ngay sau khi giải đấu trên đất Ba Lan - Ukraine kết thúc.

Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn