Chelsea-Leicester: Khởi động chờ Man City

Thể thaoChủ Nhật, 18/03/2012 09:42:00 +07:00

Kể từ khi cựu HLV Porto bị sa thải và Roberto Di Matteo lên thay thế, cuộc sống của người Stamford Bridge đã tươi đẹp trở lại.

Khi còn Andre Villas-Boas, Chelsea liên tiếp phải hứng chịu nỗi buồn thất trận. Nhưng kể từ khi cựu HLV Porto bị sa thải và Roberto Di Matteo lên thay thế, cuộc sống của người Stamford Bridge đã tươi đẹp trở lại.

Di Mat-không-teo


Hôm nay là tròn 2 tuần kể từ ngày Di Matteo được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Chelsea. Nhiều người đã lo với vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình, chiến lược gia người Italia sẽ không thể đưa đội chủ sân Stamford Bridge thoát khỏi cơn khủng hoảng. Nên nhớ ngay mùa trước, ông còn bị West Brom đuổi việc vì khiến đội bóng này rơi vào nhóm có nguy cơ xuống hạng.

Thế nhưng, Di Matteo đã làm quá tốt nhiệm vụ của mình khi mang về 3 trận thắng liên tiếp cho Chelsea trước Birmingham, Stoke và mới nhất là Napoli. Chiến công trước đại diện của Serie A đương nhiên là quan trọng và đáng ghi nhận nhất vì nó giúp The Blues lọt vào tứ kết Champions League mùa này, sau khi tưởng chừng đã bị loại từ lượt đi vòng 1/8 (thua 1-3). 
 

Sau trận đấu này, nhiều nhà chuyên môn đã so sánh Di Matteo với Avram Grant ở mùa 2007/08 và tin ông sẽ đưa Chelsea giành vé dự chung kết Champions League giống như người tiền nhiệm. Thậm chí, một số ý kiến còn cho rằng ông chủ Roman Abramovich nên kí HĐ chính thức với Di Matteo sau mùa này.

Khởi động chờ Man City

Chưa thể nói chắc điều gì về tương lai. Song lúc này, Di Matteo đúng là đang gặp rất nhiều thuận lợi ở Chelsea. Ông không tạo ra bất cứ thay đổi nào về mặt sơ đồ chiến thuật hay lối chơi so với dưới thời Villas-Boas. Chỉ có một điểm khác là nhà cầm quân sinh năm 1970 đã thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối vào nhóm công thần bao gồm Didier Drogba, Frank Lampard, John Terry, Ashley Cole hay Michael Essien. 

 

Bên cạnh đó, Di Matteo cũng luôn đứng về phía các học trò trước giới truyền thông, khi gần nhất đã lên tiếng bảo vệ John Terry với hành động chỉ đạo các cầu thủ Chelsea như một HLV ở trận thắng Napoli hồi giữa tuần. Việc làm của Di Matteo rất khôn ngoan vì nó sẽ giúp Chelsea tránh được những mâu thuẫn nội bộ không đáng có. Và khi đã là một thể thống nhất, The Blues có quyền tự tin trước bất kì đối thủ nào.

Leicester vì thế có lẽ sẽ không gây được quá nhiều khó khăn cho các ngôi sao dưới quyền Di Matteo, đặc biệt là khi họ được chơi trên sân nhà. Chẳng ngạc nhiến nếu Chelsea giành một chiến thắng đậm. Đây sẽ là màn khởi động hoàn hảo cho chuyến hành quân tới Etihad chạm trán Man City tại Premier League giữa tuần sau.

Dự đoán: 4-0

Đội hình dự kiến
Chelsea (4-3-3): Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Cole,  Meireles, Mikel, Ramires, Malouda, Torres, Kalou.

Leicester (4-4-2): Schmeichel, St Ledger, Bamba, Morgan, Konchesky, Dyer, Wellens, Danns, Gallagher,  Nugent, Beckford.

Ngọc Khánh (TT24h)

Bình luận
vtcnews.vn