Inter 2-1 Marseille: Lại chết phút bù giờ

Thể thaoThứ Tư, 14/03/2012 05:30:00 +07:00

(VTC News) - Bàn thắng đúng vào phút bù giờ thứ 2 của Brandao đã tiễn đội bóng thành Milan rời Champions League trong nỗi thất vọng.

(VTC News) - Bàn thắng đúng vào phút bù giờ thứ 2 của Brandao đã tiễn đội bóng thành Milan rời Champions League trong nỗi thất vọng.

Do đã bị thua 0-1 ở lượt đi, Inter tỏ ra rất quyết tâm ở trận đấu này khi HLV Ranieri xếp 2 tiền đạo đang có phong độ khá tốt trong thời gian gần đây là Forlan và Milito đá ngay từ đầu, với sự hỗ trợ của Sneijder từ phía sau. Với quyết tâm đó, đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khởi và nếu không có tài năng của thủ thành Mandanda, Marseille đã phải nhận bàn thua từ sớm.

Nỗ lực của Zanetti không đủ để giúp Inter đi tiếp. 

Ngay phút thứ 8,  Zanetti thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang cực kỳ thuận lợi, bóng đập chân HV Marseille rồi đến chân sneijder ở 1 tư thế trống trải, nhưng đáng tiếc là cú dứt điểm của cầu thủ người Hà Lan lại ko thắng dc thủ môn đội khách. 3 phút sau, đến lượt milito bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi cú đánh ngực cận thành của anh lại đi trúng vào vị trí của Mandanda. Thi đấu có phần lép vế hơn, nhưng đội khách cũng có câu trả lời ở phút 18 với pha đánh đầu sạt cột cọc của Ayew.

Marseille chiếm ưu thế ở khu vực giữa sân với 1 hàng tiền vệ giàu sức mạnh và nó đã gây ra khá nhiều khó khăn với các cầu thủ đã ở tuổi băm của Inter. Trong khi đó, các học trò của HLV Ranieri tỏ ra khá bế tắc trong việc triển khai tấn công, một phần là do vấp phải số đông hàng phòng ngự áo trắng, một phần là do ngòi nổ duy nhất Sneijder thi đấu khá mờ nhạt. Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Thầy trò Deschamps đã có một ngày thi đấu rất quả cảm. 

Những phút đầu hiệp 2, tình hình càng trở nên tồi tệ với Inter khi họ để các học trò của HLV Deschamps kiểm soát thế trận trên sân, và “Thợ hàn” đã quyết định tung bộ đôi Obi và Pazzini và sau đó là Cambiasso vào sân với hy vọng đem đến làn gió mới cho hàng công. Và những sự thay đổi đó đã phần nào phát huy hiệu quả ở phút 75, Milito nhanh chân đá bồi tung lưới Marseille sau một pha lộn xộn trước khung thành của Mandanda.

Có bàn thắng dẫn trước, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Inter được đẩy lên rất cao và suýt chút nữa các CĐV trên sân Meazza đã có dịp ăn mừng lần thứ 2 ở phút 85, khi Maicon sút phạt từ xa rất táo bạo khiến Mandanda phải bay người đẩy bóng vọt xà ngang. Đúng vào lúc tất cả đang chờ đợi 2 đội bước vào thời gian thi đấu của hiệp phụ thì kịch tính đã xảy ra.

Clip diễn biến trận đấu. 

Phút bù giờ thứ 2, xuất phát từ một tình huống bóng bổng tưởng chừng như vô hại, cặp trung vệ của Inter là Lucio và Samuel lóng ngóng để Brandao vượt qua và dễ dàng đánh bại Cesar cân bằng tỷ số 1-1. Với luật bàn thắng trên sân khách, pha lập công của Brandao đã chính thức đập tan mọi hy vọng của đội chủ nhà. Bàn thắng sau đó trên chấm 11m của Pazzini và kèm theo chiếc thẻ đỏ của Mandanda cũng không giúp nửa xanh đen thành Milan thay đổi được số phận. 2 bàn thua ở những phút bù giờ trong cả trận lượt đi và lượt về đã khiến nhà cựu vô địch Champions League phải nhường vé vào tứ kết cho đại diện đến từ nước Pháp. Với Inter, cơn khủng hoảng vẫn chưa kết thúc!

Đội hình thi đấu:
Inter
: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Nagatomo; Zanetti, Stankovic, Poli (Cambiasso 74); Sneijder (Obi 58); Forlan (Pazzini 58), Milito.
Olympique Marseille: Mandanda; Azpilicueta, Diawara, N’Koulou, Morel; Diarra, Mbia; Amalfitano, Valbuena (Cheyrou 76), A Ayew (Bracigliano 95); Remy (Brandao 87).

Ghi bàn: Milito (75), Brandao (92), Pazzini pen (96)

Hồng Vân

Bình luận
vtcnews.vn