Bóng đá quốc tế và năm điểm nhấn cuối tuần

Thể thaoThứ Hai, 10/10/2011 02:00:00 +07:00

(VTC News)-Cùng nhìn lại những điểm nhấn trong loạt trận giao hữu quốc tế cũng như vòng loại Euro 2012 và World Cup 2014 cuối tuần qua.

(VTC News)-Cùng nhìn lại những điểm nhấn trong loạt trận giao hữu quốc tế cũng như vòng loại Euro 2012 và World Cup 2014 cuối tuần qua.

Ở châu Âu, vòng loại Euro 2012 đã xác định được 7 cái tên dự VCK tại Ba Lan - Ukraine. Ngoài hai nước đồng chủ nhà còn có Anh, Ý, Đức Tây Ban Nha và Hà Lan. Những tên tuổi khác như Pháp, Bồ Đào Nha, Nga, Croatia phải chờ tới hết lượt trận cuối mới biết chắc sẽ giành vé trực tiếp hay phải đi đường vòng (play-off).

Bồ Đào Nha đang cho thấy những tử huyệt nơi hàng thủ.

Trong khi đó, tại Nam Mỹ, vòng loại World Cup 2014 vừa mới chính thức khởi tranh. Với việc thiếu vắng Brazil (vào thẳng với tư cách chủ nhà), mọi chú ý đều dồn vào màn trình diễn của Argentina và Uruguay.

Dưới đây là cái nhìn tổng quan về loạt trận quốc tế cuối tuần qua.

'Xe tăng' vẫn lầm lũi tiến dù thiếu hai 'nòng pháo' Klose - Ozil

Thiếu vắng hai ngôi sao lớn nhất trên hàng công - 'vua kiến tạo' Ozil và sát thủ xếp thứ hai trong danh sách ghi bàn mọi thời đại Klose - song tuyển Đức vẫn cho thấy sức công phá đáng sợ trên đất Thổ. Chiến thắng thứ 9 liên tiếp, 27 điểm tuyệt đối là kỷ lục không một đội bóng nào khác có thể thết lập tại vòng loại Euro lần này.

Có được thành quả như vậy là do trong tay HLV Joachim Low sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều và chất lượng.
Mario Gomez và Mario Gotze là những sự thay thế hoàn hảo cho hai ngôi sao vắng mặt kể trên. Và thực tế, tuyển Đức chưa bao giờ phải dựa dẫm quá nhiều vào một cá nhân. Thành công của họ tại World Cup 2010 (vào bán kết) mà không có Michael Ballack là minh chứng thuyết phục nhất.

Đức vẫn thắng giòn giã dù không có 'vua kiến tạo'.

Bồ Đào Nha: Trong nỗi nhớ Ricardo Carvalho

Trái ngược với tình cảnh của người Đức, sự thiếu vắng trung vệ thép Carvalho đã ảnh hưởng rất nhiều tới hàng thủ Bồ Đào Nha. Trước một đối thủ thua về đẳng cấp như Iceland, các học trò của Paulo Bento vẫn để thủng lưới tới 3 quả (thắng chung cuộc 5-3).

Đâ rõ ràng là một kết quả đáng báo động. Bồ Đào Nha sẽ chẳng thể tiến xa tại Euro 2012 với một hàng thủ lơ ngơ như vậy bất chấp họ sở hữu những siêu sao tấn công hàng đầu như Cristiano Ronaldo hay Luis Nani.

'Thánh' Hiddink hết thiêng?

Guus Hiddink là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới. Điều đó không cần phải bàn cãi. Biệt tài của ông là thổi hồn sức mạnh tinh thần vào các đội bóng giúp họ thi đấu quật khởi trước những 'gã khổng lồ'. Những bước tiến mạnh mẽ của Hà Lan năm 1998, Hàn Quốc năm 2002, Australia năm 2006 và Nga năm 2008 đến giờ vẫn để lại ấn tượng mãnh mẽ trong tâm trí người hâm mộ túc cầu giáo.

ĐKVĐ Nam Mỹ Uruguay có khởi đầu hoàn hảo ở VL World Cup 2014.

Nhưng ở thời điểm hiện tại, con tàu Thổ Nhĩ Kỳ dưới bàn tay lèo lái của ông lại đang tròng trành giữa cả biển sóng dữ. Ở lượt trận cuối, họ cần một chiến thắng trước Azerbaijan đồng thời hy vọng Đức sẽ không cho anh bạn láng giềng, "những chú quỷ đỏ" Bỉ, rời sân với 3 điểm trọn vẹn. Đây là điều không khó xảy ra nhưng nếu cứ chơi như phong độ ở vòng bảng thì dù có đoạt được vị trí thứ nhì, Thổ Nhĩ Kỳ cũng chưa chắc giành thắng lợi ở loạt trận play-off.

Quên Brazil và Argentina đi, giờ là thời của Uruguay

Chức vô địch Copa America là niềm cảm hứng bất tận cho Uruguay bước vào chiến dịch vòng loại World Cup 2014. Bộ ba tấn công Cavani - Forlan - Suarez vẫn cho thấy sự nguy hiểm vốn có trong chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Bolivia.

Chính chiến thắng vang dội của Uruguay phần nào làm lu mờ cả sự trở lại tiền đạo Gonzalo Higuain, người lập hatrick giúp Argentina hạ Chile 4-1.

Hàng thủ Việt Nam vừa trải qua thử thách khắc nghiệt tại Kobe khi đối diện với hàng công hàng đầu châu lục.

Nhật Bản cần 'người dẫn đường' Honda

Thắng lợi tối thiểu trước tuyển Việt Nam tại Kobe cho thấy khâu dứt điểm của các đấu sĩ Samurai đang có vấn đề. Thiếu vắng chân sút thuộc biên chế CSKA Moscow, Keisuke Honda, đã để lại hậu quả ngoài dự tính của HLV Alberto Zaccheroni. Cũng không thể không kể tới tinh thần chiến đấu ngoan cường mà ĐT Việt Nam đã trình diễn ở Kobe, dù cách biệt về mặt đẳng cấp thì khó mà san lấp trong ngày một ngày hai.

Trong khi ấy, đội bóng láng giềng ở khu vực Đông Á với Nhật Bản là Hàn Quốc tìm ra cho mình một thách thức lớn hơn mang tên Ba Lan. Park Chu Young tiếp tục phong độ ghi bàn ấn tượng với bàn ấn định tỉ số hòa 2-2. Chân sút 26 tuổi đã trực tiếp gửi thông điệp mạnh mẽ tới BHL Arsenal: Hãy cho tôi vào sân!

Đội hình xuất sắc trong tuần (4-4-2):

Manuel Neuer (Đức)

Anyukov (Nga)  Kompany (Bỉ)  Lugano (Uruguay)   Kolarov (Serbia)

Nasri (Pháp) Muller (Đức) Misimovic (Bosnia) Rommedahl (Đan Mạch)


Loic Remy (Pháp)   Higuain (Argentina)



Hoài Thu

Bình luận
vtcnews.vn