Tevez hóa tội đồ , Argentina tàn giấc mơ vô địch

Thể thaoChủ Nhật, 17/07/2011 07:21:00 +07:00

(VTC News)- Xứng đáng là chung kết sớm của giải, Argentina-Uruguay đã cống hiến cho người xem một trận cầu mãn nhãn, căng thẳng và kịch tính đến tận phút chót.


(VTC News)- Xứng đáng là chung kết sớm của giải, Argentina-Uruguay đã cống hiến cho người xem một trận cầu mãn nhãn, căng thẳng và kịch tính đến tận phút cuối cùng.

Không phải Argentina-Brazil mà chính cuộc đọ sức giữa Argentina và Uruguay mới được xem là "kinh điển" tại Copa America. Đồng sở hữu đến 28 danh hiệu vô địch, cả hai đội đều thừa kinh nghiệm trên con đường tới đỉnh vinh quang.

Cân tài cân sức

Dẫu vậy, với lợi thế sân nhà, cũng như ít nhiều được đánh giá cao hơn, Argentina đã chủ động dồn lên tấn công ngay từ đầu. Nhưng khi mà những Higuain, Messi, Aguero còn đang loay hoay tìm đường tới khung thành Muslera thì lưới của Romero đã bất ngờ rung lên. Phút thứ 6, từ quả đá phạt không mấy nguy hiểm của Forlan, Romero không bắt dính bóng sau cú đánh đầu của tiền đạo đối phương, Perez xuất hiện đúng lúc đệm bóng cận thành mở tỉ số cho Uruguay.(Clip bàn mở điểm của Perez)

Sự thất vọng hiện rõ trên gương mặt HLV Batista sau bàn thua này. Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hàng thủ Argentina mắc sai lầm, song ở những trận đấu trước, Romero đều sắm vai người hùng chỉ chẳng phải là tội đồ như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, nỗi buồn của Albiceleste cũng nhanh chóng chấm dứt. Messi tiếp tục duy trì nhạy cảm đỉnh cao trong những pha kiến tạo và lần này, Gonzalo Higuain đã không lãng phí công sức của đồng đội. Pha băng cắt dứt điểm đúng phong cách của tiền đạo này đã giúp Argentina đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.(Higuain san bằng cách biệt cho Argentina)

Niềm vui của các tuyển thủ Argentina

Tới lúc này, Uruguay bắt đầu chủ động đá rắn, phong tỏa chặt chẽ khu trung tuyến, đặc biệt là tìm đủ mọi cách để ngăn chặn Messi. Bên phía đội chủ nhà, Gago cũng có 45 phút thi đấu cực hay khi chiến thắng trong hầu hết các cuộc tranh chấp tay đôi ở tuyến giữa. Nhờ thế, đội chủ nhà đã có nhiều hơn các tình huống áp sát khu vực 16m50.

Phút 31, bóng đã thêm một lần nằm gọn trong lưới Muslera nhưng bàn thắng không được công nhận vì Higuain đã rơi vào tư thế việt vị. 8 phút sau, Perez nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha phạm lỗi thô bạo với Gago, Uruguay bắt đầu rúng động khi chỉ còn 10 người trên sân. Dẫu vậy, thời gian còn lại của hiệp 1 là quá ít ỏi để Argentina có thể tạo nên điều gì đó khác biệt. Thậm chí họ còn phải cảm ơn thần may mắn khi lái cú dứt điểm của Lugano đi trúng khung gỗ ra ngoài.

Với lợi thế về mặt quân số, dễ hiểu khi Argentina nắm quyền kiểm soát phần còn lại của trận đấu, trong khi Uruguay lựa chọn lối đá phòng ngự phản công, rình rập chờ thời cơ với hi vọng dồn cả vào bộ đội Suarez-Forlan.

Forlan hoàn toàn có thể giúp Uruguay chiến thắng trong 90 phút thi đấu chính thức. 

Lần lượt Di Maria, Aguero, Higuain lên tiếng đe dọa cầu môn Muslera. Đặc biệt là cú sút tinh tế của Higuain sau đường chuyền của Messi song Muslera đã phản xạ tuyệt vời, cứu cho đội nhà một bàn thua trông thấy. Cứ như thế, trận đấu gói gọn với cuộc thư hùng giữa cựu thủ thành Lazio cùng các tiền đạo lừng danh bên kia chiến tuyến, xen kẽ vào đó là vài tình huống ăn bàn khá rõ nét của Forlan hay Diego Lugano.

Bước ngoặt đáng chú ý nhất chỉ bất ngờ xuất hiện khi Mascherano nhận thẻ vàng thứ hai rời sân, mang theo bên mình không ít tự tin của đồng đội và phần nào gánh nặng của các cầu thủ Uruguay. Nó giúp đội khách kiên trì theo đuổi lối đá có phần tiêu cực nhưng cực kì hợp lý trong cả 30 phút thi đấu của cả hai hiệp phụ sau đấy.

Tevez khép lại giải đấu tràn trề thất vọng của Argentina

Bất phân thắng bại, hai đội bước vào loạt penalty cân não. Trong 10 loạt sút đầu tiên, chỉ có mình Tevez sút hỏng, qua đó giúp Uruguay giành chiếc vé thông hành tới bán kết Copa America, nơi nhiều khả năng họ sẽ gặp Brazil. Còn với Argentina, cơn khát danh hiệu 18 năm chẳng rõ đến khi nào mới chấm dứt. (Màn cân não trên chấm phạt đền)

Đội hình ra sân

Uruguay: Muslera; M. Pereira, Lugano, Victorino, Caceres; Gonzalez, Perez, Arevalo, A. Pereira; Forlan, Suarez

Argentina:
Romero; Zabaleta, Burdisso, G. Milito, Zanetti; Gago, Mascherano; Aguero, Messi, Di Maria; Higuain


N.D

Bình luận
vtcnews.vn