Bị Thụy Sĩ cầm chân, ĐT Anh may mắn giữ ngôi đầu

Tổng hợpChủ Nhật, 05/06/2011 05:12:00 +07:00

(VTC News) - Bị cầm chân 2-2 ngay trên sân nhà, nhưng ĐT Anh vẫn giữ được ngôi đầu bảng G vì đối thủ cạnh tranh trực tiếp Montenegro cũng chẳng thể làm tốt hơn

(VTC News) – Chơi dưới sức và thiếu một chút may mắn, đội tuyển Anh đã để Thụy Sĩ cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà.

Thụy Sĩ đã làm người xem bất ngờ khi tổ chức tấn công và áp đảo đội chủ nhà ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nó khiến Tam Sư lúng túng và chỉ biết loay hoay chống đỡ trong suốt hơn 20 phút đầu tiên của trận đấu.

Barnetta tác giả của cả 2 bàn thắng cho Thụy Sĩ 

Mãi tới phút 26, các học trò của Fabio Capello mới tìm thấy cơ hội nguy hiểm đầu tiên sau cú đánh đầu vọt xà của Rio Ferdinand. Nhưng khi mà thế trận đang dần rơi vào tay đội bóng áo trắng thì họ lại phải liên tiếp nhận 2 bàn thua với cùng 1 kịch bản khá giống nhau. Barnetta là người đá phạt, hàng thủ tuyển Anh lóng ngóng trong việc dựng hàng rào và Joe Hart bất lực nhìn bóng bay vào lưới.

Những tưởng sẽ lại có một thảm kịch Croatia nữa xảy đến với xứ sở sương mù thì Frank Lampard đã đứng ra để ngăn chặn ký ức đau buồn đó quay về. Sau pha truy cản trái phép của một hậu vệ áo đỏ với Jack Wilshere trong vòng cấm, tiền vệ của Chelsea đã không mắc một sai lầm nào ở chấm 11m, rút ngắn tỷ số trận đấu xuống còn 1-2.

Lampard rút ngắn tỷ số từ chấm 11m 

Hàng công kém sức sống của Tam Sư đã được bổ sung thêm Ashley Young ở hiệp 2 và chính ngôi sao của Aston Villa là người đã cân bằng tỷ số chỉ đúng 6 phút từ khi anh vào sân. Bắt nguồn từ pha tạt bóng bên cánh trái, Leighton nhả bóng bằng ngực lại đúng tầm băng lên của Young. Cú vô-lê sau đó của cầu thủ chạy cánh này đã không cho Benaglio bất cứ một cơ hội nào để cản phá.

Tiếp đà hưng phấn, đội dẫn đầu bảng G vòng loại Euro 2012 ép sân mãnh liệt trong suốt hơn 40 phút thi đầu còn lại. Nhưng bất chấp sự năng nổ của những Wilshere, Young hay Milner, niềm hy vọng vàng của Capello, Darren Bent lại dứt điểm quá thiếu chính xác ở những thời điểm quyết định, dù đã có lúc, trước mặt anh này là khung thành đã hoàn toàn bỏ trống.

Sự xuất sắc của một mình Ashley Young (giữa) là không đủ để ĐT Anh có được 3 điểm 

Bế tắc trong việc xác lập lợi thế dẫn bàn, đội tuyển Anh còn suýt chút nữa dính đòn hồi mã thương của đối thủ khi cú sút của Mehmedi ở những phút bù giờ chỉ chệch cột dọc trong gang tấc. Không có bàn thắng nào được ghi thêm và Terry cùng các đồng đội buộc lòng phải chấp nhận rời sân với 1 điểm.

May cho “những chú sư tử” là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ngôi vị dẫn đầu bảng G, Montenegro cũng bị Bulgaria cầm chân với tỷ số 1-1. Như vậy có nghĩa là người Anh vẫn sẽ chễm chệ ở vị trí số 1, với cùng 11 điểm như đội bóng Nam Âu nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng thua.

Đội hình thi đấu:
Anh: Hart, Glen Johnson, Terry, Ferdinand, Cole (Baines 21’), Parker, Lampard (Young 46’), Wilshere, Walcott (Downing 78’), Milner, Bent.
Thụy Sĩ: Benaglio, Lichtsteiner, Senderos, Djourou, Ziegler, Behrami (Dzemaili 59’), Barnetta (Emeghara 90’), Inler, Shaqiri, Derdiyok (Mehmedi 75’), Xhaka.

Bàn thắng: Lampard 37’ penalty; Young 51’ - Barnetta 32’, 35’

Âu Âu

Bình luận
vtcnews.vn