Điểm tin chiều 31/5: Juve chưa liên hệ gì với Aguero

Tổng hợpThứ Ba, 31/05/2011 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Juventus chưa liên hệ gì với Aguero, người gác đền mới của Tottenham lộ diện, Rooney muốn có lần thứ 20 với MU, Zenit gạ Chelsea đổi Alex lấy Alves

(VTC News) - Juventus chưa liên hệ gì với Aguero, người gác đền mới của Tottenham lộ diện, Rooney muốn có lần thứ 20 với MU, Zenit gạ Chelsea đổi Alex lấy Bruno Alves...

1. Juventus chưa liên hệ gì với Aguero. Atletico đã sẵn sàng để ngôi sao sáng nhất đội hình Sergio Aguero ra đi với giá là 45 triệu euro. Nhưng kể từ khi đưa "viên ngọc quý" này "lên sàn" vẫn chưa hề có lời đề nghị nào dành cho chàng con rể của Diego Maradona.

Aguero vẫn chưa có bến đỗ mới 

Juventus cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Dù là đội bóng khát tiền đạo nhất so với Chelsea, Manchester City hay Real Madrid nhưng "Bà đầm già" vẫn tỏ ra khá lừng khừng trong thương vụ này. Đích thân chủ tịch của Atletico, Enrique Cerezo đã xác nhận điều này.

Ông nói: "Cho tới thời điểm này vẫn chưa hề có bất cứ lời đề nghị nào dành cho cậu ấy. Sergio muốn tới một đội bóng lớn hơn và chúng tôi tôn trọng quyết định của cậu ấy. Vấn đề chỉ còn là Aguero sẽ chọn đâu làm bến đỗ mới trong sự nghiệp. Đó có thể là Real Madrid hoặc một đội bóng ở Italia, nhưng hiện tại tôi vẫn chưa rõ tương lai của cậu ấy sẽ nằm ở đâu".

2. Lộ diện người gác đền mới của Tottenham.
"Anh hề" Gomes chắc chắn sẽ phải cuốn gói khỏi White Hart Lane và Harry Redknapp cũng chẳng mất nhiều thời gian để tìm ra người thay thế. Đó sẽ là Brad Friedel, thủ thành đang khoác áo Aston Villa. Dù năm nay đã 40 tuổi nhưng phản xạ nhanh nhạy cùng những pha ra vào hợp lý vẫn chưa mất đi ở người gác đền kỳ cựu này. Do đó, "Gà trống" hoàn toàn tin tưởng khi ký hợp đồng 2 năm với người gác đền này.

Brad Friedel sẽ gia nhập Tottenham từ mùa giải tới 

3. Rooney muốn có lần thứ 20 với MU. Vừa mới lên ngôi ở Premier League và còn chưa kịp đi nghỉ hè nhưng Wayne Rooney đã sớm đề ra mục tiêu ở mùa giải tiếp theo. Wazza muốn Quỷ đỏ sẽ bảo vệ thành công chức vô địch giải Ngoại hạng, đồng thời vượt lên hẳn so với 18 lần đăng quang của Liverpool. Có lẽ những hành động khiêu khích mới đây của Gerrard trong đêm mừng sinh nhật đã khiến quyết tâm của R10 lên cao đến vậy. Và cuối cùng, người hưởng lợi vẫn cứ là đội bóng của ngài Alex Ferguson.

4. Thiago Motta sẽ bám trụ lại Inter. Leonardo là một người tôn thờ bóng đá tấn công và ông không muốn có quá nhiều anh chàng cơ bắp ở tuyến giữa của Nerazzurri. Cambiasso, Stankovic và có thể là cả Zanetti, tất cả đã là quá đủ. Vì thế mà Thiago Motta cũng như Mariga, nhiều khả năng sẽ bị đem bán. Tuy nhiên tiền vệ gốc Brazil này chưa hề có ý định rời Giuseppe Meazza. Anh vẫn đang hạnh phúc tại Milano và muốn khoác lên mình chiếc áo sọc xanh đen trong tương lai.

5. Zenit gạ Chelsea đổi Alex lấy Bruno Alves. Đội bóng nước Nga đang tỏ ra rất kết cựu cầu thủ của PSV. Lối chơi mạnh mẽ cùng những cú sút xa trái phá đã hoàn toàn chinh phục được sự khó tính của Luciano Spalletti. Ông thầy người Italia đang tìm mọi cách để đưa ngôi sao người Brazil này về xứ sở bạch dương, kể cả việc đưa Bruno Alves, tân binh 18 triệu bảng của họ mùa này. Mặc dù vậy, phía The Blues vẫn chưa có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ họ đã sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán.

Zenit gạ Chelsea đổi Alex lấy Bruno Alves 

6. Sao Bolton gia nhập Galatasaray. Elmander đã quyết định ra đi sau khi không thể thống nhất những điều khoản hợp đồng với Bolton. Chân sút người Thụy Điển sẽ gia nhập Galatasaray từ mùa bóng tới. Hợp đồng giữa anh với đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kéo dài trong vòng 3 năm, nghĩa là đến năm 2014. Dù mức độ hấp dẫn của Super Lig không thể nào so sánh được với giải Ngoại hạng, nhưng về lâu dài, việc chơi ở một đội bóng có khả năng dự cúp châu Âu như Galatasaray cũng khó có thể coi là một bước lùi trong sự nghiệp của tiền đạo 30 tuổi này.

7. Juventus vá lỗ hổng cánh phải. Đội bóng thành Turin đang rất tích cực liên hệ với Lazio để nhận được sự phục vụ của Stephan Lichsteiner từ mùa bóng tới. Nếu thành công đây sẽ là cái tên thứ ba đến với Bianconeri sau Andrea Pirlo và Reto Ziegler. Đội bóng thủ đô cũng chẳng muốn quá níu kéo tuyển thủ người Thụy Sĩ này làm gì, họ chỉ muốn Beppe Marotta trả cao hơn con số 8 triệu euro mà ông đã đề nghị. Rất có thể cả hai phía sẽ đi đến thống nhất ở số tiền khoảng 10 triệu euro.

Phonh Tranh

Bình luận
vtcnews.vn