Điểm tin chiều 18/5: Tại vì sâm mà Park khỏe thế?

Tổng hợpThứ Tư, 18/05/2011 04:23:00 +07:00

(VTC News) - Evra kinh ngạc vì thể lực của Park Ji Sung, Milan chưa vội mơ về Pastore, Marchisio chính thức ký hợp đồng mới


(VTC News) - Evra kinh ngạc vì thể lực của Park Ji Sung, Milan chưa vội mơ về Pastore, Marchisio chính thức ký hợp đồng mới

1. Evra kinh ngạc vì thể lực của Park Ji Sung. Trong giai đoạn cuối mùa giải, Park Ji Sung đã thể hiện một phong độ tuyệt vời, đặc biệt là ở những trận đấu lớn. Điểm mạnh thể lực của ngôi sao người Hàn Quốc luôn được phát huy một cách tối đa và tất cả là nhờ thức ăn được mang đến từ xứ sở kim chi.


Nhờ sâm mà Park khỏe đến thế? 

Đồng đội của Park ở MU, Patrice Evra đã tiết lộ bí mật này của cựu cầu thủ PSV. Anh nói: "Không thể hiểu nổi tại sao Park lại khỏe đến thế, nhất là trong trận đấu với Chelsea. Anh ấy chạy, chạy và chạy. Và nền tảng dồi dào ấy của Park là nhờ đồ ăn Hàn Quốc. Thỉnh thoảng tôi cũng đến nhờ cậu ấy và được mời dùng thử. Tôi cũng muốn được như Park, và cậu ấy đúng là tấm gương để mọi người noi theo".


XEM bóng đá, NGÓ clip hài, NGẮM mỹ nhân tại: http://thethao24.tv/ 
Không biết đồ ăn mà Evra ám chỉ có phải là nhân sâm chính hiệu không? Nhưng có lẽ hậu vệ người Pháp cũng chẳng quá quan tâm đến điều ấy. Anh chỉ hóm hỉnh kết luận thế này: "Đôi khi tôi cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng tôi không quá lo lắng bởi Park sẽ chạy hộ cả phần của tôi. Cậu ấy chính là một trong những người quan trọng nhất của MU vào lúc này".


2. Milan chưa vội mơ về Pastore. Cái tên nóng nhất Serie A đang thu hút được không ít sự quan tâm đến từ cả trong lẫn ngoài đất nước hình chiếc ủng nhưng với AC Milan, họ vẫn tỏ ra khá bình thản. Phó chủ tịch Galliani đã tuyên bố muốn giữ chân các trụ cột trước khi nghĩ tới việc mua sắm ở mùa hè này. Những cái tên đầu tiên được xem xét sẽ là các cầu thủ hết hạn hợp đồng vào tháng 6 tới, mà đi đầu là những công thần như Seedorf, Ambrosini và Nesta.


Milan chưa vội mơ về Pastore 

3. Marchisio chính thức ký vào bản hợp đồng mới.
Tiền vệ 25 tuổi vừa đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Juventus. Anh là một trong số không nhiều những người được giám đốc thể thao Beppe Marotta nhắm đến cho đội hình Bianconeri trong tương lai. Calciopoli giờ đã đi qua, Milan cũng đã trở lại ngôi vương và chẳng có lý do gì để đội bóng thành Turin ngủ quên thêm nữa.

4. Henry từng mời gọi tôi tới MLS. Đó là lời tâm sự của Robert Pires mới đây khi mùa giải đã bắt đầu đi vào những vòng quay cuối cùng. Tiền vệ 37 tuổi này sắp hết hạn hợp đồng 6 tháng với Aston Villa và anh thổ lộ mong muốn được tiếp tục ở lại. Dường như dư âm 6 năm chơi bóng cho Arsenal và không khí giải Ngoại hạng vẫn in sâu trong tâm trí ngôi sao người Pháp, nên dù sẽ được nhận mức lương hậu hĩnh hơn nếu nhận lời sang Mỹ nhưng Pires vẫn muốn được hưởng không khí ẩm ướt tại xứ sở sương mù.

5. Cavani được giảm án phạt. Tiền đạo người Uruguay đã thoát khỏi án treo giò 3 trận mà FIGC đã đề ra mới đây, nhưng chừng đó vẫn là không đủ để anh tham dự trận đấu hạ màn mùa giải với Juventus vào cuối tuần này. Đơn giản vì hình phạt chỉ giảm xuống còn 2 trận cộng thêm 10,000 euro, và cơ hội để anh đuổi kịp Antonio Di Natale trong cuộc đua giành danh hiệu vua phá lưới cũng đã chẳng còn nữa.

Cavani hết cơ hội giành danh hiệu vua phá lưới 

6. Roberto Mancini được thưởng nóng.
Ngay sau khi giúp Manchester City lên ngôi ở cúp FA, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 35 năm, huấn luyện viên trưởng của họ đã được ban lãnh đạo thưởng nóng. Theo đó thì chiến lược gia người Italia sẽ bỏ túi 1 triệu bảng (tương đương với 1,1 triệu euro). Hy vọng với những liều doping về đôla, thầy trò Mancini sẽ có thêm động lực để thi đấu trong mùa giải mới.

7. Ranieri ngỏ lời với Napoli. Walter Mazzarri hoàn toàn có thể rời Napoli vào mùa hè này để kiếm tìm những thử thách lớn lao hơn trong sự nghiệp. Đội bóng thành phố cảng vì thế cần một tay chèo mới để đưa con thuyền của họ đi đúng hướng trong mùa giải, được dự báo là đầy thử thách trước mắt. Tất nhiên là chẳng cần đợi đến ngày "gã phù thủy" ra đi, mà ngay từ lúc này một bàn tay đã chìa ra với họ, đó là Claudio Ranieri. Phát biểu trước báo giới, "gã thợ hàn" thổ lộ rằng chỉ cần Partenopei có lời mời là ông sẽ lập tức đến ngay.

Phong Tranh

Bình luận
vtcnews.vn