Inter tủi nhục "thoái ngôi" ở Champions League

Thể thaoThứ Năm, 14/04/2011 06:00:00 +07:00

(VTC News)- Không kiếm nổi một trận hòa trên đất Đức, Inter Milan đã chia tay Champions League trong tủi nhục.

(VTC News)- Không kiếm nổi một trận hòa trên đất Đức, Inter Milan đã chia tay Champions League trong tủi nhục.

Trước trận tứ kết lượt về này, mỗi đội đều có một cầu thủ phải nghỉ thi đấu vì án treo giò và một trụ cột trở lại. Bên phía đội chủ nhà Schalke 04 được tăng viện thêm sức mạnh của trung vệ Metzelder sau chấn thương mũi, trong khi tiền vệ Farfan lại không thể ra sân vì đã lĩnh đủ 2 thẻ vàng. Ở bên kia chiến tuyến, Inter Milan có tái lập bộ đôi Ranocchia- Lucio, thế chỗ Chivu phải nghỉ thi đấu vì thẻ đỏ ở trận lượt đi.

Có lợi thế lớn với thắng lợi 5-2 ngay trên sân khách ở trận lượt đi, các cầu thủ Schalke chủ động chơi chậm, nhằm hạn chế sức tấn công của binh đoàn xanh-đen. Và lối chơi đó đã phần nào phát huy tác dụng trong những phút đầu trận đấu khi các đợt tấn công của đội khách tỏ ra khá bế tắc. Phải đến phút 13, Inter Milan mới có cơ hội đầu tiên, nhưng cú sút từ cự li gần 20m của Sneijder lại đi quá nhẹ. 3 phút sau, đội chủ nhà có câu trả lời khi Raul băng vào đánh đầu sau pha tạt bóng chính xác của đồng đội, tiếc là bóng đi đúng vào vị trí của Cesar.

Hàng công im tiếng, Inter ngậm ngùi thành cựu vương

Sau những phút đầu gặp khó khăn, nhà ĐKVĐ đã dần chiếm lĩnh được thế trận với sự cơ động của hàng tiền vệ và tạo ra được khá nhiều đợt tấn công về phía khung thành thủ môn Neuer. Phút 32, Milito khống chế bóng khá gọn gàng trong vòng cấm sau đường chuyền của Maicon, song cú ra chân của tiền đạo người Argentina lại quá chậm, để các hậu vệ áo xanh kịp thời lui về phá bóng. Đến phút thứ 36, Stankovic tung cú sút xa cực mạnh ở ngoài vòng cấm địa, buộc thủ thành Schalke phải bay người cản phá.

Những đường lên bóng của đội bóng nước Ý trong hiệp 1 chủ yếu tập trung bên cánh trái, để tận dụng sự năng nổ của tiền đạo Eto’o, song chưa phát huy được hiệu quả bởi vấp phải một hàng phòng ngự dày đặc và được tổ chức tốt của đội khách.

Raul thêm một lần làm khổ hàng thủ Inter

Đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp đấu thứ nhất, Schalke bất ngờ có bàn thắng vươn lên dẫn trước nhờ công của Raul Gonzales. Xuất phát từ một pha tấn công trung lộ, tận dụng sai lầm của cặp trung vệ Lucio-Ranocchia, chân sút người TBN dẫn bóng thẳng vào khu vực 16m50, lừa qua thủ thành Julio Cesar trước khi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống.

Đầu hiệp 2, HLV Leonardo đưa Pandev vào thay Stankovic để tăng cường hàng công và ngay sau đó, đội bóng áo trắng đã có bàn san bằng tỷ số. Phút 48, tiền vệ Motta lao vào đá bồi tung lưới thủ môn Neuer sau quả phạt góc của Sneijder bên cánh trái. Dù có được bàn thắng cân bằng tỷ số, song các cầu thủ Inter lại không duy trì được sức ép lên phần sân đối phương mà trái lại, họ lại để Schalke tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Cesar.

Howedes hoàn tất chiến thắng ngọt ngào choSchalke 04. 

Liên tiếp ở các phút 54, 57, 60 và 64, Baumjohann, Matip và Papadopoulos đã có cơ hội thuận lợi để nâng tỷ số nhưng hoặc không thắng được thủ thành Cesar hoặc đưa bóng đi vọt xà ngang một cách đáng tiếc. Nhưng rồi điều gì đến cũng phải đến, ở phút 81 trung vệ Howedes đã có một pha lên tham gia tấn công và phá bẫy việt vị thành công, sút tung lưới Cesar nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng áo xanh.

Đến lúc này, tỷ số sau 2 lượt trận đã là 7-3 nghiêng về phia đội quân của HLV Rangnick, và những hy vọng nhỏ nhoi của Inter Milan cũng đã chấm dứt. Kết thúc 90 phút thi đấu, tỷ số là 2-1 nghiêng về phía Schalke 04 đã chính thức biến Nerazzurri thành những nhà cựu vô địch. Quy luật nghiệt ngã không có đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch Champions League tồn tại suốt gần 2 thập kỷ qua một lần nữa lại tái hiện. Chúc mừng Schalke, giờ thì họ đã làm rạng danh cho bóng đá Đức và bước vào vòng bán kết một cách đầy tự tin trước đối thủ Manchester United.

Đội hình ra quân:

Schalke 04: Neuer, Metzelder, Sarpei, Howedes, Papadopoulos, Jurado (Schmitz 87), Baumjohann (Draxler 73), Matip, Uchida , Raul, Eduardo (Charisteas 77).

Inter Milan: Cesar, Ranocchia, Lucio, Maicon, Nagatomo, Motta, Stankovic (Pandev 46), Zanetti, Sneijder (Coutinho 80), Milito, Eto’o.

Hồng Anh

Bình luận
vtcnews.vn