Ferguson nổ vang trời, Ancelotti tâm phục khẩu phục

Tổng hợpThứ Tư, 13/04/2011 08:56:00 +07:00

(VTC News) - Alex Ferguson nổ vang trời sau chiến thắng trước Chelsea, trong khi Ancelotti chịu thua tâm phục khẩu phục trước vị HLV lão làng

(VTC News) - Alex Ferguson nổ vang trời sau chiến thắng trước Chelsea, trong khi Ancelotti chịu thua tâm phục khẩu phục trước vị HLV lão làng.

Dẫn trước 1-0 ở lượt đi ngay trên sân khách, MU đã bước vào trận đấu lượt về với một tâm lý rất thoải mái. Cùng với một chiến thuật hợp lý và sự tỏa sáng của Chicharito và Park Ji Sung, một lần nữa Quỷ đỏ đã buộc Chelsea phải nếm trái đắng.

Lâu lắm Alex Ferguson mới có dịp nổ như thế 

Thắng Chelsea với tổng tỷ số là 3-1 sau 2 lượt trận, Alex Ferguson không giấu nổi vẻ vui mừng trong cuộc họp báo sau trận đấu. Ông nói: "Chúng tôi đã chơi rất tốt trước một đội bóng rất mạnh. Chelsea đã chơi rất tốt trong trận đấu này ngay cả khi họ chỉ còn 10 người, và họ đã có được bàn gỡ hòa. Nhưng không may cho họ, MU hôm nay là đội xuất sắc hơn và chúng tôi hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này".

Nhận xét về các học trò, nhà cầm quân 69 tuổi không ngớt lời khen ngợi: "Chúng tôi có những cá nhân tỏa sáng như Chicharito hay Park Ji Sung, nhưng trên hết cả đội đều đã chơi một trận đấu tuyệt vời".

Những người hùng đêm qua của MU 

Tiếp đó chiến lược gia người Scotland cũng dành những lời có cánh cho Ryan Giggs, người được đánh giá là chơi xuất sắc nhất đêm qua với 2 đường chuyền thành bàn. Ông phát biểu: "Tôi không thể tin là Giggs lại chơi hay đến vậy, bình tĩnh và đầy kinh nghiệm. Chelsea có rất nhiều những cầu thủ giỏi nhưng MU vẫn là giành chiến thắng. Đó là vai trò của Ryan. Khi cậu ấy có bóng trong chân thì cậu ta có thể làm được mọi thứ".

Kết thúc buổi phỏng vấn, Sir Alex cũng không quên tán dương Rooney. Ông khẳng định: "Hôm nay Rooney đã chơi với phong độ cao nhất. Cậu ấy đã vô cùng nổi bật ở trận lượt đi và ở trận này cũng vậy. Wayne đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình".

Ancelotti thua tâm phục khẩu phục 

Khác hẳn với vẻ hồ hởi của người đồng nghiệp, Carlo Ancelotti bước vào buổi họp báo mà không giấu nổi vẻ buồn rầu. Đội bóng của ông đã gần như chính thức trắng tay ở mùa giải năm nay và chiếc ghế của ông đang lung lay dữ dội. Dẫu vậy. cựu huấn luyện viên trưởng của AC Milan vẫn phải thừa nhận rằng MU là đội xứng đáng chiến thắng hơn.

Ông bình luận: "Chúng tôi đã chơi tốt và kiểm soát được thế trận trong khoảng 25 phút đầu tiên, đáng tiếc là các tiền đạo lại không ghi được bàn thắng. Chúng tôi đã có những cơ hội nhưng không thể chuyển hóa nó thành lợi thế và khi phải nhận bàn thua ở cuối hiệp 1, mọi thứ đã trở nên vô cùng khó khăn".

Torres còn cần bao nhiêu thời gian nữa mới có thể hòa nhập?

"Tuy nhiên chúng tôi vẫn chơi rất nỗ lực trong hiệp 2 ngay cả khi chỉ còn 10 người trên sân, nhưng chừng đó là không đủ. Màn trình diễn đêm nay của Chelsea không tồi và theo tôi, chúng tôi đã chơi ngang ngửa với MU cho tới tận những phút cuối. Nhưng thú thật, họ vẫn là đội xứng đáng chiến thắng hơn".

Khi được hỏi nhận định về các tiền đạo, Carletti chỉ đơn giản: "Drogba đã có một hiệp đấu tuyệt vời và giúp Chelsea có được bàn thắng. Còn Torres, cậu ấy vẫn còn cần thêm thời gian để hòa nhập. Thất bại đêm nay thật khó chấp nhận nhưng đội bóng phải vượt qua và hướng về phía trước".

Phong Tranh

Bình luận
vtcnews.vn