Villa lập cú đúp, TBN ngược dòng nghẹt thở hạ CH Séc

Thể thaoThứ Bảy, 26/03/2011 06:48:00 +07:00

(VTC News) - Bị thủng lưới trước, nhưng cú đúp của tiền đạo David Villa đã giúp TBN thắng ngược CH Séc với tỷ số 2-1.

(VTC News) - Fernando Torres tiếp tục thể hiện màn trình diễn đáng thất vọng, nhưng may cho Tây Ban Nha là David Villa đã kịp tỏa sáng với một cú đúp để đem về chiến thắng khó nhọc 2-1 trước đội khách CH Séc. (Nhấn vào đây xem clip trận đấu)

Đội hình ra sân của Tây Ban Nha có sự điều chỉnh khi F.Torres không được đá chính, thay vào đó là Jesus Navas. Ở giữa “mũi đinh ba” của nhà ĐKVĐ Thế giới, dĩ nhiên vẫn là cái tên quen thuộc David Villa. Cánh còn lại thuộc về Andres Iniesta. Còn tại khu trung tuyến, Xavi có lần thứ 100 xuất hiện trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Trận đấu diễn ra khá hấp dẫn.

Lợi thế sân nhà cộng đẳng cấp của nhà ĐKVĐ Châu Âu, TBN dồn ép CH Séc ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Tuy nhiên, đội khách, dù không còn mạnh như trước kia nhưng họ vẫn đủ độ bình tĩnh để giảm thiểu tối đa các “miếng đánh” nguy hiểm đến từ đội nhà.

Tuyến giữa của CH Séc, đặc biệt là các tiền vệ trụ đã thành công trong việc khắc chế Xavi. Còn bộ “tứ vệ” thi đấu rất chắc chắn và phối hợp ăn ý với các đồng đội khác để bịt kín các đường tiến vào khung thành của thủ môn Petr Cech. Đây chính là điều kiện, tiền đề để hàng công của đội khách thực hiện những pha phản công vô cùng sắc nét.

Phút thứ 29, xuất phát từ một pha phối hợp bên hành lang cánh phải theo hướng tấn công của CH Séc, Baros chuyền bóng ra cho Plasil. Từ khoảng cách chừng 25 mét, cầu thủ đeo áo số 13 tung cú sút xa đẹp mắt, bóng đi chìm, căng và đủ độ hiểm để hạn thủ môn Iker Casillas. 1-0 cho đội khách trong sự bất ngờ của không ít người xem vì TBN gần như làm chủ cuộc chơi suốt thời gian trước đó. (Xem clip trận đấu)

CH Séc bất ngờ vượt lên dẫn trước.

Không nao núng tinh thần với bàn thua, La Roja tấn công một cách mạnh mẽ hơn. Trong khi đội khách có bàn thắng làm cơ sở để tiếp tục tin vào lối chơi phòng ngự. Người công, kẻ thủ kiến trận đấu diễn ra khá nghẹt thở nhưng không có thêm bàn thắng trước khi hiệp một khép lại. Một phần vì sự vô duyên các pha dứt điểm của cầu thủ đội chủ nhà, phần khác bởi sự xuất sắc của “bàn tay nhựa” Petr Cech.

Sau giờ nghỉ giải lao, HLV Vicente del Bosque quyết định làm mới cách thức tấn công của đội nhà khi đưa tiền đạo Fernando Torres vào sân (thay Xabi Alonso), sau đó không lâu là sự xuất hiện của tiền vệ Santi Cazorla (thay Joan Capdevilla).

Cũng giống như hiệp một, Tây Ban Nha tiếp tục làm chủ cuộc chơi với thời gian kiểm soát bóng nhiều gần gấp ba lần so với đối thủ, nhưng khác biệt nằm ở bàn thắng.

Cú sút điệu nghệ trên vạch 16m50 giúp TBN có bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Phút thứ 69, bên cánh phải, David Vill khéo léo đi bóng, làm động tác giả vượt qua hai hậu vệ của CH Séc trước khi tung ra cú sút. Bóng đi không quá căng, nhưng đủ độ hiểm hóc để buộc Petr Cech phải vào lưới nhặt bóng. Còn nhà ĐKVĐ Thế giới có bàn thắng gỡ hòa.
XEM bóng đá, NGÓ clip hài, NGẮM mỹ nhân tại: http://thethao24.tv
Trên đà hưng phấn, “cuồng phong đỏ” tấn công đối phương một cách ào ạt, và bàn thắng thứ hai đến với họ như một hệ quả tất yếu. Phút thứ 72, Jan Rezek phạm lỗi với Andres Iniesta trong vòng cấm, lập tức trọng tài chỉ tay vào chấm 11m.

Trên chấm phạt đền, David Villa bình tĩnh sút bóng về bên góc trái khung thành, và mặc dù “người gác đền” Petr Cech đã bay người chạm tay được vào bóng song vẫn không thể cứu thua cho đội nhà. Lúc này CH Séc bị dẫn ngược lại với tỷ số 1-2.

Villa chốt hạ chiến thắng cho đội nhà trên chấm 11m.

Nhằm tìm kiếm một điểm trên sân khách, HLV Michal Bilek quyết định cho bộ đôi Pudil - Necid rời băng ghế dự bị. Lúc này, CH Séc chơi với 4 tiền đạo, song điều quan trọng nhất là bàn thắng lại không đến, đành chấp nhận rời đất Tây Ban Nha với hai bàn tay trắng.

Còn với nhà ĐKVĐ Châu Âu, dù giành chiến thắng vất vả, nhưng với 3 điểm có được ở trận đấu này, La Roja tiếp tục vững vàng ngôi đầu bảng, với 12 điểm sau 4 trận toàn thắng.

Đội hình thi đấu
Tây Ban Nha: Casillas; Arbeloa, Ramos, Pique, Capdevila; Busquets, Xavi, Alonso; Navas, Villa, Iniesta.
CH Séc: Cech, Pospech, Sivok, Hubnik, Kadlec, Hubschman, Rezek, Plasil, Rosicky, Pudil, Baros.

Ghi bàn: David Villa (69’, 73'-Pen) - Plasil (29’)

Tỷ số: Tây Ban Nha 2 - 1 CH Séc

Tam Nông

Các thí sinh quan tâm đến  cơ hội học tập và nghề nghiệp hấp dẫn tại ĐH Văn Hiến có thể gửi câu hỏi tới địa chỉ [email protected].

Bình luận
vtcnews.vn