Bayern kéo sập pháo đài của Inter Milan

Thể thaoThứ Năm, 24/02/2011 06:52:00 +07:00

(VTC News) - Giống như bi kịch của Milan hồi tuần trước, Inter cũng đã kết thúc lượt đi Champions League với một vết thương rớm máu.

(VTC News) - Giống như bi kịch của Milan hồi tuần trước, Inter cũng đã kết thúc lượt đi Champions League với một vết thương rớm máu. (Xem video bàn thắng)

Leonardo tuyên bố Inter sẽ chơi bóng như những nhà vô địch thực sự, và quả thật, Nerazzurri đã nhập cuộc không hề dè dặt chút nào. Ngay phút thứ 2, Rannocchia suýt chút nữa có bàn thắng trong ngày “ra mắt” ở Champions League nếu cú đánh đầu của anh đi thật sự chuẩn xác. Chưa dừng lại ở đó, “Báo đen” còn thừa cơ tập kích sau lưng “Hùm xám”, tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho Cambiasso dứt điểm từ vạch 5m50 nhưng thủ thành Kraft đã khép góc kịp thời.

Eto'o đã quá vô duyện trong trận đấu này.

Dù chủ động chơi tấn công, Inter vẫn làm khá tốt nhiệm vụ phòng thủ trong non nửa thời gian đầu hiệp 1 khi vô hiệu hóa bộ đôi “Robbery” cũng như chân sút đang vào phom Mario Gomez. Song vẫn đề lớn nhất của Inter dưới thời Leonardo chính là việc không duy trì được cái khí thế áp đảo như của Inter-inho 9 tháng về trước. Bằng chứng là Hùm xám xứ Bavaria vùng lên mạnh mẽ trong phần còn lại của trận đấu, và sẵn sàng chơi đôi công với đội chủ nhà. Phút 24, Robben tạt bóng rất vừa tầm cho Ribery từ bên phía cánh phải, cú chạm bóng của “Mặt sẹo” cũng thừa khôn ngoan nhưng chỉ đủ để đánh bại Cesar chứ không thắng được xà ngang khung thành đối phương.

10 phút sau, Eto’o có lời đáp trả. Pha solo của tiền đạo người Cameroon kết thúc bằng cú ra chân cực nhanh trong vòng vây của 3 hậu vệ Munich nhưng Kraft vẫn là kẻ chiến thắng sau cùng. Pha cản phá xuất thần đó của thủ thành trẻ người Đức đã tiếp thêm sức mạnh cho các đồng độicủa anh ở hàng phòng ngự, giúp bộ tứ vệ của Bayern trụ vững cho đến khi trọng tài chính nổi còi kết thúc hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Bayern chủ động đẩy cao đội hình, áp sát cầu môn Julio Cesar. Phút 53, Robben đi bóng cắt mặt hàng thủ Inter, rồi dứt điểm trúng cột dọc khung thành đội chủ sân Giuseppe Meazza. May mắn thoát được bàn thua mười mươi nhưng vận may của Inter chỉ dừng lại ở đó. Eto’o- dù vẫn chơi cực kì xuất sắc- song trong một đêm thi đấu không tưởng, Kraft đã làm nản lòng hoàn toàn cầu thủ số 1 châu Phi. Cambiasso còn tệ hơn thế, khi lần thứ 2 trong trận đấu này, có cơ hội trước khung thành gần như bỏ trống, đã lại bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc.

Mọi thứ cứ dần dần tuột khỏi tầm tay Leonardo cùng các học trò. Phút 74, Rannocchia rời sân theo phương song song với mặt đất, bỏ lại sau lưng cả một khoảng trống ngút ngàn trước mặt Julio Cesar. Để rồi, trong cơn say chiến thắng, binh đoàn xanh-đen đã dính đòn hồi mã thương của đối thủ. Đúng vào phút thi đấu cuối cùng của trận đấu, Cesar ói bóng sau cú sút cực mạnh của Robben, Mario Gomez đã đợi sẵn và dễ dàng ghi bàn thắng mở điểm cho Bayern Munich.

Gomez ghi bàn thắng giúp Bayern trả xong xuôi mối thủ ở Champions League.

Van Gaal đã tỏ ra rất có lí khi giữ Gomez cho đến tận những giây phút cuối dù tiền đạo người Đức thi đấu hết sức mờ nhạt, và gần như mất dạng trước hàng thủ Nerazzurri. Đây cũng là bàn thắng thứ 8 của Gomez tại Champions League, qua đó, anh vượt mặt Eto’o để trở thành chân sút hàng đầu tại giải đấu danh giá nhất hành tinh này.

1-0 là kết quả sau cùng của trận đấu. Như vậy, cũng giống như Milan và Roma, Inter sẽ phải làm hết sức mình nếu muốn gỡ gạc thể diện cho bóng đá Italia ở đấu trường châu lục, đồng thời mở ra cho mình một con đường sống.
Kết quả lượt đi vòng 1/8 Champions League


Nhạc Dương

Bình luận
vtcnews.vn