Rooney lập công trở lại, MU đoạt vé dự knock-out

Thể thaoThứ Năm, 25/11/2010 06:32:00 +07:00

(VTC News) - Penalty đã giúp Sir Alex cười tươi trước trò cũ Walter Smith, còn Rooney cũng đã được "giải khát" sau một thời gian dài im tiếng.

(VTC News) - Phải nhờ tới penalty thì Sir Alex mới có thể vượt qua được một hàng phòng ngự được bố trí kín kẽ của học trò cũ Walter Smith. Còn Rooney có một pha ăn mừng hết sức “hoang dã” mà chúng ta từng được thấy.


Đúng là Sir Alex Ferguson đã không tung ra đội hình mạnh nhất cho chuyến về thăm quê, trong đó cặp Vidic - Ferdinand và cả 2 vị trí hậu vệ biên đều có sự thay đổi. Chỉ có hàng công là có cả Rooney lẫn Berbatov, những người có điểm chung là đang cần lấy lại cảm giác ghi bàn.

Berbatov đã suýt nữa mở màn trận đấu một cách hoàn hảo cho MU khi anh bị Steven Davis phạm lỗi trong vòng cấm ngay phút thứ 2, thế nhưng trọng tài lại lắc đầu. Thế trận trong 30 phút đầu tiên không hoàn toàn nghiêng hẳn về phía đội khách khi Rangers dù phải đá với 5 hậu vệ do sự rách nát của tuyến này vẫn tạo được vài pha bóng nguy hiểm, trong đó có pha băng vào đưa bóng vọt xà của Kenny Miller ở phút 16. 9 phút sau Berbatov cũng đáp trả với cú ngả người đánh đầu bị McGregor đẩy ra.

Berbatov uy hiếp khung thành Rangers với cú đánh đầu.

Gần cuối hiệp 1, Quỷ Đỏ đẩy nhanh tốc độ tấn công và Rooney suýt chút nữa đã “giải đen” với cú đánh đầu đập trúng xà ngang khung thành của McGregor sau quả treo bóng khá tốt của Fabio.

Xà ngang từ chối nỗ lực của Rooney.

Bước sang hiệp 2, thế trận lúc này hầu như thuộc về MU khi họ liên tiếp tấn công và tấn công, hoàn toàn vượt trội so với đối thủ với tỷ lệ kiểm soát bóng 61-39. Mặc dù vậy các học trò của Sir Alex suýt nữa thủng lưới ở phút 57. Từ một pha phản công bên phía đội bóng áo xanh, Evans và Van der Sar không hiểu ý nhau khiến Steven Naismith thoát người kèm và tung cú dứt điểm thẳng vào khung thành, nhưng thủ môn người Hà Lan đã phản xạ kịp thời.

Càng về cuối trận, Walter Smith chỉ đạo các học trò chơi chậm dần và tìm cách câu giờ để mong tiếp tục kiếm điểm trước đội bóng của ông thầy cũ, nhưng mưu sự tại nhân thành sự tại… chân. Phút 85, Fabio đón quả treo bóng của Ryan Giggs trong vòng cấm và bị Steven Naismith đạp trúng vào mặt. Một tình huống ực kỳ rõ ràng và không chút ngần ngại, trọng tài chỉ tay vào chấm 11m yêu cầu một quả phạt đền cho MU kèm theo chiếc thẻ vàng cho Naismith. Và tất nhiên, người “đói” nhất trong các cầu thủ MU, Wayne Rooney được giao đá quả phạt đền này và “gã Shrek” đã không mắc sai lầm nào.

Thành công trên chấm phạt đền, Gã Shrek đã hết "đói".

Chiến thuật bị phá sản, Rangers vội vàng tấn công bằng việc tung chân sút rất quen mặt ở Premier League James Beattie vào sân. Tuy nhiên hàng thủ và nhất là cặp Smalling - Evans đã chơi vô cùng tập trung để bảo toàn tỷ số, trong đó có 2 cơ hội dứt điểm trong vòng 16m50 ở 3 phút bù giờ của “tội đồ” Steven Naismith và Richard Foster. Tất cả đều đã bị cản phá bởi sự lăn xả của 2 cầu thủ trẻ này, và Quỷ Đỏ đã kịp rời Scotland với 3 điểm.

Vẻ đắc thắng của Sir Alex.

Trong trận đấu cùng giờ của bảng C, Valencia đã “đánh tennis” với Bursaspor khi nã tới 6 bàn vào lưới của thủ môn tội nghiệp Ivankov. Roberto Soldado lập cú đúp, Juan Mata thành công trên chấm phạt đền, các bàn còn lại do công của Joaquin, Aritz Aduriz và Dominguez. Batalla gỡ thể diện với bàn thắng duy nhất cho CLB xứ Thổ ở Champions League lần này.

Valencia "đánh tennis" với Bursaspor tại Mestalla.

Như vậy cục diện bảng đấu đã được an bài với ngôi đầu của MU cùng 13 điểm, Valencia đứng thứ 2 với 3 điểm ít hơn. Rangers đã hết hy vọng đi tiếp khi chỉ có được 5 điểm, còn Bursaspor là một trong 2 đại diện (cùng với Zilina) rời Champions League mà không có nổi điểm nào.

Quả phạt đền thành công và pha ăn mừng hoang dã của Rooney.

Đội hình thi đấu
Rangers (5-4-1):
Allen McGregor - Kirk Broadfoot, David Weir, Steven Whittaker, Richard Foster, Steven Davis - Lee McCulloch, Kyle Hutton (Beattie 88’), Vladimir Weiss (Fleck 79’), Steven Naismith - Kenny Miller.
MU (4-4-2): Edwin Van der Sar - Fabio, Johnny Evans, Chris Smalling, John O’Shea - Nani (Obertan 77’), Paul Scholes (Anderson 67’), Michael Carrick, Ryan Giggs - Wayne Rooney, Dimitar Berbatov (Hernandez 77’).

Bàn thắng: Rooney (87’)

Kết quả: MU thắng 1-0

Kết quả vòng bảng Champions League

Bảng A
Inter Milan 1 - 0 FC Twente
Tottenham 3 - 0 Werder Bremen

Bảng B
Hapoel Tel Aviv 3 - 0 Benfica
Schalke 3 - 0 Lyon

Bảng C
Rangers 0 - 1 MU
Valencia 6 - 1 Bursaspor

Bảng D
Rubin Kazan 1 - 0 FC Copenhagen
Panathinaikos 0 - 3 Barcelona


Hoàng Quân

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UH gửi 1405 (10.000đ/tin) hoặc UH gửi 1409 (18.000đ/tin) của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã hành động thiết thực để cứu trợ đồng bào miền Trung ruột thịt.


Bình luận
vtcnews.vn