Vì sao cả châu Âu lên "cơn sốt Kaka"?

Thể thaoThứ Sáu, 31/12/2010 07:57:00 +07:00

(VTC News) - Đang nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương gặp phải trước mùa giải, nhưng Kaka vẫn đang được các ông lớn của bóng đá Châu Âu mời gọi. Lí do là đây!

(VTC News) - Từ 2 người khổng lồ thành Milano là Inter và AC Milan đến các đại gia Manchester United và Chelsea ở xứ sở sương mù, tất cả đều đang gồng mình bước vào cuộc chạy đua để giành được chữ ký của Kaka, tiền vệ người Brazil đang phải nghỉ thi đấu dài hạn để điều trị chấn thương. Tại sao một gã "thương binh" và không còn nằm trong kế hoạch của "Người đặc biệt" Mourinho lại được được quan tâm đặc biệt đến vậy? Hãy nhìn những clip dưới đây, hẳn bạn sẽ biết lý do.

Những màn trình diễn xuất sắc ở tuổi đôi mươi trong màu áo Sao Paulo đã khiến anh nhận được sự chú ý đặc biệt.


Anh luôn có những pha đột phá và dứt điểm mang phong cách rất đặc trưng.


Những cú bứt tốc cực nhanh cũng là một sở trường của tiền vệ điển trai này.


Mỗi khi có bóng, Kaka luôn là nỗi khiếp sợ của hàng hậu vệ đối phương.


Đơn giản là bởi, anh sở hữu những kỹ năng mà hiếm cầu thủ nào khác có được.


Kỳ chuyển nhượng mùa đông mùa giải 2008-2009, "Gã nhà giàu mới nổi" Manchester City đưa ra cái giá khổng lồ 200 triệu USD để có được chữ ký của Kaka. Nhưng sau rất nhiều suy nghĩ và đắn đo, anh đã chọn ở lại với Milan, trong niềm vui vô bờ của các tifosi đội bóng áo sọc đỏ đen. Hình ảnh cầu thủ người Brazil cầm chiếc áo thi đấu của Milan vẫy ra ngoài cửa sổ trước rất đông cổ động viên và phóng viên báo chí đã trở thành một trong những khoảnh khắc ấn tượng nhất năm ngoái.

Câu chuyện tình yêu bên ô cửa sổ.

Năm 2008, anh bỏ Milan chuyển đến Real Madrid với tham vọng trở thành một phần của Dải thiên hà 2.0. Một buổi lễ ra mắt hoành tráng và cực kỳ ấn tượng với những người tham gia.

Tại Real, Kaka cùng với Ronaldo, Higuain lập thành bộ ba sát thủ trên hàng công của đội bóng áo trắng. Nhưng thật không may, khi anh chưa kịp giành được danh hiệu nào cùng Real thì đã dính phải một chấn thương quái ác, khiến anh phải rời xa sân cỏ trong vòng 3-4 tháng. Mourinho đã bật đèn xanh cho anh ra đi, nhưng đâu sẽ là bến đỗ mới của tiền vệ này?

Chí Thiện
Bình luận
vtcnews.vn