Real - Milan: Oan gia ngõ hẹp

Thể thaoThứ Ba, 19/10/2010 07:28:00 +07:00

(VTC News) - Người xưa nói “anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn”. Trong bóng đá, nhiều khi không cần phải chờ một thời gian lâu như thế. Milan và Real là ví dụ.

(VTC News) - Có quá nhiều điều để nói về trận đấu giữa Real Madrid và AC Milan vào rạng sáng ngày mai, như họ là hai đội bóng giàu thành tích nhất ở Champions League với tổng cộng 16 chức vô địch; Robinho sẽ quay trở lại nơi đã “đốt cháy” giấc mơ trời Âu của anh; “người đặc biệt” sẽ một lần nữa giáp mặt với cậu học trò cũ đầy cá tính Ibrahimovic,… Thế nên, trước giờ khai cuộc cả HLV Jose Mourinho lẫn Massimiliano Allegri đều dùng từ “đặc biệt” để nói về trận đấu này.

Người xưa có câu “anh hùng trả thù 10 năm chưa muộn”, nhưng trong bóng đá, nhiều khi người ta không cần phải chờ một thời gian lâu như thế để thực hiện điều ước mong. Năm ngoái, với binh hùng tướng mạnh, Real của Pellegrini ngạo nghễ đón tiếp một Milan “non choẹt” của Leonardo. Nhưng rút cuộc, Club Blanco vẫn phải nhận một trận thua bẽ mặt 2-3 ngay trên thánh địa Bernabeu khiến nhiều người không thể tin nổi vào những gì đã diễn ra.

Năm ngoái, Milan đã xuất sắc đánh bại Real ngay tại Bernabeu.

Một năm sau, số phận lại đưa đẩy họ đến với nhau. Bây giờ, cả hai đã có sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo cũng như quân số thi đấu dưới sân. Song khát khao đánh bại đối thủ cùng đẳng cấp luôn được nối tiếp từ “đời này đến đời khác”.

Jose Mourinho, với nhiệm vụ đưa về chức vô địch lần thứ 10 cho Real đang làm tốt công việc của mình, cho dù hồi đầu mùa giải ông gặp phải không ít chỉ trích và nghi ngờ vì những trận thắng có tỷ số 1-0.

Tính đến trước trận đấu này, đoàn quân của “người đặc biệt” chưa để thua một trận đấu nào. Ở La Liga, sau 7 vòng đấu, Club Blanco thắng 5 trận, hòa 2, ghi được 16 bàn thắng và để thủng lưới 3 lần. Thế nên, ở giải quốc nội, Real đang được xem là bóng xuất sắc nhất, với thành tích ghi nhiều bàn nhất, để lọt lưới ít nhất và tất nhiên là số điểm cũng cao nhất. Còn tại đấu trường châu Âu, Real cũng đang chễm chệ ngồi ở ngôi đầu bảng G, với 2 trận toàn thắng.

Nhưng bây giờ Real đã có Jose Mourinho.

Nhưng điều quan trọng là vị huấn luyện viên người Bồ đã tìm ra được đội hình thi đấu tối ưu nhất cho Real. Trong khi các học trò mới của ông cũng đã tìm lại được sự tự tin vốn có để hòa chung “nhịp đập” cùng với lối chơi của toàn đội. Trong số này phải kể đến sự tỏa sáng rực rỡ của Mesut Ozil và Cristiano Ronaldo.

Tiền vệ trẻ người Đức đang làm tốt nhiệm vụ của một tiền vệ công khiến nhiều Madridistas chẳng còn nhớ nhung gì Kaka. Trong khi cầu thủ đắt giá nhất thế giới đã “nổ súng tằng tằng” ở những vòng đấu gần đây.
Hiện Ronaldo đã có 6 bàn thắng sau 7 vòng quay của La Liga để dẫn đầu danh sách các ứng viên có khả năng giành Pichichi. Bên cạnh đó, CR7 còn sắm vai trò của một tiền vệ kiến thiết tài ba, với 5 đường chuyền tạo điều kiện cho đồng đội lập công.

Năm ngoái, sau khi Real để thua Milan, không ít người đã viện đến lý do Cristiano Ronaldo không thể thi đấu vì chấn thương. Thế nên, ở trận đấu sắp tới, tiền vệ người Bồ được đặt kỳ vọng rất nhiều trong việc giúp Club Blanco phục hận cho trận thua bẽ mặt ở mùa giải trước.

Ronaldo đã tìm lại được cảm giác ghi bàn.

Về phía Milan, cũng giống như Jose Mourinho, HLV Massimiliano Allegri đã tạo được dấu ấn trên băng ghế chỉ đạo mà minh chứng rõ nét là vị trí thứ 2 của Rossoneri trên BXH Serie A sau 7 vòng đấu. Trong khi tân binh Ibrahimovic và Robinho đã bắt đầu tìm được tiếng nói chung với những người cũ như Pato hay Ronaldinho.

Có thể những sự kết hợp này còn cần thời gian để kiểm chứng, nhưng trong một trận đấu cụ thể mọi thứ luôn có thể xảy ra. Chẳng ở đâu xa, năm ngoái, Pato đã lập cú đúp vào lưới Iker Casillas, góp công lớn vào chung cuộc 3-2 của Milan. Trong khi Ibrahimovic đã sút tung lưới Real ở trận Siêu kinh điển khi tiền đạo người Thụy Điển còn khoác áo Barcelona. Còn ai nữa? xin thưa đó là Ronaldinho, cầu thủ đã không ít lần khiến các cổ động viên của phải Real câm lặng với những pha đi bóng và sút bóng thần sầu khi anh còn thi đấu ở Tây Ban Nha.

Robinho đặt quyết tâm phục hận đội bóng cũ.

Giả sử ở trận đấu tới, cả 3 cầu thủ này đều phát huy được hết khả năng thì không biết lưới của Real sẽ phải rung lên bao nhiêu lần?!

Trong quá khứ Jose Mourinho đã 4 lần đối đầu với Milan và chiến thắng đang tạm nghiêng về vị chiến lược gia người Bồ với tỷ số 3-1. Một điểm đáng lưu ý khác nữa là trong 8 năm qua, đội bóng của “người đặc biệt” chưa bao giờ để thua trên sân nhà. Hơn nữa, thông kê lịch sử các cuộc đối đầu với đội bóng Italia ở trên sân Bernabeu đang nghiêng hẳn về phía Real khi đội bóng Hoàng gia giành tới 20 chiến thắng, hòa 2 và thua 6.

Bộ đôi Pato - Ibrahimovic đang có nhiều đóng góp cho Milan.

Nhưng các Milanista không phải quá lo lắng. Thứ nhất, năm ngoái, Rossoneri đã giành chiến thắng ở sân Bernabeu. Thứ hai, thành tích đối đầu giữa Jose Mourinho và Allegri đang ở thế cân bằng khi mỗi người thắng được 2 trận.

Về lực lượng thi đấu, Real sẽ không có được sự phục vụ của hậu vệ Sergio Ramos do chấn thương. Trong khi Ezequiel Garay, Kaká, Raúl Albiol và Sergio Canales cũng lầm vào tình cảnh tương tự. Còn đội khách, nhiều khả năng HLV Allegri cũng không thể tung Thiago Silva vào sân vì vấn đề mắt cá chân mà cầu thủ này gặp phải ở trận đấu với Chievo hồi cuối tuần trước.

Đội hình dự kiến
Real: Casillas; Arbeloa, Pepe, Carvalho, Marcelo; Di María, Xavi Alonso, Khedira, Cristiano Ronaldo; Ozil, Higuaín.
AC Milan: Abbiati; Zambrotta, Nesta, Thiago Silva, Antonini;Gattuso, Pirlo, Seedorf; Ronaldinho, Pato, Ibrahimovic.

Dự đoán: Real thắng 2-1
Lịch thi đấu vòng bảng Champions League 2010/11

Thứ Ba, 19/10
23:30 Spartak Moskva - Chelsea 

Thứ Tư, 20/10
1:45 Olympique Marseille - MSK Zilina
1:45 Arsenal - Shakhtar Donetsk
1:45 AS Roma - FC Basel
1:45 Ajax Amsterdam - Auxerre
1:45 Braga Sporting - FK Partizan
1:45 Bayern Munich - CFR Cluj
1:45 Real Madrid - AC Milan
 
Thứ Năm, 21/10

1:45 Inter - Tottenham Hotspur
1:45 Barcelona - FC Kobenhavn
1:45 Manchester United - Bursaspor
1:45 Glasgow Rangers - Valencia
1:45 FC Twente - Werder Bremen
1:45 Panathinaikos - FC Rubin Kazan
1:45 Schalke 04 - Hapoel Tel-Aviv
1:45 Olympique Lyon - Benfica

Tam Nông

Mọi lúc, mọi nơi mỗi người trong chúng ta đều có thể lập tức giúp đỡ được cho đồng bào miền Trung.

Nhắn tin theo cú pháp đơn giản UHgửi về số 1405 của Cổng thông tin nhân đạo quốc gia là bạn đã đóng góp 10.000 đồng để cứu trợ đồng bào miền Trung.


Bình luận
vtcnews.vn