Valencia - MU: Run rẩy dưới sức nóng 29 độ

Thể thaoThứ Tư, 29/09/2010 01:16:00 +07:00

(VTC News) - Không Giggs, Rooney, nửa sức công phá của MU đã đi đứt. Hàng thủ đã lọt lưới 9 bàn/6 trận. MU đã bắt đầu run sợ từ khi trận đấu chưa bắt đầu.

(VTC News) - Còn chưa đến giờ thi đấu nhưng ai cũng nhận thấy tâm trạng lo lắng như thế nào từ bầy Quỷ Đỏ. Dưới cái nóng 29 độ C của thành phố Valencia.


Không Giggs, không Rooney, một nửa sức mạnh hàng công của MU đã đi đứt. Ở phía dưới, Van der Sar đã lọt lưới 9 bàn chỉ sau 6 trận với quá nhiều bàn thua có lỗi của hàng hậu vệ. Đến Mestalla lúc này quả thực không phải điều mà Sir Alex mong đợi.

Và nếu thường xuyên theo dõi báo giới Anh những ngày qua, đố có ai thấy được dù chỉ một nụ cười trên khuôn mặt của HLV lão làng người Scotland lẫn các học trò của ông. Rõ ràng là lúc này, MU đang run, dù họ đã đến TBN để được thấy cái nóng 29 độ C của thành phố Valencia.

Từ các cầu thủ...

Mất Villa, Silva, Los Che vẫn chơi ấn tượng từ đầu mùa khi vươn lên đứng đầu La Liga với 4 trận thắng. Lạ ở chỗ, thầy trò Unai Emery không có một chân sút thượng thặng nào nhưng vẫn ghi bàn đều đặn từ các vị trí, từ hậu vệ (Maduro), tiền vệ (Joaquin, Pablo, Topal) cho tới cặp tiền đạo (Soldado, Aduriz). Không một ai trong số 6 cái tên trên ghi quá 2 bàn, nhưng sự hiệu quả đã được chứng minh khi họ tỏ ra thính nhạy trước khung thành của những đội đá kiểu tử thủ như Racing, Malaga hay Gijon.

Đến Sir Alex, ít khi thấy họ nở nụ cười.

Vậy thì hàng thủ của Red Devils sẽ phải coi chừng, vì Valencia mùa này thay vì chơi bóng bổng đơn thuần đã tỏ ra biến hóa hơn khi thực hiện lối đá tốc độ và khoét sâu vào 2 biên bằng kỹ thuật của Juan Mata và Joaquin. Trận thắng Gijon cho thấy Unai Emery có nhiều phương án thế nào khi 2 bàn thắng của Topal và Soldado đến từ 2 pha bóng rất khác nhau: Topal bật cao đánh đầu sau quả phạt góc của Fernandes, còn Soldado đón đường căng ngang từ cánh trái của Mata trước khi đệm bóng ấn định tỷ số 2-0 ngay ở phút thứ… 10.

Hạ đẹp Gijon trong 10 phút, Valencia thừa thời gian chuẩn bị tiếp đón MU.

Vắng Wayne Rooney đồng nghĩa MU mất đi một tay săn bàn lợi hại có khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu. Nhưng lúc này có lẽ Rooney cũng không nên được ra sân khi có dấu hiệu đi xuống về mặt phong độ và cả tâm lý. Ngoài Berbatov đã chắc suất, vị trí của Owen đang được xem xét sau khi anh lập công tới 3 lần trong tuần vừa rồi. Ngoài ra, việc Ryan Giggs ngồi chơi xơi nước 2 tuần buộc Fergie đẩy Nani về cánh trái (trước đó ông vừa chuyển anh sang cánh phải sau chấn thương của Antonio Valencia) và có thể sử dụng Park Ji-Sung ở hành lang đối diện.

Nhưng ở phía dưới, Sir Alex đón tin vui khi Michael Carrick bất ngờ trở lại sau chấn thương và có thể có mặt trong đội hình xuất phát đêm nay, thay cho lão tướng Paul Scholes vừa có 90 phút hao sức ở Reebok. Rio Ferdinand sau một thời gian dưỡng thương đã trở lại và sẽ đá chính bên cạnh người đồng đội quen thuộc (và cũng là người lấy đi băng đội trưởng của anh trong thời gian bình phục) Nemanja Vidic.

Mestalla đã trở thành pháo đài bất khả xâm phạm từ 8 tháng nay.

Dù vậy, Mestalla vẫn đang là điểm đến đi dễ khó về đối với không chỉ Quỷ Đỏ thành Manchester, bất chấp việc Valencia mới mất trụ cột Joaquin vì chấn thương ngày hôm qua. Lý do là vì, Valencia đã bất bại tại thánh địa nhiệt đới của mình từ tháng 1 năm nay, trong khi MU mới chỉ giành được 1 chiến thắng trong tổng cộng… 19 lần làm khách tại đất nước xứ bò tót, mà lần duy nhất đó đã từ năm 2002.

Đội hình dự kiến
Valencia (4-4-2): Cesar - Bruno, Ricardo Costa, David Navarro, Jordi Alba - Pablo, Manuel Fernandes, Mehmet Topal, Juan Mata - Aritz Aduriz, Roberto Soldado.
MU (4-4-2): Edwin Van der Sar - Rafael, Rio Ferdinand, Nemanja Vidic, Patrice Evra - Park Ji-Sung, Darren Fletcher, Michael Carrick, Nani - Michael Owen, Dimitar Berbatov.

Dự đoán: Hòa 1-1

Lịch thi đấu và kết quả Champions League
(Click vào từng link để xem bài thuật trận đấu và video bàn thắng)

Thứ Ba, 28/9

Spartak Moskva 3-0 Zilina

Thứ Tư, 29/9
FC Basel 1-2 Bayern Munchen
Roma 2-1 CFR Cluj
Chelsea 2-0 Marseille
Auxerre 0-1 Real Madrid
Ajax 1-1 AC Milan
Partizan Belgrade 1-3 Arsenal
Braga 0-3 Shakhtar

23:30 Rubin - Barcelona

Thứ Năm, 30/9
01:45 Tottenham - Twente
01:45 Inter Milan - Bremen
01:45 Hapoel Tel-Aviv - Lyon
01:45 Schalke 04 - Benfica
01:45 Valencia - Man Utd
01:45 Rangers - Bursaspor
01:45 Panathinaikos - Kobenhavn


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn