Partizan Belgrade - Arsenal: Cao bồi mất súng

Thể thaoThứ Ba, 28/09/2010 07:52:00 +07:00

(VTC News) - Arsenal, những Pháo thủ trứ danh bỗng trở nên tầm thường khi trong tay không còn súng…

(VTC News) - Một cao bồi người Mỹ có nickname The Montana Kid bị kết án treo cổ vì giết hại 7 người. The Montana Kid đã trốn thoát và đào tẩu sang tận Canada. Tại đây, gã cao bồi gây hấn với một người và thách anh ta đấu súng. Nhưng người bị thách đấu lại… không có súng. Sean Rafferty, tên thật của gã cao bồi người Mỹ, không thể tha thứ cho đối thủ và cũng không thể bắn một người không có súng. Thế là, Rafferty tìm mọi cách kiếm một khẩu súng để có thể đấu với gã kia…


Trên đây là cốt truyện bộ phim Gunless (tên tiếng Việt: Cao bồi mất súng) của đạo diễn William Phillips vừa mới được trình chiếu. Một bộ phim hành động kiểu cao bồi miền Tây nước Mỹ nhưng cũng không thiếu những chi tiết hài hước, sảng khoái.

Arsenal có lúc giống như một tay cao bồi mất súng.

Trong vòng một tuần qua, Arsenal, một tay súng thiện xạ từng nhả 12 quả đại pháo vào lưới Blackpool và Braga bỗng chốc trở thành một cao bồi mất súng. Pháo thủ phải nhờ đến một bàn thắng “quái dị” của Fabregas để giành lại một điểm trên sân Sunderland, phải cần thêm 30 phút hiệp phụ và tung Chamakh, Arshavin vào sân để có thể vượt qua Tottenham B ở Carling Cup, trước khi thất thủ ngay trên sân nhà trước West Brom với màn trình diễn được Arsene Wenger mô tả là “chưa bao giờ dở đến thế”.

Chamakh (giữa) không phải là một sát thủ “mắn” bàn thắng.

Chấn thương lãng nhách của Cesc Fabregas và cái mắt cá chân dở chứng của Van Persie đã khiến Arsenal mất đi một nửa sức mạnh. Sự yếu kém về khả năng dứt điểm của Arshavin và tân binh Chamakh là nguyên nhân khiến Arsenal phải trải qua cơn khô hạn bàn thắng mà những khoảnh khắc lóe sáng của Nasri là chưa đủ để tưới tắm. Chamakh khuynh đảo Ligue 1 suốt những năm qua nhưng không thuộc mẫu những tiền đạo “mắn” bàn, trong khi Arshavin vốn không phải một cây săn bàn thực thụ.

Trong bài phát biểu trên trang web chính thức của CLB hôm qua, Wenger đã mô tả cách chơi của Arsenal hôm thứ Bảy tuần trước như một cỗ máy mất điện (The team had no electricity). Arsenal, những Pháo thủ trứ danh bỗng trở nên tầm thường khi trong tay không còn súng.

Những lời chỉ trích cầu thủ của Arsene Wenger sau trận thua West Brom có giúp Arsenal mạnh mẽ hơn?

Đến làm khách của Partizan Belgrade đêm nay, Arsenal mất thêm Manuel Almunia. Theo tiết lộ của Wenger thì thủ thành người Tây Ban Nha đã dính chấn thương trong pha va chạm dẫn đến quả phạt đền cho West Brom. Dẫu sao, Almunia đã không còn giữ được vị trí bất khả xâm phạm nữa. Lukasz Fabianski sẽ bắt chính đêm nay và người đồng hương Ba Lan Wojciech Szczesny mới tuổi đôi mươi sẽ bắt dự bị.

Hậu vệ trẻ Kieran Gibbs cũng kịp thời trở lại sau chấn thương ở trận gặp Tottenham. Sẽ không có nhiều sự điều chỉnh trong sơ đồ xuất phát của Arsenal so với 3 ngày trước. Vấn đề còn lại là những con người ấy “phải tập hợp lại”, theo như lời phát biểu của Wenger.

Sân nhà là một lợi thế lớn của Partizan khi đối đầu với đối thủ mạnh Arsenal.

Đối đầu với Arsenal ở bên kia chiến tuyến chỉ là Partizan Belgrade, đội bóng mới có lần thứ 2 vượt qua vòng loại Champions League (lần trước là ở mùa giải 2003-04). Danh tiếng của đội bóng Nam Tư (cũ) chủ yếu thuộc về quá khứ với việc trở thành đội bóng Đông Âu đầu tiên lọt vào Chung kết Cúp C1 (1966, thua Real Madrid 1-2).

Cho dù Partizan hiện vẫn là vô đối ở Serbia (VĐQG 3 năm liên tiếp và có tổng cộng 22 lần giành Serbian SuperLiga, đồng thời sở hữu kỷ lục 111 bàn thắng/mùa) nhưng họ chỉ còn là một kẻ lót đường mỗi khi bước ra khỏi bán đảo Balkan.

Bởi vậy, bất chấp việc HLV Alexandar Stanojevic có mạnh mồm tuyên bố sẽ khai thác “tử huyệt phòng ngự” của Arsenal, đội trưởng Mladen Krstajic có tự tin về kinh nghiệm dạn dày của mình, Radosav Petrovic trông đợi vào sức mạnh cơ bắp của hàng tiền vệ hay Stefan Savic - người từng tập luyện ở Arsenal đã nói tới vốn hiểu biết về đối thủ thì ai cũng hiểu, vấn đề chỉ là Arsenal sẽ đá thế nào mà thôi.

Đội hình dự kiến
Partizan Belgrade: Stojkovic; Milikovic, Savic, Krstajic, Lazevski; Tomic, Petrovic, Medo, Ilic; Cleo, Iliev.
Arsenal: Fabianski; Eboue, Squillaci, Koscielny, Clichy; Alex Song, Denilson, Nasri, Wilshere; Chamakh, Vela.

Dự đoán: Partizan Belgrade 1-2 Arsenal

18 cầu thủ Arsenal được đăng ký cho trận gặp Partizan Belgrade
21. Lukasz Fabianski
53. Wojciech Szczesny
3. Bacary Sagna
22. Gael Clichy
6. Laurent Koscielny
7. Tomas Rosicky
8. Samir Nasri
11. Carlos Vela
15. Denilson
17. Alex Song
18. Sebastien Squillaci
19. Jack Wilshere
20. Johan Djourou
27. Emmanuel Eboue
23. Andrey Arshavin
29. Marouane Chamakh
28. Kieran Gibbs
46. Henri Lansbury


Nguyễn Đỉnh

Bình luận
vtcnews.vn