2 ông chủ người Mỹ bị cô lập ở Liverpool

Thể thaoThứ Ba, 21/09/2010 11:38:00 +07:00

(VTC News) - Tom Hicks và George Gillett đang bị cô lập tại Anfield, từ CĐV, cầu thủ đến các ngân hàng, không còn ai muốn thân với 2 ông chủ người Mỹ.

(VTC News) - Sức ép từ sự phản đối của CĐV lẫn cầu thủ The Kop khiến vụ mua lại toàn bộ cổ phần của Tom Hicks đã đổ bể và 99% người Mỹ sẽ phải rời khỏi Anfield.


Nghe tin Tom Hicks đang ngồi vào bàn thương lượng với tập đoàn đầu tư Blackstone nhằm đạt được thoả thuận giãn nợ và tiếp tục duy trì quyền sở hữu CLB thêm 2 năm nữa, các CĐV Liverpool đã rất tức giận và phát động một chiến dịch phản đối sự hiện diện của người Mỹ ở Tây Merseyside.

Một nhóm những người hâm mộ trung thành của The Kop mang tên “Tinh thần của Shankly” (đặt theo tên của cố HLV Bill Shankly) đã kêu gọi các nhóm CĐV khác tiến hành tẩy chay mà kế hoạch của họ là giăng biểu ngữ trong những trận đấu với Blackpool và Sunderland sắp tới.

Nhóm "Tinh thần của Shankly" phát động chiến dịch bài Mỹ.

Trên trang web của nhóm này viết: “Chúng tôi đã không còn tin vào họ (2 ông chủ người Mỹ) nữa. Mọi hành động chống đối trực tiếp sẽ được thực hiện trong tương lai mà mục tiêu cuối cùng là đưa CLB thoát khỏi vòng xoáy suy thoái mà họ đã mang đến. Bất kể Liverpool có giành thắng lợi trong trận đấu tiếp theo hay không, các CĐV cũng sẽ tổ chức tẩy chay. Cần phải loại bỏ những người sở hữu CLB hiện tại càng sớm càng tốt”.

Trong phòng thay đồ, Pepe Reina và Fernando Torres, 2 trong số ít những ngôi sao còn bám trụ lại tại CLB đã góp một tay vào chiến dịch phản đối người Mỹ bằng việc tuyên bố sẽ ra đi một khi Tom Hicks còn ở lại. “Họ đã từng hứa sẽ chu cấp tiền để mua sắm và tăng cường lực lượng cho chúng tôi đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng SVĐ mới, nhưng tất cả chỉ là những lời nói suông. Chừng nào còn họ ở đây, chúng tôi sẽ ra đi”.

Reina và Torres dọa ra đi nếu còn phải nghe những lời hứa hão.

Theo tin mới nhất từ cuộc đàm phán, Blackstone đã từ chối thỏa thuận tái đầu tư vào khoản nợ của Tom Hicks. Dự tính của nhà tư bản quê Texas là giành được một khoản vay hỗ trợ từ Blackstone nhằm thanh toán số tiền nợ 237 triệu bảng của Ngân hàng Hoàng gia Scotland RBS (đáo hạn ngày 6/10/2010), đồng thời mua đứt toàn bộ số cổ phần của ông bạn George Gillett có trị giá 75 triệu bảng để sở hữu hoàn toàn Liverpool.

Tuy nhiên Blackstone đã từ chối đề nghị của Hicks mà một phần rất lớn, được chính một thành viên của Blackstone tiết lộ, là do tác động từ chiến dịch bài trừ người Mỹ của các CĐV sân Anfield. Mặc dù gói tài chính 280 triệu bảng là một lời đề nghị không đến nỗi nào, nhưng Blackstone hoàn toàn không tin tưởng Tom Hicks do sự đi xuống trong thời gian gần đây của chuỗi cửa hàng bán lẻ mà Hicks gây dựng tại Mỹ, và một phần cũng bởi cung cách làm việc “ăn không nói có” của ông kể từ khi mua lại CLB.

"You're NOT welcome here"("Các ông không được chào đón tại đây!")


Theo tờ The Guardian, thương gia người Hoa Kenny Huang sau một thời gian im hơi lặng tiếng từ vụ mua hụt Liverpool đã bí mật trở lại và đang thương lượng nhằm mua lại CLB sau ngày 6/10 với mức giá rẻ dưới dạng tài sản tịch biên của RBS. Không rõ thông tin này chính xác bao nhiêu, nhưng đó sẽ là một nước cờ khôn khéo của bất kỳ ai đang có ý định mua Liverpool lúc này.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn