Real tính "đục nước béo cò" để cuỗm Rooney

Thể thaoThứ Hai, 13/09/2010 02:38:00 +07:00

(VTC News) - MU một lần nữa có khả năng trở thành “mỏ vàng” để Real “đào bới” khi họ đưa chân sút chủ lực Wayne Rooney vào tầm ngắm.

(VTC News) - Sau khi chiêu mộ thành công Cris Ronaldo một năm trước, Real một lần nữa có khả năng biến MU thành “mỏ vàng” khi họ đưa chân sút chủ lực Wayne Rooney vào tầm ngắm.


Cựu thần đồng của Everton đang trong tâm trạng rối bời sau khi liên tiếp những rắc rối trong cuộc sống cá nhân của anh bị báo chí phanh phui khiến cô vợ Coleen giận mang cậu con Kai về nhà bố mẹ ở, còn Sir Alex thì đày anh lên băng ghế dự bị với lý do “bảo vệ trước những hành động thù địch” nhưng có ẩn ý trừng phạt chân sút trẻ này.

Và trước những diễn biến từ nước Anh, vẫn như thường lệ, Real lại mò sang để phá đám. Tờ The People trích dẫn một nguồn tin giấu tên từ Bernabeu cho biết Kền kền trắng đang có ý định “cuỗm” Rooney khỏi Old Trafford giống như cách mà họ đã làm với David Beckham trước kia.

"Nếu Rooney đã chán bóng đá Anh, tại sao không tới TBN?"

Đích thân chủ tịch Florentino Perez đã cho biết: “Real sẵn sàng chi 65 triệu bảng để được sở hữu tiền đạo hay nhất nước Anh. Một vụ chuyển nhượng như vậy không phải là bất khả thi. Trước đây dư luận đều cho rằng David Beckham và Cristiano Ronaldo sẽ không thể rời Old Trafford. Nhưng các bạn thấy đấy, không điều gì là không thể”.

Năm 2003, sự cố “giày bay” đã khiến quan hệ giữa David Beckham và Sir Alex Ferguson rạn nứt và dẫn đến sự ra đi của siêu sao điển trai này sau 12 năm gắn bó. Mùa hè năm 2009, Cristiano Ronaldo cũng ra đi sau khi đã có tất cả cùng MU và anh đã lập kỷ lục chuyển nhượng khi tới Madrid với giá 80 triệu bảng.

Đầu hè 2010 cũng đã có tin đồn Jose Mourinho muốn chiêu mộ Rooney nhưng sau đó đã bị phủ nhận. Nhưng “Người đặc biệt” rất hâm mộ tài năng của R10 và không loại trừ, Rooney sẽ thấy chán nản vì cuộc sống ở nước Anh mà chuyển sang Tây Ban Nha thi đấu.


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn