Thụy Sĩ - Anh: Trong cơn bão chấn thương và scandal sex

Tổng hợpThứ Ba, 07/09/2010 07:08:00 +07:00

(VTC News) - Đến Basel, ĐT Anh không những phải dè chừng trước đội chủ nhà khó xơi mà còn phải e ngại... báo giới quê nhà, những kẻ đang trực đâm sau lưng họ.

(VTC News) - Những dòng sự kiện gần đây của tuyển Anh quả thực rất trái chiều. Capello đã tìm ra công thức kết hợp Defoe và Rooney, giúp Anh đại thắng Bulgaria 4-0. Nhưng liền sau đó là chấn thương của Michael Dawson và đặc biệt là vụ Rooney bị phanh phui quan hệ với gái làng chơi.


Tuyển Anh đang ở phong độ cao sau khi chơi một trận khá thuyết phục trước đối thủ đến từ Đông Âu bằng sơ đồ 4-4-2, sơ đồ đã bị chỉ trích khi Anh thất bại tại World Cup 2010. Họ rất thành công khi triển khai lối chơi nhanh và dùng nhiều những đường chuyền ngắn có độ chính xác cao trong các pha phản công chứ không còn dùng bài bóng bổng quen thuộc. 2 bàn thắng xuất phát từ các pha phản công của Defoe là ví dụ điển hình.

Chiến thắng "4 sao" trước Bulgaria mang lại nhiều dấu hiệu tích cực cho Tam Sư.

Thế nhưng sau thắng lợi này, Tam Sư liên tiếp gặp phải rắc rối về chuyên môn lẫn vấn đề ngoài đường pitch. Đầu tiên, trung vệ Michael Dawson, người chơi cặp với Phil Jagielka thay cho Ferdinand và Terry đã bị rách dây chằng sau 56 phút trên sân. Một nỗi lo rất lớn cho Capello khi Jagielka và người đóng thế Gary Cahill tỏ ra không ăn ý với nhau.

Và thứ 2, câu chuyện đang trở thành đề tài quan tâm trên khắp các mặt báo ở Anh và cả ở… Việt Nam, đó là vụ Wayne Rooney quan hệ với gái mại dâm trong thời gian cô vợ Coleen có bầu bị phanh phui. Một sự kiện như vậy sẽ dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích giống như câu chuyện giữa Terry – Bridge trước đây, và sẽ ảnh hưởng không ít tới tâm lý của R10.

Vụ "ăn vụng" của Rooney đang vô hình chung tạo sức ép lên các học trò của Fabio Capello.

Mặc dù vậy, Don Fabio đã tỏ ra rất dứt khoát. Ông quyết định không gọi bổ sung cho vị trí trung vệ, đồng thời tuyên bố Rooney vẫn tiếp tục đá chính bên cạnh Jermaine Defoe trong trận làm khách tại Basel đêm nay. Ngoài ra cũng sẽ có một số thay đổi khác. Scott Carson không thể thi đấu do chuyện gia đình sẽ được thay bằng thủ thành trẻ Scott Loach đến từ Watford. Theo Walcott chỉ chơi ở mức trung bình ở trận gặp Bulgaria sẽ phải nhường chỗ cho Adam Johnson.

Đối thủ đêm nay của Fabio Capello là một lão làng trong giới HLV. Ottmar Hitzfeld sở hữu bộ sưu tập danh hiệu còn lớn hơn cả Capello với 2 chức vô địch Champions League ở 2 CLB khác nhau (Dortmund và Bayern). Thụy Sĩ cũng được coi là bài thuốc thử đáng gờm hơn Bulgaria vì họ là đội duy nhất đánh bại được Tây Ban Nha tại mùa hè Nam Phi.

Nhưng tình hình nhân sự của đội tuyển xứ đồng hồ khiến cán cân chênh lệch với các vị khách càng lớn hơn. Hai trụ cột là Diego Benaglio trong khung gỗ và nhạc trưởng Tranquillo Barnetta đều vắng mặt vì lý do cá nhân hoặc bị ốm. Trung vệ Senderos cũng sẽ không tham gia vì dính chấn thương nhẹ. Mọi hy vọng của Hitzfeld sẽ được đặt lên cặp tiền đạo một già một trẻ Alexander Frei và Eren Derdiyok, người đã sút tung lưới Ba chú sư tử cách đây 2 năm.

Ottmar Hitzfeld sẽ phải trông cậy rất nhiều vào Frei (trái) và Derdiyok.

Tất nhiên, chừng đó có thể là chưa đủ để khiến đoàn quân xứ sương mù e sợ. Khi mà tất cả các nhà cái đều tin rằng người Anh sẽ thắng, Fabio Capello chỉ cần hy vọng vào 2 điều: Gary Cahill có lần thứ 2 khoác áo tuyển hoàn hảo, và Rooney có thể kiến tạo hoặc trực tiếp ghi bàn để tạm thời đánh tan những dư luận ồn ào sau lưng anh.

Để giành chiến thắng, đầu tiên Anh phải vượt qua được chính mình, trước khi chiến thắng nốt Thụy Sĩ và… báo chí, đối thủ thứ 2 của họ trong trận đấu này.

Đội hình dự kiến
Thụy Sĩ (4-4-2): Wolfli - Lichsteiner, Grichting, Von Bergen, Ziegler – Degen, Inler, Fernandes, Shaqiri – Derdiyok, Frei.
Anh (4-4-2): Joe Hart - Glen Johnson, Jagielka, Cahill, Ashley Cole – Adam Johnson, Gerrard, Barry, Milner – Rooney, Defoe.

Dự đoán: Anh thắng 1-0


Hoàng Quân

Bình luận
vtcnews.vn