(VTC News) - Nếu đáng bại Ateltico đêm nay, Inter sẽ có danh hiệu thứ 5 trong mùa giải để tiệm cận tới "cú ăn 6" mà Barca thiết lập 1 năm trước.
(VTC News) - Không còn Mourinho trên băng ghế huấn luyện, song thật khó để kiếm được một đội bóng có thể ngăn chặn bước tiến của Inter ở thời điểm này.
Mục tiêu của Moratti khi đưa Benitez về Giuseppe Meazza là rất rõ ràng. Vị HLV người Tây Ban Nha không tới để xóa bỏ cái bóng quá lớn của Mourinho mà là tận dụng triệt để đội ngũ chiến thắng tại đây để giành cú “ăn sáu” vĩ đại cũng như bảo vệ thành công ngôi vương tại đấu trường Champions League.
Inter Milan sẽ có danh hiệu thứ 5 trong năm 2010
Tính đến thời điểm này thì Inter đang đi đúng con đường mà họ đã vạch sẵn. Cuộc lội ngược dòng thần kỳ trước Roma hôm thứ bảy đã giúp Nerazzurri khắc tên mình vào bảng vàng Siêu Cúp Italia, sau gần một năm gián đoạn. Danh hiệu thứ 4 trong năm 2010 khẳng định họ là ông vua của đấu trường quốc nội. Và giờ, họ cần thêm một chiến thắng nữa để thống trị nốt châu Âu trong bàn tay của mình. Địa điểm: sân St Louis II (
Monaco
), đối thủ: Atletico Madrid- đương kim vô địch Europa League.
Thực tế thì Inter chưa phải là một cỗ máy bất khả chiến bại. Roma đã cho thấy, dù luôn ở trạng thái “khánh kiệt” về đội hình, họ vẫn đủ sức là đối trọng của Nerazzurri ít ra là trong cuộc chiến chỉ kéo dài có 90 phút. Tâm lý thi đấu thoải mái, sự già giơ của từng vị trí cũng như cảm hứng thăng hoa là thứ vũ khí tối thượng của Roma mà bất cứ đối thủ nào của Inter cũng cần học hỏi. Song để đánh đổi lấy điều ấy là biết bao nỗi giày vò của thất bại và đắng cay nơi đầu lưỡi, thử hỏi, có đội bóng nào ở châu Âu đủ sức vươn tới “cảnh giới” đó ?
Nhìn vào những gì đang xảy ra ở Vicente Calderon thì câu trả lời chắc chắn là không. Bao năm qua, lối chơi của họ vẫn vậy. Hàng thủ và tuyến tiền vệ trung tâm chỉ làm nhiệm vụ thu hồi bóng đơn thuần, còn bàn thắng đành phó mặc cả cho bộ đôi Aguero, Diego Forlan.
Hay Atletico Madrid sẽ hoàn tất một năm vàng của bóng đá Tây Ban Nha?
Công thức chiến thắng ấy từng "giúp" đội bóng áo sọc đỏ trắng vừa thi đấu ở Champions League, vừa nỗ lực... trụ hạng ở Liga. Đến vòng 11, Atletico đứng vị trí thứ… 18, chỉ thắng 1/11 trận và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 9 nhưng vẫn kịp có mặt ở trận chung kết Europa League. Cuộc rượt đuổi tỉ số ngoạn mục với Fulham càng chỉ rõ sự phụ thuộc của Quique Flores vào Diego Forlan, chân sút đã ghi tới 28 bàn cho đội trong mùa giải vừa qua. Giờ đây, niềm tin của họ vẫn sẽ gọi tên ngôi sao sáng nhất của World Cup 2010. Cảm hứng Nam Phi biết đâu đấy sẽ làm nên một điều kì diệu trên mảnh đất của những vòng quay may mắn ?
Nhưng Benitez thì còn lạ gì Forlan. Chính cầu thủ người
Uruguay
đã ghi bàn loại
Liverpool
của ông khỏi bán kết Europa League ngay tại thánh địa Anfield, góp phần làm nên mùa bóng thất bại toàn diện của The Reds. Tuy nhiên, cũng vì thế mà Rafa nên cảm ơn Forlan. Bởi nhờ vậy mà ông có cơ hội trở thành vị thuyền trưởng của đội bóng xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Và “vua đấu cúp” sẽ chứng minh mình “mang ơn” thành
Madrid
đến mức nào.
Đội hình dự kiếnInter Milan: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Samuel, Chivu; Cambiasso, Zanetti; Eto’o, Sneijder, Pandev; Milito.Atletico Madrid:De Gea; Ujfalusi, Dominguez, Godin, Filipe; Reyes, Assuncao, Tiago, Simao; Forlan, Aguero.
Thưa quý độc giả, Báo điện tử VTC News mong nhận được sự ủng hộ của quý bạn đọc để có điều kiện nâng cao hơn nữa chất lượng nội dung cũng như hình thức, đáp ứng yêu cầu tiếp nhận thông tin ngày càng cao. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả luôn đồng hành, ủng hộ tờ báo phát triển. Mong nhận được sự ủng hộ của quý vị qua hình thức:
Bình luận