Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
"Mất Mourinho, Serie A mất đi một nhân cách đặc biệt"
16/08/2010 11:25
(VTC News) - Huấn luyện viên Claudio Ranieri vừa thổ lộ rằng ông cảm thấy hối tiếc khi Jose Mourinho không còn là một phần của Serie A.
Trong hai mùa bóng ở Italia, Mourinho đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét ở Serie A. Trên sân cỏ, Inter Milan của “người đặc biệt” đã đạp phăng mọi đối thủ để hai lần liên tiếp bước lên ngôi vị cao nhất của bóng đá đất nước hình chiếc ủng. Còn ở bên ngoài sân, chiến lược gia người Bồ đã không ít lần khiến các đồng nghiệp cùng các quan chức bóng đá cảm thấy nóng mặt khi có những phát ngôn đầy ngạo mạn.
 |
Ranieri (phải) cảm thấy nhớ Jose Mourinho.
|
Thậm chí vị huấn luyện người Bồ từng cả gan gọi một số nhà báo ở Italia là “những con điếm trí thức”. Vì thế, với nhiều người, Mourinho trông rất chướng tay gai mắt. Nhưng với “người đặc biệt” thì điều đó chẳng hề gì, đơn bởi đó là nét tính cách riêng có ở ông, khó có thể nhầm lẫn với một vị huấn luyện viên nào khác trong làng bóng đá thế giới.
“Tôi nhớ Mourinho. Bóng đá Italia đã mất đi một nhân cách đặc biệt. Mourinho hay tấn công tôi vì ông ấy e sợ Roma. Tất nhiên là tôi cũng phản ứng lại, nhưng bây giờ ông ấy đã ra đi, Benitez đến dẫn dắt Inter. HLV người Tây Ban Nha không có những tính cách như Mourinho. Tôi nghĩ ông ấy cũng giống như nhiều chiến lược gia người Italia khác”, Claudio Ranieri tâm sự trên Corriere dello Sport.
Trong quá khứ “người đặc biệt” đã không ít lần chê bai “gã thợ hàn” là con người đầu đã bạc nhưng chẳng giành lấy nổi một danh hiệu lớn, dù đã làm việc ở nhiều đội bóng có tên tuổi như Valencia, Chelsea hay Juventus. Song với tính cách hiền lành của mình, Ranieri thường bỏ ngoài tai những lời lẽ của Mourinho, đồng thời không ngần ngại mời vị huấn luyện viên người Bồ cùng đi ăn tối.
Song Mai (tổng hợp)