Thứ Bảy, ngày 26 tháng 5 năm 2012
Đường dây nóng VTCNews: 01255 911 911
Không Robben - Sneijder, Hà Lan nhẹ nhàng vượt Mexico
27/05/2010 06:25
(VTC News) - Không Robben và Sneijder, nhưng Hà Lan vẫn triển khai được một lối chơi tấn công khá phóng khoáng, và hai bàn thắng đến với họ trong hiệp một như một hệ quả tất yếu. Tuy nhiên, để có thể cạnh tranh chức vô địch với các ứng cử viên khác, Hà Lan cần phải gia cố độ chắc chắn ở hàng thủ. (Xem video clip bàn thắng)
Một trận cầu mang tính chất giao hữu và thử nghiệm đội hình song HLV hai đội đều tung ra những cầu thủ tốt nhất. Bên phía Hà Lan, trên hàng tiền đạo, D.Kuyt cùng Van Persie hợp thành bộ đôi tấn công. Đá hộ công cho bộ đôi tiền đạo này là tiền vệ đang chơi cho Real Madrid, Van der Vaart. Trong khi đó, Mexico cũng chơi với sơ đồ chiến thuật 2 tiền đạo. Ở trục giữa, “lão tướng” Blanco đảm nhận nhiệm vụ cầm trịch trận đấu.
 |
Trận đấu diễn ra với nhiều pha bóng đáng chú ý. (Ảnh: Reuters)
|
Trận đấu diễn ra nhanh và hấp dẫn ngay từ đầu. Hà Lan là đội chơi nhanh và nhỉ hơn về mặt thế trận so với Mexico. Các pha tấn công của những “Người Hà Lan bay” khá đa dạng, từ cánh đến trung lộ và sút xa, đồng thời sử dụng kỹ thuật điêu luyện của từng cá nhân để khoan phá hàng thủ Mexico.
Ngay phút thứ 3, Ibrahim Afellay khéo léo đi bóng, dùng động tác giả vượt qua 3 hậu vệ đối phương, tung cú sút đẹp mắt song không thắng được thủ thành Ochoa. Chừng 5 phút sau đến lượt Van der Vaart “nã đại bác” tầm xa đưa bóng đi chạm cột dọc khung thành Mexico.
Tấn công mãi rồi bán thắng cũng đến. Phút thứ 17, bên cánh trái, Van der Vaat tạt bóng loại toàn bộ hàng thủ Mexico, đưa Van Persie vào thế thuận lợi dứt điểm mở tỷ số trận đấu.
Sớm có bàn thắng, Hà Lan chơi ngày một mạch lạc hơn. Trong khi Mexico dù rất cố gắng song các pha tấn công của họ vẫn rất bế tắc, bởi các hậu vệ và tiền vệ đánh đánh chặn của Hà Lan luôn theo sát “lão tướng” Blanco. Mãi đến phút thứ 33 của trận đấu, Blanco mới tạo ra được một đường chuyền ra hồn nhưng Medina lại dứt điểm hụt bóng.
 |
Robin van Persie lập cú đúp. (Ảnh: Reuters)
|
Về cuối hiệp một, trận đấu diễn ra dưới cơn mưa tầm tã nên cả hai bên đều gặp khó khăn trong việc triển khai tấn công. Tuy nhiên, với thể lực và kỹ thuật nhỉnh hơn, Hà Lan vẫn liên tiếp tạo ra các cơ hội ăn bàn, một trong số này đã được Van Persie tận dụng thành công ở phút thứ 41 đem về bàn thắng thứ hai cho đội nhà.
Sau giờ nghỉ giải lao, cả hai bên đều có sự thay đổi người. Theo đó, những cái tên như Vurnon Anita, Engelaar (Hà Lan), Barrera, Juarez (Mexico) được tung vào sân.
Hà Lan vẫn duy trì được lối chơi như ở hiệp một, còn Mexico vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc trong tấn công. Thậm chí ở khâu phòng ngự, họ còn thi đấu rất lỏng lẻo. Thế nên, khung thành của đội nhà luôn ở trong tình trạng báo động đỏ. May cho Mexico là những Kuyt, Van der Vaart đều dứt điểm không chuẩn xác sau các cơ hội mười mươi mà đồng đội tạo ra.
 |
Mexico có trận thua giao hữu thứ hai. (Ảnh: Reuters)
|
Tưởng chừng Hà Lan sẽ có bàn thắng thứ ba thì bất ngờ họ lại phải nhận bàn thua. Phút thứ 74, nhận đường chuyền chuẩn xác của đồng đội, tiền đạo Javier Hernandez đã đánh đầu chuẩn xác, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Mexico.
Từ thời điểm này, trận đấu diễn ra hấp dẫn và kịch tính hơn khi hai đội liên tiếp có những pha tấn côn ăn miếng trả miếng. Bên cạnh đó, cả Hà Lan và Mexico không ngần ngại thực hiện những cú vào bóng đầy quyết liệt, buộc trọng tài phải rút thẻ vàng cảnh cáo. Tuy nhiên, điều may mắn là không có chấn thương đáng tiếc nào xảy ra.
Về những phút cuối, Mexico cố dồn toàn bộ đội hình lên tìm kiếm bàn gỡ, song lực bất tòng tâm, đành chấp nhận trận thua thứ hai trước khi World Cup 2010 diễn ra.
Tỷ số chung cuộc: Hà Lan 2 - 1 Mexico
Ghi bàn: Van Persie (17', 41') - Hernandez (74')
Song Mai