Người thừa World Cup: Tre già gãy, măng non hết nhú

Thể thaoThứ Bảy, 15/05/2010 06:24:00 +07:00

(VTC News) - Sẽ vẫn có rất nhiều lý do để chúng ta ngậm ngùi cho các danh thủ phải ngồi ở nhà xem World Cup 2010 qua màn hình Tivi...

(VTC News) - Sau khi HLV các ĐTQG công bố danh sách sơ bộ các cầu thủ tham dự World Cup 2010, giới túc cầu đã không khỏi có những cảm xúc tiếc nuối vì nhiều cái tên không còn cơ hội tham dự giải đấu lớn nhất hành tinh ở Nam Phi như Ronaldinho, Pato, Adriano, Ruud van Nistelrooy, Zanetti, Nasri,… dù biết rằng mỗi quyết định đều dựa trên sự lựa chọn kỹ càng.

Một World Cup nhiều sắc màu và kịch tính vẫn đang chờ ở phía trước, nhưng với những người yêu bóng đá đẹp, yêu những giây phút thăng hoa, những pha xử lý xuất thần, những đường cong kỳ vỹ của trái bóng, những pha xử lý bóng đẳng cấp, những cú sút trái phá… sẽ vẫn có lý do để ngậm ngùi cho các danh thủ phải ngồi ở nhà xem World Cup qua màn hình TV.

VTC News điểm tên 10 ngôi sao lỡ hẹn ở mùa hè Nam Phi 2010.

Những "cây măng" bị bẻ ngọn

Không thể phủ nhận trong những gần đây, Pato, Nasri, Benzema đã thi đấu rất ấn tượng trong màu áo cấp CLB. Họ từng được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng chiến thắng mới cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, tất cả đã tan biến theo gió mây sau ngày 11/5, ngày mà HLV các ĐTQG nộp danh sách các cầu thủ có khả năng được tham gia World Cup trước khi chốt lại danh sách 23 người đến Nam Phi vào ngày 1/6/2010.

Tương lai vẫn ở phía trước Pato vì anh mới chỉ 21 tuổi.

Pato: “Chú vịt” không có cơ hội biến thành “Thiên nga”


Xét về năng lực, Pato hoàn toàn có đủ khả năng kế tục vị trí của “người ngoài hành tinh” Ronaldo. Hãy xem những gì anh thể hiện trong màu áo CLB Milan thì rõ. Mới 20 tuổi, và chơi bóng ở một giải đấu khắc nghiệt như Serie A, song Pato vẫn có 36 bàn thắng sau 74 lần ra sân, chưa kể đến những pha làm bàn quan trọng của anh tại đấu trường Champions League mà cú sút tung lưới Casillas đưa về chiến thắng nghẹt thở 3-2 của Milan trước Real đã nói lên tất cả.

Tuy nhiên, do chấn thương liên miên ở mùa giải này cùng sự ổn định của Robinho, Nilmar, Grafite và Fabiano đã buộc “chú vịt” Pato hết cơ hội biến thành “con thiên nga” lộng lẫy ở kỳ World Cup sắp tới.

Benzema: Khoác áo Real là một sai lầm

Benzema hiểu rõ vì sao anh lại không được tham dự World Cup.


Anh từng được ví là “Zidane mới” của bóng đá Pháp, và là tiền đạo số 1 của Lyon. Nhưng khi chuyển sang thi đấu cho Real, mọi thứ đã đảo chiều hoàn toàn. Từ một galactico xét theo giá trị chuyển nhượng, Benzema trở thành cầu thủ chuyên gia đánh bóng băng ghế dự bị.

Ở mùa giải này, sau 26 lần có mặt trên sân, Benzema chỉ ghi được vỏn vẹn 8 bàn thắng, quá ít ỏi so với Ronaldo (26) và Higuain (27). Bởi vậy, xét theo khía cạnh chuyên môn, việc cựu cầu thủ Lyon không thể góp mặt ở World Cup không mang đến quá nhiều bất ngờ cho nhiều người.

Nasri: Nạn nhân của chấn thương

Đành chờ một dịp khác vậy, Euro 2012 chẳng hạn.


Nhỏ con nhưng khéo léo, Nasri luôn khiến các hàng thủ cao to phải điên loạn vì những pha đi bóng của anh. Cùng với Cesc Fabregas, Nasri đã góp phần hình thành nên lối chơi thêu hoa dệt gấm của Arsenal. Tuy nhiên, những chấn thương dai dẳng đã buộc anh phải lỡ hẹn với World Cup, đành chờ một dịp khác để tỏa sáng. Đó có thể là Euro 2012.

Và những "gốc tre già" bị đốn

Nếu Ibrahimovic, Petr Cech, Rosicky nhận “cái chết” đã được báo trước thì Ronaldinho, Ruud van Nistelrooy, Zanetti, Cambiasso và Andriano lại quằn quoại trong đau đớn. Họ, về tên tuổi và đẳng cấp đã được khẳng định. Hơn nữa, trong thời gian gần đây, phong độ thi đấu của những ngôi sao lớn này không đến nỗi nào. Nhiều người cảm thấy tiếc bởi họ đã tích cực tập luyện để khát khao thêm một lần chinh phục đỉnh cao World Cup trước khi giải nghệ, nhưng bây giờ chẳng còn lại gì.

Ronaldinho - Van Nistelrooy: Khát vọng cháy thành tro tàn


Sau khi không còn được trọng dụng trong màu áo ĐTQG, cả Ruud và Ronaldinho đã không ngần ngại tuyên bố họ sẽ chiến đấu hết mình để được gọi trở lại. Mỗi khi ra sân ở Serie A, Ro “vẩu” luôn cháy hết mình trên sân, và anh đã đóng góp rất nhiều cho Milan bằng các bàn thắng và những đường chuyền cho đồng đội lập công.

Họ đã cố gắng nhưng chưa đủ để thuyết phục các HLV.

Khi World Cup 2010 đang ngày một đến gần, Ronaldinho không thôi kỳ vọng anh sẽ được tham dự giải đấu đã từng tạo nên tên tuổi của mình, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt. Anh chỉ có tên trong danh sách dự bị của dự bị mà thôi, một phần vì Dunga đã không còn ưu anh, phần khác bởi Brazil bây giờ đề cao tính thực dụng hơn là lối chơi hoa mỹ. Vậy nên,  có lẽ chỉ có điều thần kỳ mới giúp Ronaldinho sống lại cơ hội tham dự World Cup.


Giống như anh chàng Ro “vẩu”,  Ruud van Nistelrooy cũng ở vào cảnh tương tự. Vì thế, ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2010, anh chấp nhận giảm lương để đến đầu quân cho Hamburg với hi vọng sẽ cứu rỗi giấc mơ World Cup. Dẫu vậy, tất cả những gì anh nhận được là một lời nói lạnh lùng của HLV HLV Marwijk: “Tôi đã xem Ruud nhưng đẳng cấp của cậu ấy bây giờ đã quá bình thường so với trước.”

Zanetti - Cambiasso: Không hợp ý cấp trên thì "chết"

Đành vui cùng Inter Milan vậy.


Rất nhiều người bất ngờ khi Maradona không triệu tập Zanetti và Cambiasso vào ĐT Argentina, bởi bộ đôi này đã có một mùa giải đại thành công ở Inter. Với lại, nếu ai xem ĐT Argentina thi đấu dưới thời “cậu bé vàng” đều dễ dàng nhận ra “chất thép” ở tuyến giữa là vấn đề cần khắc phục, vì một Veron già cỗi không còn đủ sức “chia  lửa” cùng Mascherano.


Nhưng một khi Maradona đã không thích thì đành chịu.

Adriano: Không hiểu chuyện gì đã xảy ra

"Hoàng đế" mất ngai.

Kể cả khi quậy phá tưng bừng ở quan bar và dần đánh mất mình ở Inter Milan, Dunga vẫn tin dùng Adriano khi liên tục triệu tập “hoàng đế” vào ĐTQG tham dự vòng loại World Cup và Confederations Cup. Hơn nữa, phong độ thi đấu của Adriano trong màu áo CLB Flamengo cũng không đến nỗi nào khi ghi 19 bàn trong 30 trận.


Đang lâng lâng trên đỉnh của kỳ vọng tham dự World Cup thì rạng sáng ngày 11/5 nó đã sụp đổ ngay trước mặt Adriano. “Hoàng đế” hết cơ hội “đi săn” ở kỳ World Cup lần đấu tiên được tổ chức ở Nam Phi.

Totti: Tất cả chỉ tại anh

Chỉ tại anh thôi.

Vào lúc này hẳn Totti đang gậm nhấm nỗi buồn mang tên World Cup. Một phần nào đó, có lẽ anh hiểu được nguyên nhân vì sao mình lại hết cơ hội khoác lên mình chiếc áo màu thiên thanh. Khi đội tuyển cần anh, kêu gọi anh, anh một mực từ chối.


Bây giờ, đến lúc anh khát khao được tham dự kỳ World Cup cuối cùng trong đời cầu thủ thì đã quá muộn. Nhiều người cảm thấy tiếc cho anh, nhưng cũng không ít kẻ hơn trách anh đã bỏ rơi Italia ở kỳ Euro 2008.

Song Mai

Bình luận
vtcnews.vn