World Cup sẽ vắng bóng Ronaldinho, Adriano và Pato

Thể thaoThứ Tư, 12/05/2010 09:56:00 +07:00

(VTC New) - Ronaldinho đã từng tuyên bố, anh không thể nào tưởng tượng được một kì World Cup lại có thể thiếu vắng sự có mặt của mình. Và nó đã thành sự thật.

(VTC New) - Ronaldinho đã từng tuyên bố, anh không thể nào tưởng tượng được một kì World Cup lại có thể thiếu vắng sự có mặt của mình. Nhưng giờ thì thực tế phũ phàng đó đã trở thành sự thật.


Ronaldinho đã từng tuyên bố, anh không thể nào tưởng tượng được một kì World Cup lại có thể thiếu vắng sự có mặt của mình. Nhưng giờ thì thực tế phũ phàng đó đã trở thành sự thật. Hôm nay, HLV trưởng Carlos Dunga đã công bố chính thức danh sách 23 cầu thủ tới Nam Phi mùa hè này. Theo đó, Ronaldinho và người đồng đội của anh tại AC Milan, Pato, đều không được điền tên. Chịu chung số phận với Dinho là "Hoàng đế" Adriano, dù đã có thời gian anh được Dunga thử nghiệm và chơi tương đối thành công.

Dunga đã không còn đứng sau lưng để ủng hộ Ronaldinho nữa.

Thay thế cho bộ ba "siêu khủng" ấy là một tiền đạo "khiêm tốn" hơn rất nhiều, Grafite, đến từ Wolfsburg, đội vô địch Bundesliga mùa trước. Đây được xem là bất ngờ lớn nhất trong danh sách của đội bóng vàng-xanh, bởi ở mùa bóng này, bản thân Grafite cũng như Wolfsburg đều thi đấu rất bết bát cả ở Champions League và Bundesliga. Ở Champions League, họ bị loại từ vòng bảng, còn ở đấu trường quốc nội, "Bầy sói" hoàn toàn trắng tay với vị trí thứ 8 trên BXH.

Cùng với Grafite, Melo cũng là một sự lựa chọn gây tranh cãi khác của Dunga. Có lẽ ấn tượng từ Confederations Cup của Melo vẫn còn rất mạnh, nên Dunga dù chịu khá nhiều áp lực của giới truyền thông, vẫn triệu tập "Thùng rác vàng" của Juventus. Cùng với Gilberto Silva và phần nào đó là Josuè và Baptista, Melo sẽ gánh vác vị trí tiền vệ phòng ngự của Selecao, nơi mà Dunga đã thành danh và chứng tỏ mình trong chiến thắng trên đất Mỹ 12 năm trước.

Grafite mới là sự lựa chọn của Dunga. 

Nhìn vào những cái tên được lên tuyển lần này, người ta có thể thấy ảnh hưởng của Serie A tới Selecao sâu sắc đến mức độ nào.Từ Cesar và Doni trong khung gỗ, tới bộ tứ Maicon, Silva, Lucio, Juan ở hàng thủ, Melo, Baptista và cả Kaka nữa cho hàng tiền vệ. Chính sách Brazil hóa đội hình của những ông lớn tại Italia đã cho thấy được sự hiệu quả của nó. Tài năng  của các vũ công Samba được đặt trong thứ bóng đá kỉ luật và chiến thuật bậc nhất thế giới đã phát huy được sức mạnh tiềm ẩn của nó. Dĩ nhiên, sự đào thải khắc nghiệt là không thể tránh khỏi. Ronaldinho, Pato, Diego có lẽ đang tự hỏi mình về điều đó.

Danh sách sơ bộ ĐT Brazil
Thủ môn: Julio Cesar (Inter), Gomes (Tottenham), Doni (Roma).
Hậu vệ: Maicon (Inter), Daniel Alves (Barcelona), Michel Bastos (Lyon), Gilberto (Cruzeiro), Lucio (Inter), Juan (Roma), Luisao (Benfica), Thiago Silva (Milan).
Tiền vệ: Gilberto Silva (Panathinaikos), Felipe Melo (Juventus), Josuè (Wolfsburg), Kleberson (Flamengo), Elano (Galatasaray), Ramires (Benfica), Kakà (Real Madrid), Julio Baptista (Roma).
Tiền đạo: Luis Fabiano (Sevilla), Robinho (Santos), Nilmar (Villarreal), Grafite (Wolfsburg).


P.A.N

Bình luận
vtcnews.vn