Robben thách thức thầy cũ Mourinho

Thể thaoThứ Tư, 28/04/2010 02:35:00 +07:00

(VTC News) - Sau chiến thắng trước Lyon, tiền vệ Robben đã tỏ ý muốn gặp lại ông thầy cũ Mourinho ở trận Chung kết Champions League.

(VTC News) - Sau chiến thắng tưng bừng trước đội chủ nhà Lyon, tiền vệ của Bayern Munich, Arjen Robben đã bày tỏ hy vọng được tái ngộ với ông thầy cũ Jose Mourinho ở trận Chung kết Champions League năm nay trên sân nhà của đội bóng hoàng gia Real Madrid.


Sau khi vượt qua đội bóng của nước Pháp, Robben và đồng đội chỉ việc ngồi chờ xem vào đêm nay, đội bóng đến từ nước Ý Inter Milan hay đương kim vô địch của giải đấu, Barcelona, sẽ là đối thủ của họ ở trận đấu cuối cùng. Nếu đó là Inter, quả thực sẽ là một cuộc đấu thú vị với Robben, người đã từng chơi 3 mùa bóng dưới sự chỉ đạo của Mourinho. Đồng thời nhạc trưởng của Inter hiện tại cũng là đồng đội với anh ở Tuyển Hà Lan, Wesley Sneijder.

Robben đã từng gắn bó với Mourinho.

R10 phát biểu sau trận thắng Lyon rằng: "Tôi muốn thi đấu với Inter, chắc chắn là như vậy.Thực sự chúng tôi ngại gặp Barca hơn Inter". Với lý do cá nhân, tiền vệ mới chuyển đến Bayern từ mùa bóng năm nay lại hướng về những cố nhân ở Inter và ĐT Hà Lan: "Nhưng đó cũng là vì tôi muốn chiến thắng Mourinho và Sneijder".

Chính Mourinho là người đã đưa Robben đến Chelsea và nhào nặn anh thành một ngôi sao đẳng cấp thế giới trước khi chuyển đến Real Madrid, để rồi bị hành hạ bởi những chấn thương liên miên và buộc phải chuyển đến sân Alianz Arena. Chắc chắn, Robben muốn gặp lại ông thầy cũ để cảm ơn và cũng là để... đánh bại ông.

Nói về nguyên nhân dẫn đến chiến thắng của đội nhà ở trận Bán kết, Robben không ngần ngại tán dương người đồng đội trên hàng công của Bayern, Ivica Olic lên mây xanh. Chính cú hat-trick của tiền đạo người Croatia đã mang lại chiếc vé đầu tiên vào chơi trận chung kết cho "Hùm xám" xứ Bavaria kể từ năm 2001 sau khi họ đánh bại đội bóng của Tây Ban Nha là Valencia trên chấm 11m.

Giờ sẽ phải đánh bại ông cùng những đồng đội mới.

"Một cầu thủ tuyệt vời với những điều không thể tin được", Robben khen ngợi đồng đội Olic, "Dường như anh ấy luôn sung sức, chơi với hơn 100% phong độ trong mỗi trận đấu. Anh ấy chạy liên tục mà không biết mệt. Quả thực, đội bóng luôn cần một người quan trọng như anh ấy".

Không quên nhắc đến ông thầy Val Gaal và các đồng đội khác, tiền vệ người Hà Lan cho rằng Bayern là một tập thể mạnh và đoàn kết: "Chúng tôi chơi tốt hơn và là một tập thể tiến bộ sau từng trận đấu. Chúng tôi đã không ngồi chờ họ mà chủ động tấn công ngay từ đầu trận đến khi kết thúc. Sự quyết liệt và lăn xả đã giúp chúng tôi chiếm lĩnh thế trận. Quả là đáng tự hào, một mùa giải tuyệt vời khi chúng tôi đã vào tới trận Chung kết".


Hoàng Giáp

Bình luận
vtcnews.vn